Nói ra thì lại bị fan lao vào chửi chứ mình đọc qua comic của marvel, cảm giác đ ra cái l gì cả mà fan VN cũng đông vđ. Cơ mà mỗi người 1 sở thích, không dám dây vào. Mỗi lần bày tỏ ý kiến về 1 phim hay truyện (ý kiến riêng ở ngoài, không cmt vào ý kiến của người khác) đều bị quây vào: bla bla, đéo xem thì nghỉ, bla bla, xem free còn kêu, bla bla, mày đéo đủ trình/tuổi/não để xem phim này, bla bla, giỏi thì đi mà viết truyện/làm đạo diễn, bla bla. Bọn này tranh luận kém vlin, toàn ngụy biện.
Như ô ở trên phân tích, khi đọc comic này mình gặp phải 1 vấn đề là muốn theo dõi 1 nhân vật thôi mà lúc nó ở thế giới này, lúc nó ở thế giới kia, hợp tác vs team này, team kia, không đọc về bọn kia thì đ hiểu bọn nó là ai, sao lại thành lập cái team này. Không thành 1 tuyến liền mạch, phát triển nhân vật từ yếu đến mạnh. Chán rồi thì reset thế giới, tạo ra thế giới mới vắt tiếp.
Tôi ngày xưa cũng ghét comic lắm vì tranh vẽ rối tinh rối mù, cốt truyện thì lộn xộn, power thì không nhất quán nhưng gần đây lựa một số bộ marvel với DC có cốt truyện hay, twisted, lạ thì thấy đọc cũng thấy khá hấp dẫn chứ không không đến nỗi nào đâu. Đơn cử nhé: Marvel thì có series Marvel Zombies, Superior Iron Man, Thanos wins...; DC thì có series Batman của Dark World, Batman who laughs, Injustice...


hư cấu
