Thế hệ võ thuật trẻ không phải không có, lứa gần như Trần Hổ, Đỗ Vũ Hàng, Ngũ Doãn Long... không thiếu. Vấn đề là mấy chú này rất khó vươn lên được cỡ ngôi sao như Chân Tử Đan hay Lý Liên Kiệt, Thành Long ngày trước, thời thế thay đổi rồi.
Thời đại bây giờ chủ yếu chuộng các chú tiểu thịt tươi mặt hoa da phấn, dân võ biền khó có vai tốt để phát triển. Cũng vì phim võ thuật đơn thuần giờ không thịnh như trước, nên muốn phát triển cũng khó. Cỡ Ngô Kinh bao năm cũng chỉ chuyên trị phản diện hay vai phụ, mãi đến Chiến Lang ăn may nhờ tinh thần Đại Hán trúng đậm mới coi như thành sao được chút. Phàn Thiếu Hoàng đánh hay, diễn tốt hơn hẳn Ngô Kinh mà bao năm vẫn lận đận vai phụ. Thích Hành Vũ hay An Chí Kiệt thì kiểu mặt chỉ an phận đóng phản diện.
Nổi bật trong giới trẻ bây giờ cân bằng tốt cả đánh lẫn diễn chắc chỉ có Bành Vu Yến, mà cũng đóng đa dạng loại vai không chỉ mỗi hành động võ thuật. Haizz, nói chung phim võ thuật chắc sẽ chưa chết được, nhưng chỉ còn là 1 mảng nhỏ nhỏ lâu lâu có 1 vài hàng tốt thôi.