Nó lúc trước có giết 1 con quái, bị dính death curse của con đó nên nữa bên mặt bị phân huỷ.
Nói cũng buồn cười, cả Momo với Griff đều có dự án tạo utopia, nếu so sánh kỹ thì:
- Lúc trước Griff chỉ hiến tế có vài chục mạng, Momo thì tế cả trăm ngàn thằng
- Griff thật sự đánh bại vua Ganiska và kết thúc chiến tranh còn Momo phát động chiến tranh để xâm lược các nước, dựng chính quyền bù nhìn và buôn bán vũ khí
- Trong nước của Momo có mở trại lai giống, thuộc da, thí nghiệm sinh thể, Griff thì không có mấy món này
Vậy mà độc giả ai cũng không chịu tin Griff sẽ mang lại được hoà bình, còn Momo thì ai cũng tin