Blades of the Guardians

Nó mà chịu (dám) liên minh quánh Khả Hản thì lại chả chịu cúi đầu nộp thuế ah? mà cho dù cho đánh và thắng đi rồi sao? Lại quay ra đánh nhau, chiến tranh liên miên như trước đây nữa ah :1onion75:

Lúc trc nó ko liên minh vì ko có lý do đủ nặng để liên minh , nay cái lý do thằng Khả Hãn giết sạch tộc trưởng bọn nó là quá đủ để họp nhau lại báo thù rồi . Dân du mục mà , có thù thì phải trả , đánh xong tính tiếp .
 
Liên minh mà ko có thằng nào đủ mạnh để nắm đầu cả đám thì chỉ tổ gom lại cho nó thịt dễ hơn mà thôi:1onion33:
 
Bọn trong lều thành nhím hết, có ý phản về sau giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Chap này vẽ cảnh thảm sát dc phết.
 
Lính bắn cung thì cứ việc đứng vững trên mặt đất rồi bắn vào lều là xong , cứ phải ngồi trên lưng ngựa chạy vòng tròn quanh lều mới chịu bắn , bởi vì như vậy mới cool , mới ngầu lòi ?

Làm nhớ tới meme "card games on motorcycles" .

:8onion10:
 
Vẫn thấy trò giết đầu lĩnh ntn thất sách vl, mà trò hèn bẩn ntn dân k phục thì khả hãn sớm tạch thôi
 
đến giờ vẫn chưa biết mục đích của thằng khả hãn đó mà, chắc chắn nó cũng tính hết rồi mới dám clear sạch đám tộc trưởng như vậy
 
bức này ấn tượng vl
2d6b314f681d34d374e9f47018e8f938.jpeg
 
truyện này 1 2 tháng đọc 1 chap mà nghiền vãi không bị kiểu như các truyện khác đọc đều đều 1 tuần 1 chap mà đọc xong chả nhớ tình tiết éo gì cả
nghiễm đã gặp bảo
 
upload_2018-9-7_15-58-31.png

Thanh niên chém gió vler, mới có vài chục kị binh đã mém tạch rồi =))
 
Thời xưa muốn được tuyển dụng lương bổng cao chót vót, hộp sữa chất đống trong nhà thì phải giỏi lăng xê, PR, chém gió các kiểu...

Dù thực tế bắt con gà còn éo bắt nổi nhưng vẫn phải tự ảo tưởng lên, hoặc nhờ bạn bè anh em thổi phồng thành tích lên.

Từ đó mới đẻ ra ba cái thằng "Sức địch muôn người" hoặc "Hoành tảo thiên quân" rồi "Vạn nhân đ!t" "Ngọa Giun" "Phụng Sồ aka Vịt Quay" "Bách Chiến Bách Thắng" "Xàm Công Tử" "Chiến Thần Vô Đối" ở mấy cái thời Chiến Quốc, Xuân Thu, Tam Quốc.
 
Thời xưa muốn được tuyển dụng lương bổng cao chót vót, hộp sữa chất đống trong nhà thì phải giỏi lăng xê, PR, chém gió các kiểu...

Dù thực tế bắt con gà còn éo bắt nổi nhưng vẫn phải tự ảo tưởng lên, hoặc nhờ bạn bè anh em thổi phồng thành tích lên.

Từ đó mới đẻ ra ba cái thằng "Sức địch muôn người" hoặc "Hoành tảo thiên quân" rồi "Vạn nhân đ!t" "Ngọa Giun" "Phụng Sồ aka Vịt Quay" "Bách Chiến Bách Thắng" "Xàm Công Tử" "Chiến Thần Vô Đối" ở mấy cái thời Chiến Quốc, Xuân Thu, Tam Quốc.
Tam Quốc nó mới chém gió chứ thời Xuân Thu Chiến Quốc nào có chém đâu vì đâu có danh hiệu, bộ truyện này mang âm hưởng của Tam Quốc thôi.
 
Làm nhớ tới 2 người trong 1 truyện tàu khựa :

A : Biệt danh của tao là Bách Nhân Địch , 100 người cũng không đánh lại tao .

Sau đó A bị B đánh cho sấp mặt .

B : Ừ thì mày là Bách Nhân Địch , nhưng biệt danh của bố đây là Vạn Nhân Địch , tức là sức của tao mạnh gấp 100 lần mày . 100 X 100 = 10,000 .
:8onion10:

Chap sau chắc có các cảnh bromance của 2 virgin : nửa đêm ở sa mạc lạnh lẽo không người , Nghiễm cởi đồ của Bảo rồi băng bó các vết thương , sau đó sưởi ấm cơ thể Bảo bằng cách .....
:5onion50:
 
đọc hồi hộp thật, phê lòi :7cool_extreme_sexy_
 
Dương Quảng thời trẻ bá khí vãi thật, chả hiểu sao sau này nát vl ra
 
Back
Top