Manchester United FC 2018/2019: Mang Real đến đây!

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chơi sang cho luôn McKenna lên sao phải xoắn, năm ngoái cầm đội trẻ vô địch U18 PL đó chi, đúng hướng Pep Đan rồi :3cool_shame:
Bị mỗi cái kém cả tuổi Young Valen =))
Không phải hướng Pep Dan nhé. Pep trước là danh thủ Barca, Dan là huyền thoại Real. Danh tiếng và số má đều có, cầu thủ nể ngay từ đầu rồi. Mc Kenna ko có gì ngoài thành tích cầm trịch đội trẻ. Carrick hoặc Giggs chắc cớp hơn
 
Cuối tuần đụng gia búa tạ Oét Hăm tính sao đây :7cool_feel_good::7cool_feel_good:
 
Giờ Zizou mà về thì có thể ổn định tâm lý cầu thủ nhưng bảo nâng tầm đh thì khó.

Đh Man đâu phải Real mà chỉ cần đá đúng sức là hiếp mọi đối thủ, chỉ có óc tôm mới nghĩ đh Man mạnh.

Nếu Mou đi thì chỉ còn lão Jupp là có thể vừa ổn định tâm lý vừa nâng tầm cầu thủ thôi, Carlo thì không động được rồi.
 
Tầm Zidane mà về chắc luôn là phải đưa một đống tiền như Pep để nâng cấp đội hình. Ko thì phải lấy mấy anh ít danh tiếng hơn như Jardim chẳng hạn.
 
MOURINHO- MANCHESTER UNITED: BÀI TOÁN NHƯ NÀO TRONG TƯƠNG LAI

Theo ý kiến cá nhân, giờ sút Mou đi- thì có lẽ tình cảnh United sẽ còn nát hơn.

Lý do tại sao? Nếu như theo lời phần đông các comment trên Internet hay báo mạng hiện tại- "tội danh" của Mou gồm hai lý do sau:

- Gây bất ổn phòng thay đồ
- Không để lại dấu ấn chiến thuật trong cách chơi của United.

Vậy nếu trường hợp Mou bị sa thải, bất kỳ HLV nào lên thay ổng sẽ phải đối mặt với hai bài toán trên. Loại những HLV đang có nghề đi tại gần như không có HLV nào chuyển đội giữa mùa trừ khi ổng cũng...sắp bị sa thải, cũng loại luôn trò dùng HLV hàng tuyển tạm quyền tại chỉ có duy nhất Guus Hiddink làm được một lần, ta còn lại hai ứng cử viên chính đang thất nghiệp hiện tại: Zinedine Zidane (như đã có lời đồn + nhiều fan mong muốn), và Antonio Conte.

Trong 2.5 mùa dẫn dắt Real, thì Zidane được đề cao về yếu tố quản trị hơn là về bài vở. Nhưng hãy đừng quên rằng Hói đã ở Real từ năm..2010- ngay từ những năm đầu của kỷ nguyên Perez lần thứ hai. Ba thanh niên "to nhất" trong phòng thay đồ của Real là Ramos, Marcelo và Ronaldo đều làm việc với Zidane từ thời đấy, với tư cách GĐKT, trợ lý HLV lẫn HLV trưởng. Dĩ nhiên, không phủ nhận Zidane cũng làm ăn không tồi trong công tác ổn định phòng thay đồ vốn đầy rẫy drama để hít hà của Real, nhưng ổng sẽ không được xuất phát trước nếu về ngay United bây giờ.

Về bài vở của Zidane cũng là xây lên từ thời cuối của Ancelotti, có thay đổi lớn nhất là dám loại Bale để tăng cường giữa tránh bị choke vào cuối mùa 2014-15. Còn lại, những điểm yếu như chống bóng bổng, chống chồng biên của Real thì vẫn còn đó, nhưng bù lại thì số lượng ít hơn. Với bài toán thứ hai nếu có lên thay Mou, thì với đội hình đang không có dấu ấn bài vở nào (như nhiều người nói, sẽ phân tích sau) thì Đan hói sẽ lại là dấu hỏi còn lớn hơn cả Mou.

Conte cũng không phải dạng vừa, cũng như Mou là dạng HLV yêu cầu ổng phải kiểm soát mọi thứ, và BLĐ lẫn cầu thủ phải đều quỳ xuống. Giống như Mou, Conte cũng là mẫu xài được liệu cơm gắp mắm cầu thủ, nhưng cũng tỏ ra khó chịu rõ nếu không có hàng mua bán ngon và sẵn sàng gây chiến. Conte về nhiều khả năng sẽ chỉ hoãn bong bóng, còn việc nổ sẽ chỉ là sớm muộn.

Còn nói về Mou hiện tại, mùa giải đầu tiên khi Mou về dẫn United thì thực tế mọi chuyện vẫn ổn. Người bị ngồi trên đống lửa để quản lý cầu thủ hồi đấy mới lại là..Pep, với hàng loạt bản hợp đồng mùa đầu không thành công lẫn drama với cựu binh như Toure.

Còn quân của Mou thời điểm đó lại đem lại hình ảnh của thời Mou thành công khi có những cầu thủ sẵn sàng chết vì ổng. Hình ảnh chứng minh lớn nhất ư? Rojo ăn chuối thi đấu trong đợt United chấn thương cả lũ, và mấy bố chống nạng lạch bạch chạy vào sân ăn mừng sau chức vô địch Europa League- trong một trận chung kết đá đúng kiểu Mou.

Mọi chuyện thay đổi chính xác hơn là vào nửa sau mùa hai. Pep trọc gần như mua cả đội hình, còn Mou đã bắt đầu khó chịu với Ed Gỗ khi không đem về những gì mà giờ hẳn mọi anh em fan United từ trẻ con cũng chỉ ra được. Cộng thêm quả choke trước Sevilla trong trận đấu 15 phút cuối khi thua 2 bàn United mới lật đật tán công, và mọi chuyện đi xuống từ đó.

Còn nếu xét về lối đá thì những gì Mou đang làm ở Man United thì đang cố lặp lại công thức thời ở Inter Milan (mình đã share link cách đây 1-2 tuần). Nhưng Mou đã outmeta ở hai điểm

- Reactive football giờ không còn quá hữu dụng, khi chính các đội bóng nhỏ để chống lại các đội lớn đã tập thủ + phản đòn lại còn sắc hơn. Mou vẫn để lại dấu ấn khi đấu đội lớn có những bài vở chống + phản đòn thương hiệu, nhưng lại loay hoay với những đội nhỏ khi nhìn United lên bóng thì fan phải đặt câu hỏi họ làm cđg ở sân tập.

- Thời điểm thành công nhất của Mou ở bất kỳ đội nào ông đều có những cầu thủ sẵn sàng hy sinh, làm mọi thứ vì tập thể. Phương cách quản lý HLV là số 1 cũng như lối chơi Mou chọn thì gần như cầu thủ phải chơi tập trung cùng thủ cùng công và là 1 phần của hệ thống, sẵn sàng có trận phải làm chim mồi hoặc không có nhiều cơ hội để múa.

Nhưng thời điểm hiện tại của United, ba cầu thủ gây nhiều tranh cãi nhất là Sanchez, Pogba và Martial đều lại là ba cầu thủ đòi hỏi có bóng để múa cực kỳ nhiều. Và dĩ nhiên, cả ba đều là mẫu đều bị đè nặng về đầu ra cả từ áp lực của bản thân lẫn fan hậm mộ, đặc biệt là Sanchez và Pogba. Cả ba cũng không phải là mẫu chịu đá kỷ luật. Nếu theo đúng cách chơi mà Mou mong muốn, 10 trận thắng 1-0, thì dĩ nhiên đầu ra theo phong cách check live score của không ít người đi so bàn thắng kiến tạo sẽ không được nhiều.

Quan trọng nhất, thời kỳ trước, dạng mẫu HLV đòi hỏi ai nấy cũng phải nghe thì còn nhiều, khi cầu thủ còn đúng dạng ăn-ngủ-tập-đấu và vấn đề đau đầu nhất không phải là phản thầy mà là quản lý cầu thủ sao cho họ không đi bar sàn thường xuyên. Đó là lý do tại sao Mou có thể tạo được quân ai nấy cũng nghe lời và gần như không có biến động, ít nhất là thời điểm ông rời Inter.

Bây giờ, thời kỳ mạng xã hội, cầu thủ cũng là thương hiệu và tâm điểm của sự chú ý. Đội bóng mua cầu thủ về cũng không còn thuần chuyên môn 100%, và cán cân quyền lực cũng vì thế thay đổi. Những cầu thủ Mou hục hặc đều là những cầu thủ dạng như Ramos, Ronaldo, Hazard và Pogba- những dạng mà nếu đặt Mou và họ lên ai phải đi về lợi ích lâu dài, thì Mou sẽ là người bị sút. Và cách quản lý như Mou ngày trước ổn bao nhiêu, thì 8 năm sau đã không còn là cách quản lý ổn nhất. Mềm mỏng, dung hòa như Đan hói là cách của thời đại bây giờ.

So Pep trọc lẫn Mou ở Man City và Man United hiện tại: United trong những năm dưới thời Ed, cách mua bán thì như sau: cứ mua sao số về trước, còn lắp ghép nào kệ mẹ HLV. Pep trọc cũng là mẫu HLV cũng đòi hỏi ổng nắm hết quyền lực đến mức cực đoan và gây hiềm khích không ít, nhưng trong tay ổng được bàn giao là những thanh niên trẻ măng sẵn sàng nghe lời còn cừu đen luôn bị tống cổ đầu tiên. Ở United hiện tại những cừu đen gây rắc rối lại là những hạt nhân để gánh vác đầu tàu đội bóng cả trên sân lẫn ngoài sân cỏ.

Dĩ nhiên, cách mua bán của Ed Gỗ cũng phải được nghiên cứu từ trước khi nhìn cách United đá lên voi xuống chó vẫn ăn hợp đồng quảng cáo nhiều, cái này phải nghiên cứu thêm từ những năm cuối của Sir khi để ý thì United chạy theo truyền thông khá trễ. Nhưng thời điểm bây giờ, khi cả trên, Mou và dưới cùng không đồng lòng, thì chuyện sút ở người giữa chỉ là giải pháp tình thế.

Mou đã cảnh báo về một mùa giải khó khăn và thực tế là như vậy. Không cánh, không bài vở, hàng thủ vẫn tiềm ẩn sai lầm bất cứ lúc nào. Mou cũng phải có ghi nhận khi hạn chế được tối đa thiệt hại khi sở hữu hàng thủ gồm các danh hài như Smalling, Jones, Valencia, Young suốt cả ba mùa. Chỉ cần một trận Chí Phèo chơi tất tay với Spurs và hậu quả để lại, là đủ để biết rằng cách đá lấy công bù thủ như năm vô địch cuối của United cùng Sir Alex nó phiêu lưu quá đà ra sao. Và nói thẳng, các đội gà giờ phản đòn kinh hơn thời đó nhiều.

Thực tế mà nói, cách đá của United từ mùa giao hữu lẫn hiện tại là cách đá tốt nhất United có thể đá: bò lê lết 5 ăn 5 thua qua từng trận với lực lượng hiện tại. United không dễ bị đánh bại nếu đá đùng bài và Mou chịu try hard, nhưng cũng không dễ để đánh thắng đối phương.

Nhưng như đã nói ở trên, reactive football đã outmeta. Và quan trọng nhất, United gồm đông fan chấp nhận đá phiêu lưu trong tiềm thức của họ.

Quan điểm cá nhân là vẫn giữ Mou, ít nhất đến hết mùa, tại Mou vẫn luôn thành công vào thời điểm ít người tin với bài vở từ trên trời rơi xuống và chịu try hard. Nếu vào được top 4 là mùa giải thành công về mặt huấn luyện.

Nhưng cũng tìm người thay thế dần là vừa.
 
Xác định trong hang thêm 1-2 năm nữa vậy :))
 
Giờ chỉ có Ance mới cứu đuợc Mu thôi còn Zizou thì chưa đủ tầm.
 
Ance nếu Ed chịu chơi thì đền bù hợp đồng vẫn được.
Giờ Zizou mà về thì có thể ổn định tâm lý cầu thủ nhưng bảo nâng tầm đh thì khó.

Đh Man đâu phải Real mà chỉ cần đá đúng sức là hiếp mọi đối thủ, chỉ có óc tôm mới nghĩ đh Man mạnh.

Nếu Mou đi thì chỉ còn lão Jupp là có thể vừa ổn định tâm lý vừa nâng tầm cầu thủ thôi, Carlo thì không động được rồi.
 
Cuối tuần này mới đánh giá đc tình hình.

Option 01: Mour loại Pog3, bắt đầu xây dựng 1 lối chơi ko Pog3. Để xem hiệu quả thế nào? :-?

Option 02: Pog3 vẫn ra sân. Khả năng Mour ra đi là rất cao.
Bỏ xem MU vậy. MU mà phải chịu phục vụ 1 thằng ranh như Pog3 thì tau ko chịu nổi, ko coi nổi =.='

MU ko xử lý đc Pog3 thì tạo thành tiền lệ cho các cầu thủ ngôi sao đến MU sau này. HLV đến sau cũng sẽ đi vào vết xe đó, phục vụ cho cầu thủ -> MU loạn. :-(||>
 
Ance nếu Ed chịu chơi thì đền bù hợp đồng vẫn được.
Khó, vì kể cả chịu chi thì Carletto cũng khó chấp nhận. Guơng Lopetegui còn đấy.
 
Zizou hợp rồi, giờ đội lớn nào cũng ổn định còn mỗi Mu. Chưa kể PL mới là thử thách hơn Liga.

Cưối từng này sml nữa thì đảm bảo một trong 2 lên dĩa.
 
Thấy có nhiều chuyên gia khuyên Mu nên loại Pogba và giữ Mou
 
Thấy có nhiều chuyên gia khuyên Mu nên loại Pogba và giữ Mou
Chiến lược mua sắm làm cầu thủ to hơn đội bóng. Chẳng giống MU chút nào
 
Bài toán khó sút mou thì ai nắm đội đi tiếp sút thằng pog đen thì đội cũng nát theo giữ nguyên thì thôi chịu khó hàng tháng chửi 2-3 lần
 
[Press] Tổng hợp buổi họp báo trước trận gặp West Ham.

> Lực lượng: Marcos Rojo vẫn chưa thể trở lại, còn Romero bị treo giò một trận sau thẻ đỏ ở trận gặp Derby. Rashford sẽ trở lại sau án treo giò.

> Về Pogba: “Cậu ấy là cầu thủ như bao cầu thủ khác, KHÔNG CÓ AI LỚN HƠN MANCHESTER UNITED, và nếu tôi hài lòng với cậu ấy thì cậu ấy sẽ thi đấu, nếu tôi không hài lòng thì cậu ấy sẽ không thi đấu. Manchester United lớn hơn bất cứ ai và tôi phải bảo vệ quan điểm đó. Tôi rất hài lòng với việc tập luyện của cậu ấy trong tuần này, đội bóng cần những cầu thủ giỏi. Cậu ấy sẽ ra sân vào ngày mai.

> Được hỏi liệu có vụ lùm xùm hôm thứ hai vừa rồi hay không: “Tôi không quan tâm có camera hay không. Lùm xùm cái gì? Chả có lùm xùm gì cả.

> Về chức đội phó: “Tôi đã giải thích rất kỹ cho tất cả mọi người, đặc biệt là Paul. Tôi đánh giá từng cầu thủ theo cách nhìn của mỗi cầu thủ và đội trưởng. Và sau nhiều tuần đánh giá và thay đổi ý kiến với BHL, tôi đưa ra quyết định, Paul chỉ là một cầu thủ, chứ không phải một thủ lĩnh. Hết chuyện!”�

> Muốn các học trò phản ứng: “Trận hoà trên sân nhà, với một đối thủ từ Championship là một kết quả không tốt với chúng tôi. Kết quả trận gặp Wolves cũng vậy, họ là một đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi phải giành chiến thắng ở Old Trafford. 5 trận đấu trong tháng 9, 0 thua, 3 thắng, 2 hoà, không đủ tốt, và chún tôi muốn kết thúc tháng 9 với một màn trình diễn tốt và một kết quả tốt.

#ManuciansFamily
 
Back
Top