Manchester United FC 2018/2019: Mang Real đến đây!

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tóm lại là Mou ko thể cho chơi full công vì hàng thủ quá lớm (như trận Tot, hiệp 1 tấn công rất hay nhưng chưa kịp đem đến kết quả thì đã vỡ gáo vì thủ dở). Mà khi build theo hướng thủ thì lại hạn chế build-up vì phải tốn thêm slot cho Mid chuyên hỗ trợ thủ. Lý do quan trọng nhất vẫn là
Put simply, almost none of them are good enough

United’s squad is packed with players who aren’t quite bad enough to discard but not good enough to make a positive difference
 
"Tôi thực sự biết ơn về mọi thứ và niềm hạnh phúc hôm nay không phải dành cho bản thân, mà nó dành cho người hâm mộ và các cầu thủ. Các fan có thể về nhà với cảm giác chiến thắng.

Tôi rất kinh ngạc khi các cổ động viên bắt đầu hô vang tên tôi. Nếu có thể được yêu cầu, tôi sẽ nói xin đừng làm vậy trong tương lai. Như tôi đã từng nói, không ai là quá quan trọng, chỉ có câu lạc bộ mà thôi. Không phải là tôi hay các cầu thủ, mọi thứ đều hướng về câu lạc bộ."
43271770_2070334049653339_8273857413132582912_o.jpg
 
Thì mấy ông nhà mình toàn nửa nạc nửa mỡ bỏ thì vương thương thì tội than bao năm nay rồi còn gì =))
 
Bác trên nói đúng những đặc sản chim, valen sida, jobs đầu bò là điển hình =))
Trc khen chú Tomi xem trận qua mới thấy báo chí thổi phòng ghê bỏ mẹ :)
 
Tóm lại là Mou ko thể cho chơi full công vì hàng thủ quá lớm (như trận Tot, hiệp 1 tấn công rất hay nhưng chưa kịp đem đến kết quả thì đã vỡ gáo vì thủ dở). Mà khi build theo hướng thủ thì lại hạn chế build-up vì phải tốn thêm slot cho Mid chuyên hỗ trợ thủ. Lý do quan trọng nhất vẫn là

Lấy công bù thủ thì ko phải style của Mou rồi. Còn xây cứng hàng thủ rồi counter nhanh thì cũng mua 2cb, có đến 3 kì cn hè mà vẫn chưa làm đc. Cái đấy là lỗi ở phía lão.

Nhìn chung là đá thẩm du ko hiệu quả, công quá tù mà thủ ko đủ chắc. Ko biết Mou còn ở đc mấy trận nhưng hi vọng đã nát rồi thì chơi tới luôn, thử nghiệm gì đó thay đổi lối chơi và làm mới bản thân đê, chứ bo gôn xong lại để bộ tứ vệ bóp khoái lạc song châu thì huề vốn bỏ mẹ.

Chơi bời cho hẳn omomatic về cb, lắc ku ra cánh, chét tđ ảo, cho bà con khỏi nhận ra đội này là đội của Mou luôn =))
 
Tóm lại là Mou ko thể cho chơi full công vì hàng thủ quá lớm (như trận Tot, hiệp 1 tấn công rất hay nhưng chưa kịp đem đến kết quả thì đã vỡ gáo vì thủ dở). Mà khi build theo hướng thủ thì lại hạn chế build-up vì phải tốn thêm slot cho Mid chuyên hỗ trợ thủ. Lý do quan trọng nhất vẫn là

Ông quote thiếu rồi

Counter-attacking

One of the main issues United have faced when trying to counter-attack is how immobile their squad is. The likes of Fellaini, Nemanja Matic, Antonio Valencia and Juan Mata are simply too slow to sprint the length of the pitch and catch the opposition defence off-guard. That said, United do have players who possess that speed: Paul Pogba, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Fred and Luke Shaw are quick enough across the ground to pose defenders problems, so why aren’t they more successful on the counter?

A major problem is how deep United defend. Both wingers are expected to track back deep into their own half and the midfielders frequently drop back into the defensive line or just in front of them to stop crosses. As a result, United often find it difficult to spring forward because most of their players literally have to run the entire length of the pitch to do so. Lukaku is frequently the only man left forward and despite his excellent hold-up play, even he struggles to hold off defenders when he has such little support.

Cứ bắt lùi sâu thì bảo sao phản công chả tù
 
Mình rất muốn Mou ở lại nhưng đến nuớc này thì Mou nên đi. Nếu Mou đi mà khá lên thì tốt, nếu không khá lên thì việc làm mới đội bóng sẽ dễ dàng hơn.

Mou ở lại bây giờ khổ cho cả hai. Nếu khôn thì Mou phải chạy ngay từ mùa hè rồi.
Chạy sớm thì lấy gì có tiền đền bù, mấy chục triệu đó:-&;;)
 
tính ra lão mô này phải ăn dc 5,6 chục củ tiền đền bù rồi ấy nhỉ :|
 
tính ra lão mô này phải ăn dc 5,6 chục củ tiền đền bù rồi ấy nhỉ :|
Làm gì đc, nhớ ko nhầm là chỉ đc nhận phần tiền đến khi có việc mới thôi. Vì viêm gan từng từ chối dẫn Bỉ để ăn nốt tiền của Mờ u do cay cú.
 
Làm gì đc, nhớ ko nhầm là chỉ đc nhận phần tiền đến khi có việc mới thôi. Vì viêm gan từng từ chối dẫn Bỉ để ăn nốt tiền của Mờ u do cay cú.
Cay cú thiệt lão thôi, từng ấy tiền so với clb như MU thì đáng gì, đã chấp nhận sa thải còn sợ trả tiền sao? :))
 
Nhìn Chel, Liv, MC, Ars4 nó đá mà thèm :( MU thắng Newcastle như vô địch C1, bó tay
 
Ông quote thiếu rồi



Cứ bắt lùi sâu thì bảo sao phản công chả tù

Lùi sâu là do hậu vệ không đủ trình, tốc độ, thể lực để lấy bóng từ trên thôi.
 
Thế rốt cuộc bây giờ vị trí nào là tốt nhất cho Pogba? Deep Lying Playmaker như Pirlo hay Attacking Midfielder lệch trái như Iniesta?

Toàn diện quá cũng khổ.
 
Lùi sâu là do hậu vệ không đủ trình, tốc độ, thể lực để lấy bóng từ trên thôi.
Vớ vẩn, lùi sâu hay pressing cao là do chỉ đạo của HLV chứ cầu thủ quyết sao dc. Đã đá pressing là cả đội phải pressing, mình hậu vệ quái đâu mà ko đủ thể lực, toàn phán linh tinh

Thế rốt cuộc bây giờ vị trí nào là tốt nhất cho Pogba? Deep Lying Playmaker như Pirlo hay Attacking Midfielder lệch trái như Iniesta?

Toàn diện quá cũng khổ.

Vấn đề ko nằm ở Pogba mà là nằm ở đồng đội của Pogba rồi, bất kể nó đá ở đâu thì hiện giờ nó cũng là thằng duy nhất biết làm bóng (theo như cái bài phân tích trên). Đội bóng mà phụ thuộc 1 cầu thủ vậy thì muôn đời ko khá dc
 
Back
Top