Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Người ta đã cho cơ hội, cho thời gian (ko phải ngắn) mà ko nắm bắt dc thì lỗi bản thân chứ trách ai

Năm 2009 hết hạn treo giò thì nghệ an cho về đá, tới 2012 thì phải thanh lý hợp đồng, thêm 2 năm về ninh bình xong mới giải nghệ, chừng ấy năm dc tạo điều kiện mà ko ngóc đầu lên nổi thì chịu thôi, tiếc nuối chi :1onion75:

Nhớ là án bốn năm từ 2007(lúc ra tù) đến 2011 mà nhỉ?
 
Phân tích tí về khả năng qua được vòng bảng + vòng 16 đội.

Việt Nam bảng D, nếu qua được vòng bảng, thì có 4 trường hợp sau xảy ra

View attachment 248118


1) Nhất bảng D: đéo thể xảy ra được. Bỏ qua khỏi tính.
2) Hạng 3 tốt nhất: gặp nhất bảng B (90% là Úc / 10% là Syria)
3) Nhì bảng D: gặp nhất bảng E (100% chia đều là Saudi/Qatar/ Libang)
4) Hạng 3 tốt nhất: gặp nhất bảng A (70 % UAE, 30% còn lại chia đều 3 thằng Thái Lan / Ấn Độ / Bahrain)

Nhìn sơ qua thì nếu rơi vào trường hợp 3 và 4 là còn có chút hi vọng mong manh vào được tứ kết nếu cả team bật god mode =]]

bài test cho giấc mơ wc của nhiều ông là đây chứ đâu :)) thành bại sẽ nói lên khả năng của VN tới đâu, cùng 1 lứa đó mà đạt thành tích tốt từ u23 đến ĐTQG thì ko thể nói là ăn may phong độ nhất thời đc :2onion2: còn ngược lại thì coi như bài hoc để sau này cố gắng hơn, năm nay ko đc thì mấy năm sau phấn đấu tốt hơn, thay vì tư duy tham gia cọ xát cũ rích
 
Bảng ngon mà, toàn bọn ả rập, đúng mồi ngon của nhà ta, mấy bảng kia nếu không có 1 thằng đông á thì cũng lại là Thái, Úc, toàn loại kị rơ :cuteonion37:
 
Nhớ là án bốn năm từ 2007(lúc ra tù) đến 2011 mà nhỉ?
Dc tha sớm đó, quốc vượng là thằng nặng nhất 4 năm nhưng 3 năm đã ra rồi
 
Phân tích tí về khả năng qua được vòng bảng + vòng 16 đội.

Việt Nam bảng D, nếu qua được vòng bảng, thì có 4 trường hợp sau xảy ra

View attachment 248118


1) Nhất bảng D: đéo thể xảy ra được. Bỏ qua khỏi tính.
2) Hạng 3 tốt nhất: gặp nhất bảng B (90% là Úc / 10% là Syria)
3) Nhì bảng D: gặp nhất bảng E (100% chia đều là Saudi/Qatar/ Libang)
4) Hạng 3 tốt nhất: gặp nhất bảng A (70 % UAE, 30% còn lại chia đều 3 thằng Thái Lan / Ấn Độ / Bahrain)

Nhìn sơ qua thì nếu rơi vào trường hợp 3 và 4 là còn có chút hi vọng mong manh vào được tứ kết nếu cả team bật god mode =]]
Bảng nào cũng có vòng loại cuối, vòng vớt và cả vòng bảng chung kết World Cup =))
 
Bảng nào cũng có vòng loại cuối, vòng vớt và cả vòng bảng chung kết World Cup =))

thì knock out phải tập hợp bọn mạnh nhất của châu á là đương nhiên :)) dù sao cũng tự hào vì VN là 1 trong 2 đội duy nhất ở khu vực đá vòng loại cuối giành đc vé dự ngày hội lớn, bọn khác năm sau ko đc đá phải theo dõi mình thi thố qua TV, cảm giác thượng đẳng vl :))
 
thì knock out phải tập hợp bọn mạnh nhất của châu á là đương nhiên :)) dù sao cũng tự hào vì VN là 1 trong 2 đội duy nhất ở khu vực đá vòng loại cuối giành đc vé dự ngày hội lớn, bọn khác năm sau ko đc đá phải theo dõi mình thi thố qua TV, cảm giác thượng đẳng vl :))
ganh mỗi thằng thái dúi thôi chứ còn thằng nào nữa =))
mà cái AFF cuối năm, bảng mình Mã với Miến kìa, Thái bảng kia. Lớ ngớ mà gặp Thái ở bán kết khéo anh Park lại ra đi đấy
 
Dân mạng trẻ trâu của Thái có vẻ cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi thành tích ở 2 giải liên tiếp của mình. Không cẩn thận Thái nó đem full quân đi AFF để diệt VN 1 lần cho mãi mãi.
 
ganh mỗi thằng thái dúi thôi chứ còn thằng nào nữa =))
mà cái AFF cuối năm, bảng mình Mã với Miến kìa, Thái bảng kia. Lớ ngớ mà gặp Thái ở bán kết khéo anh Park lại ra đi đấy

tôi nghĩ là khó vì ko phải muốn đuổi là đuổi, miura với thắng tù chưa tạo đc cột mốc ấn tượng nào nên có bị trảm cũng chả phải đắn đo, chứ park heo trong vòng 8 tháng thôi đã làm đc chuyện tưởng như nằm mơ mới thấy là lọt top 4 đội mạnh nhất châu á 2 giải liên tiếp, đc lòng dân chúng (ko tính troll ghẻ) lẫn liên đoàn thì ko thể nói trảm là trảm đc
 
tôi nghĩ là khó vì ko phải muốn đuổi là đuổi, miura với thắng tù chưa tạo đc cột mốc ấn tượng nào nên có bị trảm cũng chả phải đắn đo, chứ park heo trong vòng 8 tháng thôi đã làm đc chuyện tưởng như nằm mơ mới thấy là lọt top 4 đội mạnh nhất châu á 2 giải liên tiếp, đc lòng dân chúng (ko tính troll ghẻ) lẫn liên đoàn thì ko thể nói trảm là trảm đc
trảm thì chắc cũng khó thật
nhưng ổng ức chế quá quit thì có khả năng đấy, Calisto công thần như thế mà còn rage quit (liên đoàn có làm gì ổng sau giải 2009 2010 ko thì ko rõ)
 
Dân mạng trẻ trâu của Thái có vẻ cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi thành tích ở 2 giải liên tiếp của mình. Không cẩn thận Thái nó đem full quân đi AFF để diệt VN 1 lần cho mãi mãi.
Mấy giải quốc gia kia ko nhả quân cho AFF do ko phải FIFA tổ chức , nên khả năng Thái tập hợp dc lực lượng mạnh nhất là rất rất thấp.

Nhưng mà cái Asian Cup 2019, khả năng cao sẽ thấy team full power của Thái, để biết VN còn thua kém nhiều lắm =]]]
 
Nghe đồn Hải con đang đc chèo kéo qua thái đá, ta thì ko muốn cầu thủ của mình qua làm giàu cho tụi nó nhưng cũng muốn biết khả năng của cầu thủ VN tới đâu nếu xuất ngoại, đó giờ toàn mấy bản hđ kiểu thương mại ở mấy nước lớn chứ chưa ai đi tiên phong lập nghiệp lâu dài ở ngoài biên giới VN
 
sang Mường Thông hoặc Buriram còn dc chứ sang đội xếp gần đội sổ sang làm mẹ j :))
 
Nghe đồn Hải con đang đc chèo kéo qua thái đá, ta thì ko muốn cầu thủ của mình qua làm giàu cho tụi nó nhưng cũng muốn biết khả năng của cầu thủ VN tới đâu nếu xuất ngoại, đó giờ toàn mấy bản hđ kiểu thương mại ở mấy nước lớn chứ chưa ai đi tiên phong lập nghiệp lâu dài ở ngoài biên giới VN

Đúng rồi, nghĩ ngược lại, thì nó không kiếm được phương án Thái Lan cho nó hiện tại, nên tìm kiếm tài năng ở nơi mình. Về cơ bản là các nước ngoài nó đã bắt đầu tôn trọng hơn đội bóng của ta. Trình độ ta gần Thái hơn, nên bản hợp đồng xuất ngoại đúng kiểu chuyên môn có lẽ sẽ ở Thái trước, nhưng từ nay kể cả nước lớn Hàn Nhật Trung, họ cũng sẽ cho cầu thủ Việt Nam nhiều cơ hội hơn :)

Ngược lại, tuy trái lý thuyết kinh tế về xuất khẩu nhân lực hehe, nước ngoài họ sẽ làm giàu cho bóng đá mình đó :))
 
để còn đc đá bóng?
 
để còn đc đá bóng?

là sao :-?

sang Mường Thông hoặc Buriram còn dc chứ sang đội xếp gần đội sổ sang làm mẹ j :))

chuẩn rồi, dù sao hải nó cũng là ngôi sao trẻ triển vọng châu á lại đi đá mấy đội làng nhàng mất mặt vl :)) chưa kể môi trường thi đấu tập luyện của 2 thằng kia tốt hơn, toàn hảo thủ, đc đi ngoài ra nước đá với mấy clb mạnh ở c1 có cơ hội nâng cao trình độ :))
 
Đúng rồi, nghĩ ngược lại, thì nó không kiếm được phương án Thái Lan cho nó hiện tại, nên tìm kiếm tài năng ở nơi mình. Về cơ bản là các nước ngoài nó đã bắt đầu tôn trọng hơn đội bóng của ta. Trình độ ta gần Thái hơn, nên bản hợp đồng xuất ngoại đúng kiểu chuyên môn có lẽ sẽ ở Thái trước, nhưng từ nay kể cả nước lớn Hàn Nhật Trung, họ cũng sẽ cho cầu thủ Việt Nam nhiều cơ hội hơn :)

Ngược lại, tuy trái lý thuyết kinh tế về xuất khẩu nhân lực hehe, nước ngoài họ sẽ làm giàu cho bóng đá mình đó :))


thực ra đi để kiểm chứng trình độ cũng đc, vì bên nó nhiều ngoại binh chất lượng có thể nói là khủng nhất khu vực, đủ sức sang mấy nước như nhật hàn đá, nội binh cũng khá, có thể sang vừa cạnh tranh vừa học hỏi, bọn cầu thủ của nó đi nhật hòa nhập nhanh chóng 1 phần cũng nhờ đc chơi ở môi trường tốt như vậy bên cạnh tài năng của tụi nó.
 
Không phải nói là Quang Hải không đủ trình độ đá Mường Thanh hehehe hay Burinam, mà là cái gì cũng phải từ từ :)
Đá đội yếu hơn mà nâng tầm họ lên, thì các đội mạnh hơn tự khắc họ quan tâm thật sự, chứ không thì lại là một cái thương mại nữa. Và mình cũng cảm giác giá trị thương mại của cầu thủ Việt ở Thái Lan không quá cao (ngang tầm cầu thủ Thái ở VN thôi).
Rồi không chỉ QH, mà các anh Hùng khác cũng sẽ được nhìn nhận, để tâm, và trao nhiều cơ hội + kiên nhẫn hơn.
Từ từ rồi bền hehe. Cái gì hên quá thì dễ đổ. Mà trúng được anh HLV già hên quá.....đừng để ảnh đi.
 
Back
Top