Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Theo bên Đại Thánh Vương thần tiên không chết vì già yếu hay bệnh tật giống người thường nhưng nếu bị giết thì hồn phi phách tán không đầu thai được nữa, không biết bên này thế nào :3cool_nosebleed:.
 
Theo bên Đại Thánh Vương thần tiên không chết vì già yếu hay bệnh tật giống người thường nhưng nếu bị giết thì hồn phi phách tán không đầu thai được nữa, không biết bên này thế nào :3cool_nosebleed:.
Có thể đầu thai vì có thể xuống địa ngục sau khi chết, con người yêu cũ của thằng khỉ là ví dụ điển hình
 
Có thể đầu thai vì có thể xuống địa ngục sau khi chết, con người yêu cũ của thằng khỉ là ví dụ điển hình
Ai bảo khúc cuối tam nhãn luân hồi kìa
 
đúng là về logic truyện thì cái chết của LBTT cũng không hợp lý lắm, chỉ là bị đánh nát cơ thể và bị hút máu, cơ mà với đẳng cấp của thiên tôn thì cơ thể xác thịt có là gì nhỉ, NTTT thì ở dạng vô tâm ngay trc đó còn bị LBTT xiên và đốt gần chết, la hầu đánh nhau còn regen liên tục, mà thậm chí như Thiên trắng đã bị sa ngã thành ám hồn cơ mà phần tốt vẫn còn tồn tại trong thanh kiếm, khi cần vẫn hiện thân chỉ đạo thiên thần (như lúc atula lên đánh) như không có gì xảy ra mà :))

nói là truyện rush nhanh, plot hole tùm lum
 
đúng là về logic truyện thì cái chết của LBTT cũng không hợp lý lắm, chỉ là bị đánh nát cơ thể và bị hút máu, cơ mà với đẳng cấp của thiên tôn thì cơ thể xác thịt có là gì nhỉ, NTTT thì ở dạng vô tâm ngay trc đó còn bị LBTT xiên và đốt gần chết, la hầu đánh nhau còn regen liên tục, mà thậm chí như Thiên trắng đã bị sa ngã thành ám hồn cơ mà phần tốt vẫn còn tồn tại trong thanh kiếm, khi cần vẫn hiện thân chỉ đạo thiên thần (như lúc atula lên đánh) như không có gì xảy ra mà :))

nói là truyện rush nhanh, plot hole tùm lum
Thằng thiên nó có chết đâu, bị thương nặng rồi lây nhiễm ám hồn gây ra phân liệt nhân cách từ đó hình thành linh hồn khác thôi
 
Ng ta đang nói có những thằng yếu hơn mà dai hơn gián, còn thằng được PR là mạnh, đánh nhau vạn năm lại chết nhảm shit. Mà rồi NTTT cũng ngậm hành với team Tank thôi, lại đánh mãi d' chết thằng nào cho xem.
 
Thằng thiên nó có chết đâu, bị thương nặng rồi lây nhiễm ám hồn gây ra phân liệt nhân cách từ đó hình thành linh hồn khác thôi
có ai nói thiên trắng chết đâu, ý ở đây là sự tồn tại của thiên thần nó vượt qua giới hạn về thể xác rồi :)) thân xác thiên tuy đã sa ngã thành ám hồn nhưng thiên trắng vẫn tồn tại trong thanh kiếm
 
tự dưng nhớ dám bên long hổ môn, mạnh cấp số nào đi nữa mà gặp 3 thằng main cũng chât vật =))
 
Thế chốt lại , bộ Tây Du này đứa nào MẠNH NHẤT vậy ? 8-x
 
Mấy nhân vật như Naga với con gái ổng thì sao ??? :-?
 
Mấy nhân vật như Naga với con gái ổng thì sao ??? :-?
Con gái chắc là dưới naga 1 level, naga thời trai trẻ thì ngang tam thanh chứ giờ già rồi + trần gian không khí ô nhiễm chắc ngang level la hầu thôi
 
Bộ này sức mạnh của các nhân vật nó cứ lấp lửng bỏ xừ ra , chưa dc mấy đứa đánh hết sức cả , phí thật :|
 
tuần này bão đánh hongkong ghê quá nên chắc k có chap mới rồi ( trước cũng từng drop 1 tuần vì li do này )
 
Đang cày lại phong thần ký đến chap này mà sao bọn này tuổi thọ lại ngắn vậy nhỉ có chung tộc với tộc thần trên trời không vậy :v

1.jpg
 
Phong Thần Ký epic vãi cả chưởng, đến cả một nhân vật nhỏ nhoi phụ hơn cả phụ không có siêu năng lực như con bé trong ảnh trên cũng là nhân vật sau này one hit Thiên Trắng (RIP chụy, tội nghiệp cho Thiên Đen quá)

Nhớ PTK quá =.=
 
Mình đọc PKT đếch thấy hay bằng TD, nhất là mớ lý thuyết chán òm.
Các thanh niên khen PTK dã man quá đấy.
 
Mình đọc PKT đếch thấy hay bằng TD, nhất là mớ lý thuyết chán òm.
Các thanh niên khen PTK dã man quá đấy.
Lý thuyết gì nhỉ. Ta coi PTK chỉ thấy bay vô đập nhau sống chết thôi mà. :-(||>. TD ta thấy 2 tay Huy Hòa chán vẽ cmnr đánh gì toàn xoẹt xoẹt, nhanh quá éo phê gì hết
 
Lý thuyết gì nhỉ. Ta coi PTK chỉ thấy bay vô đập nhau sống chết thôi mà. :-(||>. TD ta thấy 2 tay Huy Hòa chán vẽ cmnr đánh gì toàn xoẹt xoẹt, nhanh quá éo phê gì hết

không nhớ rõ, đại khái đoạn thằng cẩu tạp chủng với thằng gì tiền thân là bàn cổ ấy ngồi múa lý thuyết, rồi đoạn nó lập quốc gì gì đó. Bọn minh tộc trong truyện cũng nhạt. Truyện nói chung chỉ hay cho đến khúc thần sừng dài thì chán hẳn. Về đánh đấm thì đoạn đầu hay, xây dựng hình tượng thằng bộ công cụ lao động̉a thiên là hay nhất, skill thằng chú đẹp. Còn cấp số truyện thì nhàm: lúc đầu 4 thằng tướng, sau đẻ ra 5 thằng vương, sau có mấy thằng ở đảo, rồi 2 con rồng - túm lại cứ thằng nào ra sau thì auto mạnh hơn thằng trước, buff niềm tin là đập chết hết.

Truyện tây du thì phân rõ các lộ tuyến: người, thần, rồng, atula, nhân ngư, yêu quái đại đạo - không thằng nào mạnh hơn thằng nào rõ rệt, nhiều cái hay, logic hợp lý. Tiếc là rush hơi ghê, chứ chậm rãi mà tiến thì ắt hẳn siêu phẩm.
 
Back
Top