Ccheng99999
You Must Construct Additional Pylons
- 17/4/18
- 8,741
- 1,553
Thời đại kiếm tiền Ko trả cao thì lấy gì bọn nó về nhung xui cả đội đá nát quá thì chịu thôi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

MOURINHO CÓ ĐÚNG KHI BẢO VỆ MÀN TRÌNH DIỄN CỦA MANCHESTER UNITED?
(Lược dịch từ bài viết "Was Jose Mourinho right to defend Manchester United’s display?" của tác giả Adam Bate trên Sky Sports)
Mourinho khẳng định đội bóng của ông là đội thi đấu tốt hơn trong hiệp đấu đầu tiên và kết quả cuối cùng không phản ánh đúng trận đấu. Mourinho chỉ ra rằng đội bóng của mình có nhiều cơ hội tốt hơn và nhờ việc tạo áp lực từ tuyến trên, các cầu thủ của ông đã buộc Tottenham mắc lỗi ngay trên phần sân của mình. Nhưng liệu Mourinho có đúng? Hãy xem xét các điều dưới đây.
CHẤT LƯỢNG CÁC CƠ HỘI
“Chúng tôi là đội bóng hay hơn trong hiệp đầu tiên. Đội của tôi đã chơi rất hay và về mặt chiến lược, các cầu thủ đã làm rất tốt nhưng giờ các anh đang cố biến buổi họp báo này thành tình huống ‘hãy đổ lỗi cho các cầu thủ’. Chúng tôi đã bỏ lỡ một bàn thắng rõ rệt, chúng tôi bỏ lỡ các cơ hội, chúng tôi đã không may mắn trong các tình huống bóng nảy ra ở cả hai bàn thua. Chúng tôi đã thất bại bởi vì chúng tôi nhận bàn thua từ tình huống phạt góc đầu tiên của họ trong trận đấu. Trong hiệp thứ nhất, họ không có tình huống đá phạt nào, không một tình huống phạt góc, để rồi vào phút thứ năm mươi mấy gì đó, họ có một pha phạt góc và ghi bàn. Và với bàn thắng đó, các anh đang muốn thay đổi câu chuyện của trận đấu.” - Mourinho đã nói thế trong buổi họp báo.
Tình huống bỏ lỡ bàn thắng rất rõ rệt của Romelu Lukaku trong hiệp đấu đầu tiên sau khi vượt qua Hugo Lloris không phải là cơ hội duy nhất mà United tạo ra. Đội chủ nhà có tổng cộng 23 lần dứt điểm - nhiều hơn bất cứ trận đấu nào của họ ở Premier League trong năm 2018. Đó cũng là số cú sút nhiều nhất mà Tottenham phải nhận trong một trận đấu ở Premier League mùa giải này cũng như mùa trước.
“United đáng lẽ đã ghi tối thiểu một hoặc hai bàn thắng tối nay,” Gary Neville nói trên sóng Sky Sports. “Họ có những cơ hội lớn để ghi bàn.” Thống kê bàn thắng kì vọng của Opta cũng ủng hộ luận điểm này. Theo thống kê, số lượng bàn thắng kì vọng của United xấp xỉ 1.5, trong khi của Tottenham là 1.3. (Ảnh 1)
TẠO ÁP LỰC TỪ TUYẾN TRÊN
Không phải chỉ mỗi kết quả của trận đấu làm Mourinho phiền lòng. Mourinho thể hiện sự bực tức khi bị chỉ trích về màn trình diễn trên sân. “Các anh phải nói cho tôi biết điều gì là quan trọng nhất bởi tôi không biết,” Mourinho nói. “Khi tôi thắng các trận đấu, các anh tới đây nhiều lần và không vui khi tôi thắng, rồi các anh nói với tôi rằng điều quan trọng nhất là cách chơi bóng.”
“Các anh phải đưa ra quyết định cuối cùng bởi tôi cần biết rằng với các anh, điều gì là quan trọng nhất - chơi tốt hay là giành chiến thắng. Chơi tấn công, hay là chơi thực dụng? Hôm nay, chúng tôi đã thi đấu xông xáo, chúng tôi đã gây áp lực mạnh mẽ.”
Có thể nhận thấy rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận của United khi đối đầu với Tottenham và việc gây áp lực từ tuyến trên của United đã được thể hiện trong vị trí mà họ thành công trong việc giành lại quyền kiểm soát bóng. Theo Opta, United giành lại quyền kiểm soát bóng ở khoảng cách trung bình 36m tính từ khung thành của họ, so với con số 27m của Tottenham. (Ảnh 2)
Đây là một sự thay đổi so với Mourinho thông thường bởi những đội bóng của Mourinho thường thi đấu với một khối phòng ngự thấp. Trong những trận đấu với các đối bóng còn lại thuộc top 4 mùa giải trước, United thường giành lại quyền kiểm soát bóng ở khoảng cách trung bình 28m tính từ khung thành của họ, không có lần nào vượt quá 32m, và cũng không bao giờ cao hơn con số của đối thủ.
Khi đối đầu với Brighton, số liệu trên của United cũng không cao như vậy. “Màn trình diễn này khác biệt hoàn toàn khi đối đầu với Brighton,” Neville đã nói vậy sau trận đấu. “Đội bóng đã thể hiện sự mãnh liệt và khát khao.”
ÉP SPURS PHẢI MẮC LỖI
Mourinho lập luận rằng việc gây áp lực từ tuyến trên của United đã hiệu quả khi buộc đối thủ phải mắc các sai lầm quan trọng. “Tottenham không thể tạo ra 2 đường chuyền từ hàng thủ,” Mourinho nói. “Họ mắc rất nhiều lỗi bởi áp lực của chúng tôi. Chúng tôi đã để Antonio Valencia và Luke Shaw di chuyển tới những vị trí nguy hiểm.”
Bản đồ vị trí trung bình thể hiện rằng Valencia và Shaw đều dành phần lớn thời gian của 45 phút đầu tiên ở phần sân của Tottenham (Ảnh 3) - áp lực mà United tạo ra có tác động rõ rệt tới Spurs. Đội khách mắc 2 lỗi dẫn tới các cú sút của United - con số nhiều nhất của Tottenham trong các trận đấu ở Premier League mùa trước. Nhưng sự khó khăn đội khách gặp phải chưa dừng lại ở đây.
Tottenham chuyền bóng thất bại 65 lần trong hiệp đấu đầu tiên. Đây là số lần chuyền bóng thất bại nhiều nhất mà một đội bóng ở Premier League tạo ra trong 45 phút đầu tiên của một trận đấu ở mùa giải này. Spurs cũng đã chuyền sai 38 lần ngay trong phần sân của mình, cao thứ ba trong tất cả các đội bóng.
Nguyên nhân nằm ở áp lực mãnh liệt mà United tạo ra. Fred đã giành lại bóng thành công 10 lần, di chuyển nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào của United. Sự hiện diện của Jesse Lingard cũng giúp ích, anh ấy có 19 lần tăng tốc gây sức ép mạnh mẽ, con số chỉ thấp hơn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Lucas Moura. Tổng cộng, United giành lại quyền kiểm soát bóng 75 lần - chưa đội bóng nào làm được nhiều hơn thế trong mùa giải này.
TỔNG KẾT
Cho dù Mourinho có cố gắng nói gì đi nữa, sự thật là Manchester United đã bị đánh bại bởi 3 bàn thua rõ rệt. Đây không chỉ là trận thua đậm nhất trên sân nhà trong suốt sự nghiệp huấn luyện của Mourinho mà còn là trận thua thứ hai của United trong ba trận đấu mở màn mùa giải - lần đầu tiên trong hơn 25 năm.
Các thống kê đã chỉ ra rằng thất bại này của United không chỉ là thất bại thiếu may mắn mà còn là thất bại bất thường gây ra bởi những vấn đề đã gây khó khăn cho United trong thời gian gần đây. Sau khi bị chỉ trích là quá tiêu cực trong cách tiếp cận trận đấu, United đã trở nên tích cực một cách bất ngờ khi đối đầu với Tottenham để rồi bị đánh bại.
Có lẽ việc đội bóng của mình gặp thất bại liên tiếp khi chơi với phong cách khác nhau, với con người khác nhau và với đội hình khác nhau sẽ chỉ làm Mourinho thêm phiền muộn. Mourinho đã chủ trương trong một thời gian dài rằng cách tốt nhất để chơi bóng là cách mà tạo ra hiệu quả. Nhưng vấn đề ở đây là dường như chẳng có cách chơi nào hiệu quả với Manchester United của ông ấy ở thời điểm này.
Từ khi mua bố Sanchez thì phòng thay đồ loạn vì khoản lương khổng lồ mà đá đấm thì đéo hay
https://twitter.com/sistoney67/status/1034908268907380736?s=19As reported elsewhere, Anthony Martial's representatives discussing long-term deal with @ManUtd.
Vậy là Mou sắp đi hả con đặc sản chymBBC, The Times, Telegraph đồng loạt đưa tin MU đã đưa ra 1 bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Martial, cả 2 bên đang ngồi vào bàn đàm phán...
https://twitter.com/sistoney67/status/1034908268907380736?s=19
.Martial nó bật Mou mà lại sắp kí 5 năm thì hiểu rồi nhaĐi mà hỏi ban lãnh đạo, chứ ta thấy méo liên quan nhau rồi đó![]()
.Đăng từ mấy trang trước rồi. Đm Ed Gỗ hợp đồng tài trợ ký ầm ầm mà giữ chân ngôi sao thì...Trong 1 diễn biến khác, De Gea lại được trao 1 cái hợp đồng bèo bọt, có lẽ vì Real không còn theo duổi lão Tôn nữa chăng ?!?!?!
https://bongda24h.vn/bong-da-anh/cu...-choi-gia-han-hop-dong-voi-mu-172-195442.html

ảnh chữ ký là phim gì hấp dẫn vại bác ?Vậy là Mou sắp đi hả con đặc sản chym.
Godzilla sắp tới.ảnh chữ ký là phim gì hấp dẫn vại bác ?
Chời đụ Zidane là mastermind đang điều khiển từ xa khối liên minh Pháp trong lòng MU?Thuyết âm mưu: Vụ ký hđ với Martial có thể là bước chuẩn bị để lôi kéo Zidane ; kinh nghiệm ở Real, Đan hói rất thích dùng cầu thủ đồng hương ...![]()

Godzilla sắp tới.
Chời đụ Zidane là mastermind đang điều khiển từ xa khối liên minh Pháp trong lòng MU?![]()

Đan hói về kéo thêm Kante, Griezman -> ManU will be great again?Còn nhớ lúc hè, Mou đòi mua Aldeweireld (dễ mua), nhưng Ed gỗ lại không quan tâm, chỉ lo tập trung vào Varane (khó mua dàn trời). Điều đó càng củng cố cho nghi vấn mua các cầu thủ Pháp ?!?!?!![]()
