The Nun (2018) - Ác Quỷ Ma Sơ

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Xem chỉ tốn tiền, xin phép review tí (sr dùng đt không gắn thẻ đc nên ae nào ko muốn dính spoil thì ko nên đọc :D)

- Lão thầy với nhỏ tu nữ ngủ đêm đầu ở tu viện gặp quỷ suýt chết, sáng hôm sau éo chạy mà quyết định ở lại tu viện tìm cách trừ tà (trong khi năng lực như cc), không biết cách trừ, ko có kế hoạch gì, cứ ở lại rồi tính sau.

- Đêm thứ hai tương tự, sáng thứ 3 nghĩ ra cách đi tìm nc thánh, nhưng lấy nc xong thì mỗi đứa đi một hướng, bạ thằng nào làm việc thằng nấy, gần chết thì gào thét ỏm tỏi và đc đứa khác cứu.

- Ngày xưa ở tu viện đó từng có một con quỷ mạnh thoát ra nhưng Vatican đến và xử lý easy, trong phim này ko đứa nào nghĩ đến việc cầu cứu Vatican. Cách xử lý hay nhất là chạy hết về Vatican xin người giỏi đến giúp.

- Ác quỷ muốn thoát ra hẳn cần có người tế, thế thì có chạy đi mới tốt vì quỷ sẽ ko dùng bọn nó để tế đc nữa.

- Bọn này éo biết sợ là gì. Gặp đứa nào áo choàng bí ẩn cũng hello. Mà luôn tách lẻ ra, ko biết đi theo nhóm.

- Cách dọa ma quá quen thuộc, đoán easy. VD nhìn trong gương thấy con ma sau lưng mình, quay ngoắt lại thì chẳng thấy gì, quay ngoắt lại phía gương thì lại thấy ma.

- Quỷ nói đc, đi lại quá thô thiển, giảm sự kinh dị bí ẩn.

- Cố tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc lúc quỷ xuất hiện để hù người là chính, lạm dụng cả phim.

- Ngồi xem với tk bạn mà cả 2 đều chẹp miệng lắc đầu vì xem quá nản. Cả 2 thằng đều nhát ma và ít xem phim kinh dị nhưng cũng ko thấy sợ chỗ nào.

Tóm lại phim này cho trẻ con hoặc người ít xem phim. Ai xem phim nhiều thì thấy nó đáng châm biếm vc
 
Phim kinh dị nào cũng có mô tuýp là nhóm mainchar thích tách ra solo chứ éo thích teamwork =))
 
Phim kinh dị thì mi đừng mong đi theo team hay khôn ra cái não,ta điển hình như cái phim conjuring 2 ấy
1-biết nhà có ma éo ngủ chung mà vẫn ngủ riêng chỉ đợi khi ma nó phá quá mới chịu cơ
2-biết nhà có ma vẫn 1 mình đi lang thang trong đêm,trong khi con chị nó nằm cạnh éo gọi dậy đi chung
3-nhà có ma vẫn xuống tầng hầm sửa ống nước
Đã dặn đừng đi đường đó nhưng vẫn đi cho ma nó vồ
 
đọc review của @ASD111 buồn cười vãi

Phim kinh dị nào cũng có mô tuýp là nhóm mainchar thích tách ra solo chứ éo thích teamwork =))

chính xác, nhiều lúc coi tức lắm, cứ tự hỏi sao biết có ma quỷ, mà ko rũ cả bọn để còn biết mà giúp đỡ, cứ thích chia lẻ rồi chết từng đứa 1
 
Thì cũng khác nào mấy phim về sát nhân đâu, biết có kẻ giết người những vẫn cứ tách ra mà chơi, vẫn lang thang 1 mình các kiểu =))
 
giao hoan đất trời cụ, cái đoạn để em sơ đi vào bên trong 1 mình đéo hiểu tại sao, tối hôm trc suýt chết cả 2 mạng mà hôm sau vẫn dám để cho em sơ vào 1 mình, lý do luật lệ k hợp lý trong tình huống đó tí nào (:|
 
Con và lắc ngu chết mịa,hỏi tên gì khai cmnl rồi bị đuổi về sau dăm câu nói=))
ta thấy có đoạn nào hỏi tên khai đâu nhỉ.
Ta nhớ ông kia đọc tên nó trong sách mà. Đoạn cuối thì toàn gầm gừ doạ nhau chứ có nói gì đâu
 
anh tài nào nói ko sợ thử coi 1 mình trong rạp chắc bãi ra quần haha, đi coi phim ma mà chuẩn bị sẵn tâm lý ko sợ ma thì tốt nhất đừng để những người đó đánh giá phim ma
Phim ma mà éo khiến người ta sợ dc là failed mẹ rồi lại còn yẻu cầu người đi xem phải đáp ứng hoàn cảnh và tâm lý để sợ sẵn . Buồn cười

Thế là phim xem người chứ éo phải người xem phim à
 
Chỉnh sửa cuối:
anh à, xem phim ma phải nhập tâm, như em coi phim ma sợ là bởi vì em theo đạo thiên chúa, nhà em khá rộng và buổi tối hay tắt đèn, chỉ để ánh sáng loe loét từ bàn thờ, tủ lạnh thì bên ngoài nên mỗi lần ra lấy đồ ăn đêm khá là sợ.
Muốn phim ma sợ, phải đặt hoàn cảnh của mình vào trong đó, nếu một người ko có bất cứ hoàn cảnh nào gần giống với bối cảnh mà phim ma nhắc tới, họ xem xong thấy chả có gì đáng sợ.
em ơi đi coi fim ko :*
 
Phim ma giờ éo có phim nào để gọi là sợ:2cool_confident: ngay cả mấy con nhóc trong phim còn éo sơ ma nữa là,như con bé trong annabel 2 ấy ôm con bup bê dục buổi đêm luôn ứ cần đợi tới sáng,mà 1 mình nó đi vứt ứ thèm thằng con nào đi chung:2cool_confident:
 
Phim ma giờ éo có phim nào để gọi là sợ:2cool_confident: ngay cả mấy con nhóc trong phim còn éo sơ ma nữa là,như con bé trong annabel 2 ấy ôm con bup bê dục buổi đêm luôn ứ cần đợi tới sáng,mà 1 mình nó đi vứt ứ thèm thằng con nào đi chung:2cool_confident:
Phù thủy tối thượng mà nhầm ma với quỷ. 0 điểm, cút về cho Ancient One dạy dỗ. :2cool_confident:
 
Ấy là ta nói chung như thế,ma hay quỷ gi bọn nó cũng éo thèm sợ đâu=))
Cái phim kinh dị xưa cũ dead silence coi lâu rồi vẫn hay và đáng sợ hơn bọn ma quỷ này nhiêu:2cool_confident:
 
Muốn biết tại sao phim kinh dị , tụi nó hay đi lẻ để bị giết thì a e coi phim cabin in the wood là sẽ biêt nha =))
 
2 em đi với nhau nha
em gì 98cute ơi
Ước mơ cháy bỏng là có bạn gái rồi rủ nó đi coi phim kinh dị. Từ đầu phim hi sinh cầm ly nước lạnh cho nó ướt+lạnh tay, chờ đến đoạn kinh dị thì dí vào đùi nó rồi xem nó thế nào :(
 
Ước mơ cháy bỏng là có bạn gái rồi rủ nó đi coi phim kinh dị. Từ đầu phim hi sinh cầm ly nước lạnh cho nó ướt+lạnh tay, chờ đến đoạn kinh dị thì dí vào đùi nó rồi xem nó thế nào :(
vậy thì nhớ lựa gái nhát ma, chứ như ex của tao đi coi kinh dị đến đoạn ma xuất hiện giật hết cả cửa mình bị nó chọc đến hết film luôn :(
 
Back
Top