Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. bao giờ mới đá dc high pressing hoặc kiểm soát bóng như các đội khác nhỉSame, C+ hay B- thì cũng là B<Mu<C2.5 hay 2.7 cũng chả khác j

Cho bọn đó ở Tier A chứ sao lại SBác nào rảnh xếp hạng cái tier đi cũng vui vui
Tier S: Barca, Madrid, Munich.
Đại loại thế!

Cho bọn đó ở Tier A chứ sao lại S
Tier A là 3 thằng Á thần đó rồi
Tier B là cỡ Juve, Man xì tin, Paris, Athletico
ko có cầu thủ tấn công mà thay, có mỗi chú Chong thì cho vào cũng rứaTức nhất là thua mà còn ko chịu thay người. GD có phải quan trọng lắm đâu, đá với thằng Valencia chỉ cần hoà có bàn thắng sân khác là đi tiếp nếu bằng điểm.
0-1 hay 0-2 với Juve khác quái gì mà ko cho dự bị vào. Để tự hào thua đương kim vô địch series A có 1-0 trên sân nhà hả.
MC A+ thôi, Juve mới đáng STier S là > A mà
Xếp loại nhé:
Tier S: 3 Đại Á thần: Real, Barca, Bayern, tân Ma thần ManC
Tier A+: Liv, Chel, Paris,Juve
Tier A- : A. Madrid, Dortmund, Napoli
Tier B: Sevilla, Tot, Roma
Tier B-: Valencia, Sachlke, MU
Tier C+ : Porto, Lyon, Monaco
Tier C-: Gala, Moscow
Tier D: Young Boys, Brugge
Chel ko dc đá CL thì cho B+/A- là cùngJuve năm ngoái sấp mặt Real nên không thể là S được, vừa thắng được đội Mu B- chứ đáng gì đâuMC A+ thôi, Juve mới đáng SChel ko dc đá CL thì cho B+/A- là cùng

Dùng logic đấy thì xì tin tuổi gì S khi Liv chỉ cho AJuve năm ngoái sấp mặt Real nên không thể là S được, vừa thắng được đội Mu B- chứ đáng gì đâu![]()

Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu...Sao cái đéo gì cũng do Mou và tại Mou vây.
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu...
Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.