Manchester United FC 2018/2019: Mang Real đến đây!

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Làm ơn nhìn kĩ quá trình tiến bộ của Shaw giùm cái để thấy được dấu ấn của Mou.
Toàn auto chém.
 
Tao nhớ là Mou chỉ nâng tầm cb thôi, mà bây giờ cb còn đi thụt lùi, các chú bớt xàm vụ nâng tầm hàng tấn công đi
 
Làm ơn nhìn kĩ quá trình tiến bộ của Shaw giùm cái để thấy được dấu ấn của Mou.
Toàn auto chém.
Mình nhìn éo kĩ dc đâu, bạn kể luôn dấu ấn của Mou đi để mình mở mang tầm mắt
 
Đéo rãnh.
Chính Shaw còn nhiều lần lên báo kể công Mou, quay lại đá dc như ngày hôm nay nhờ công Mou đấy.
 
Tao nhớ là Mou chỉ nâng tầm cb thôi, mà bây giờ cb còn đi thụt lùi, các chú bớt xàm vụ nâng tầm hàng tấn công đi

Bộ tụi nó đá hay dc mấy trận rồi chấn thương là do Mou hả.
 
Chứ chả lẽ lên báo lại bảo toàn do tôi tự cố gắng vl, HLV đéo làm dc cái j cả?
 
Đang cãi vụ gì vậy? :5cool_ops:
 
Fan chúng ta hay thật: thắng thua gì cũng lôi ra "tranh luận" dc.

Chờ 2 tuần nữa kiểm chứng rồi tranh luận tiếp.
 
Nghi 2 tuần nữa cũng theo chi kì quá :))
 
Thằng R4 này giống với Steling, nó cần phải có 1 hlv chỉ cho từng tí một như tình huống này phải làm thế nào, di chuyển thế nào, nên sút ra làm sao. Mou thì éo thể chỉ được mấy cái đấy do ko chơi bóng đỉnh cao.

Nhìn thằng Sterling từ một thằng cắm đầu mà chạy, giờ nó biết lúc nào nên rê bóng, lúc nào nên sút, tiến bộ hẳn !!
 
Ai xem Shaw nó đá từ lúc chưa về MU và hồi mới về mới thấy h nó chưa đạt đỉnh lúc trc đâu nên éo có gì gọi là Mou nâng tầm hết.
Ta chỉ công nhận lingardinho là khá hơn từ lúc Mou về thôi, có Smalling và Jones dc lắp não vài trận

Vote Mu thuê Van god lại để dạy lũ ngu Ku và 4' dứt điểm, ko thì Perise cũng dc
 
Ai xem Shaw nó đá từ lúc chưa về MU và hồi mới về mới thấy h nó chưa đạt đỉnh lúc trc đâu nên éo có gì gọi là Mou nâng tầm hết.
Ta chỉ công nhận lingardinho là khá hơn từ lúc Mou về thôi, có Smalling và Jones dc lắp não vài trận

Vote Mu thuê Van god lại để dạy lũ ngu Ku và 4' dứt điểm, ko thì Perise cũng dc
Ole. Van Nis và Pepsi dứt điểm đa dạng hơn nhưng độ chuẩn thì phải để Ole.
 
Ai xem Shaw nó đá từ lúc chưa về MU và hồi mới về mới thấy h nó chưa đạt đỉnh lúc trc đâu nên éo có gì gọi là Mou nâng tầm hết.

Nên đánh giá công bằng một chút. Hãy so sánh Shaw trước và sau khi Mou đến.
 
Sau khi Mou đến thì 2 năm đến ghế dự bị còn không được ngồi.
 
Cu Shaw còn 1 năm Hđ chưa biết có ký tiếp hay ko. Năm nay là cơ hội cuối cùng rồi, ko tự thân thì chỉ có dạt sang mấy đội lằng nhằng thôi chứ đòi lương cao mà chấn thương liên miên ai dám ký.
 
Cu Shaw còn 1 năm Hđ chưa biết có ký tiếp hay ko. Năm nay là cơ hội cuối cùng rồi, ko tự thân thì chỉ có dạt sang mấy đội lằng nhằng thôi chứ đòi lương cao mà chấn thương liên miên ai dám ký.
Đẹp trai vl, không ký mới lạ. Ta muốn để kiểu tóc như Shaw! :6cool_ah:

40753943_1918363961564837_6979041918621581312_n.jpg
 
MOURINHO’S RED ARMY

Bằng một cách nào đó những người không ủng hộ ông luôn cố đẩy ông ra khỏi “ Nhà Hát Của Những Giấc Mơ”, từ chửi bới, lăng mạ, miệt thị đến tấn công các trang cá nhân trên mạng xã hội... Nhưng cũng bằng một cách nào đó những người đặt trọn niềm tin nơi ông luôn cố níu giữ ông lại ở Old Trafford. Họ làm đủ mọi cách, từ cách cổ vũ chuyên nghiệp khi đội nhà thua trận hay những tràn vỗ tay khích lệ tinh thần sau những thất bại. Để rồi khi chiến thắng họ mạnh dạng hô vang “Mourinho’s Red Army“...

Không phải thản nhiên mà nhiều người đặt trọn niềm tin nơi ông, nếu ai đó thật sự công tâm mà nhìn vào những gì ông đã và đang làm thì chắc hẳn họ sẽ có câu trả lời. Một người đàn ông luôn đau đáu vì United, nhìn cái cách ông xem đồng hồ sau đó thở dài một cái cho dù trận đấu chỉ còn vài phút. Điều đó để thấy những áp lực ông đang mang nó như một viên chì kéo nặng từng giây từng phút. Và nếu không có bản lĩnh, không có sự can trường nơi ông thì liệu điều gì sẽ xảy ra !?

Và cũng đừng bao giờ so sánh Mourinho với bất kỳ HLV nào khác, vì ông là ông, hãy cứ để Mourinho là Mourinho đừng bắt ông thay đổi những bản năng đặc biệt của mình. Tương tự điều đó, đừng bao giờ so sánh United với bất kỳ CLB nào khác, vì United là thứ đặc biệt nhất của thế giới bóng đá này. Hãy cứ để United là United đừng mong muốn đội bóng của chúng ta là một bản sao chép của một CLB khác.

Kết thúc trận thắng trước Burnley hàng ngàn người hâm mộ United đã ở lại sân, họ hát vang “ Mourinho’s Red Army” trong gần 10 phút. Đâu đó chúng ta thấy được một cái nhìn nghiêm nghị đầy tự tin của Mourinho. Ông tin vào một tương lai tươi sáng hơn ở Nhà Hát. Nó cũng giống như khát khao và niềm tin của những người ủng hộ ông, những người cũng thay ông đau đớn trước những lời miệt thị ...

Còn với tôi, ngay từ đầu Mourinho đã là một chiến binh Quỷ Đỏ !

40684278_10156662907997959_464886426895384576_n.jpg
 
Back
Top