Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Như dự đoán. Phi qua chim mồi cho b!tch last hit =))...
 
Ông tác giả vẽ đao của anh Bit sao tự nhiên ngắn lại cái cán thế. Để tiện cầm 1 tay hả. Trước đao dài ngoằng cầm 2 tay co mà
 
cái cây lúc chém lén lần 1 khác lần 2 =)) dm a té dòm thế mà éo gãy cổ chết cmn luôn mới lạ , hỏi sao thằng boss bị lừa =))
 
Lần 2 hình như là 1 cây đao gãy. Cán ngắn tủn hà
 
la tá đíu xứng làm vuơng, đánh trận ngu bỏ mẹ
 
Thế nên mới sinh ra cần bọn quân sư mà :))
Có uy, làm tướng, làm vương, nhưng mấy ai hội tụ mưu lược văn võ song toàn, vai u thịt bắp.

Anh Bích mãi giờ mới dc chém boss, có tí công trạng chuộc tội, tác giả cho tí đỡ bị mãi gọi là tuên phong mồi nhử :))
 
Dân mọi rợ thì toàn vai u thịt bắp chứ có nổi mấy đứa khôn, thời đó cần gì có não hay ko mới làm được chức to, bọn dân mọi xưng vương suốt
 
Dân mọi rợ thì toàn vai u thịt bắp chứ có nổi mấy đứa khôn, thời đó cần gì có não hay ko mới làm được chức to, bọn dân mọi xưng vương suốt

Thời này thì Bách Việt là tộc mọi đấy ?
 
Thực ra thì (theo mềnh đoán mò) trong lịch sử cỡ 75% vua chúa tướng tá đầu óc tầm thường, 5% IQ trên mức trung bình, 15% dốt nát ăn bám ông cha, 4% ngu như heo chỉ giỏi phá, chỉ có 1% là anh minh thần võ thoi :2onion2: Vua chúa quý tộc thời đó toàn chơi incest thì muốn gom hết gen tốt để thành thể loại như Caesar, Alexander hay Tần Thủy Hoàng..... hơi bị khó :1onion75:

^ Bách Việt thời đó đúng mọi còn gì, dù cho VN mình cũng nằm trong đám Bách Việt đó nhưng không phải tự nhục vì sự thực nó thế, cả Văn Lang lẫn Âu Lạc nói cho cùng cũng chỉ là cái liên minh các bộ lạc thôi, so với bọn khựa lúc đó bách gia chư tử nện nhau ầm ầm thì văn hóa Bách Việt đúng là kém quá xa, bị gọi là mọi cũng chả cãi được :1onion75:
 
Anh Bích té rồi lụm đại cây đao bị gãy...:2cool_sad:
 
Đọc đến chap này mình tự tin khẳng định main skill của a Bích là sống dai nhé.
 
Thực ra thì (theo mềnh đoán mò) trong lịch sử cỡ 75% vua chúa tướng tá đầu óc tầm thường, 5% IQ trên mức trung bình, 15% dốt nát ăn bám ông cha, 4% ngu như heo chỉ giỏi phá, chỉ có 1% là anh minh thần võ thoi :2onion2: Vua chúa quý tộc thời đó toàn chơi incest thì muốn gom hết gen tốt để thành thể loại như Caesar, Alexander hay Tần Thủy Hoàng..... hơi bị khó :1onion75:

^ Bách Việt thời đó đúng mọi còn gì, dù cho VN mình cũng nằm trong đám Bách Việt đó nhưng không phải tự nhục vì sự thực nó thế, cả Văn Lang lẫn Âu Lạc nói cho cùng cũng chỉ là cái liên minh các bộ lạc thôi, so với bọn khựa lúc đó bách gia chư tử nện nhau ầm ầm thì văn hóa Bách Việt đúng là kém quá xa, bị gọi là mọi cũng chả cãi được :1onion75:

Vớ vẩn:
1. Làm gì có thằng sếp nào đần. Đầu tiên tổ tiên nó lên làm vua tức là gen nó tốt, tiếp theo nữa nó trụ được làm vua thì chứng tỏ nó cũng ngon. Mình tự hào mình thông minh mà cả gia tộc mình ko có ai làm nổi thượng thư chứ đừng nói làm vua.

2.Lịch sử viết bởi kẻ thắng cuộc, Bách việt là kẻ thua cuộc nên lịch sử bị mất, thế thôi.
 
Vua là thằng tổ chức chính trị tốt. Biết cách thu phục những thằng giỏi dưới trướng mình và sử dụng nó đúng cách. Làm méo gì có thằng vua nào cứ cắm đầu đi đánh trận xung phong mà còn sống làm vua ( trừ 1 vài trường hợp đặc cmn biệt như alex đại đế. Tuy nhiên ta nghi nó cũng chỉ là 1 trong những cách mà quan sử nó thêm thắt vào để tô vẽ chiến công. Hoặc anh xung trận mà quanh anh là hơn nghìn quân tinh tuyển hộ vệ,xông lên lấy sĩ khí xong rồi rút thôi).

Vì bọn Tàu khựa nó vẽ ra cái hình tượng tướng mạnh chém ngàn người dễ như bỡn, chứ nói thật cỡ the Rock mà lao lên gặp cỡ 10 thằng giáo binh cùi bắp như mình thôi nó xếp đội hình xiên cũng hẹo mẹ ròi. Làm đéo có chuyện cầm đao chém phát bay chục thằng 1 lúc. Chưa kể loạn tiễn. Tướng ra trận là chỉ để chỉ huy quân,đánh cánh này,phang cánh kia. Cánh nào yếu thì xoáy vào cánh đó, biết tiến biết rút...v..v.... To hơn thì hoạch định chiến thuật, chiến dịch. Chứ các ông có thấy cụ Giáp ngày xưa ra trận tiền vác súng bắn nhau với giặc chưa mà lên làm đại tướng.

Chết một ông tướng là quân ko có ai chỉ huy, dễ vỡ trận vì kỉ luật là sức mạnh của quân đội, ko có người ra lệnh thì vỡ trận là mạnh ai người nấy chạy, nên nhiều khi ko phải các ổng sợ chết ko dám đi đầu,mà ko được phép chết vì mạng ổng quan trọng hơn mạng sĩ tốt tép riu.

Nên đọc thì đọc vui cho biết,sách sử thì tìm hiểu để biết dòng lịch sử nó đi thế nào,còn tin vào chủ nghĩa one hero 1 tay che càn khôn 1 mình lao giữa trận tiền giết giặc là ko có thực tế
 
tướng thì cũng phải có tướng leo cấp, đùng phát ai cho lên chỉ huy cao cấp ngay
Erwin Rommel từng là 1 trung úy ở trận tiền, ko ít lần bị thương suýt chết đó thôi
 
Vớ vẩn:
1. Làm gì có thằng sếp nào đần. Đầu tiên tổ tiên nó lên làm vua tức là gen nó tốt, tiếp theo nữa nó trụ được làm vua thì chứng tỏ nó cũng ngon. Mình tự hào mình thông minh mà cả gia tộc mình ko có ai làm nổi thượng thư chứ đừng nói làm vua.

2.Lịch sử viết bởi kẻ thắng cuộc, Bách việt là kẻ thua cuộc nên lịch sử bị mất, thế thôi.

Nhị Thế là con của Thuỷ Hoàng. Tuỳ Dạng là con của Tuỳ Văn. Càn Long là con của Khang Hi. Vua giỏi sinh con ngu, cháu ngu thiếu gì. Giỏi như Tào Tháo còn chưa dc làm vua, tệ như Sấm Vương mà cũng dc ngồi lên ngai vàng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vớ vẩn:
1. Làm gì có thằng sếp nào đần. Đầu tiên tổ tiên nó lên làm vua tức là gen nó tốt, tiếp theo nữa nó trụ được làm vua thì chứng tỏ nó cũng ngon. Mình tự hào mình thông minh mà cả gia tộc mình ko có ai làm nổi thượng thư chứ đừng nói làm vua.

2.Lịch sử viết bởi kẻ thắng cuộc, Bách việt là kẻ thua cuộc nên lịch sử bị mất, thế thôi.
Thằng vua đầu tiên có thể giỏi, nhưng đám con cháu sau này tòi ra bọn ăn hại là chuyện bình thường :1onion75: Dân đen giỏi mà không lên nổi cũng là chuyện bình thường, không gặp thời, không có tố chất lãnh đạo, bố đời....đều cản đường lên đỉnh. Thời phong kiến thằng dân đen nào giỏi mà dám có mơ ước làm vua đều bị bọn vua chúa bêu đầu 9 họ ròi :2onion2:
Lịch sử viết bởi kẻ thắng là đúng, nhưng Bách Việt thời đó không đủ trình so với bọn trung nguyên cũng là thực tế, không cần phải lấy đó làm xấu hổ mà phủ định làm gì, thời đó cả châu Âu cũng còn đầy bọn ăn lông ở lỗ thôi :2onion2:
 
Thằng vua đầu tiên có thể giỏi, nhưng đám con cháu sau này tòi ra bọn ăn hại là chuyện bình thường :1onion75: Dân đen giỏi mà không lên nổi cũng là chuyện bình thường, không gặp thời, không có tố chất lãnh đạo, bố đời....đều cản đường lên đỉnh. Thời phong kiến thằng dân đen nào giỏi mà dám có mơ ước làm vua đều bị bọn vua chúa bêu đầu 9 họ ròi :2onion2:
Lịch sử viết bởi kẻ thắng là đúng, nhưng Bách Việt thời đó không đủ trình so với bọn trung nguyên cũng là thực tế, không cần phải lấy đó làm xấu hổ mà phủ định làm gì, thời đó cả châu Âu cũng còn đầy bọn ăn lông ở lỗ thôi :2onion2:
đm cái câu của bọn CoD MW giờ các thanh niên lấy nó đội lên đầu thờ luôn
 
đm cái câu của bọn CoD MW giờ các thanh niên lấy nó đội lên đầu thờ luôn
cái câu lịch sử đc viết bởi kẻ thắng là của Churchill mà
 
Back
Top