- 18/5/08
- 23,942
- 17,380
- Thread starter
- #14,721
Xem lại đoạn đó để biết Pic chửi thằng Ku thế nào nhé. Ăn chửi xong Ku nó mới tỉnh ra, xin đậu thần hồi sức để bay vào cứu thằng con. :v
Lúc lôi thằng con vào đấu Ku nó cũng nói thẳng là cầu may thôi, vì xui mà thằng Cơm nó không nổi giận là chết chắc, cũng may là Cell nó chọc được Cơm nổi giận =]]
Hồi Z trừ lúc chết ra, có cơ hội nó cũng toàn trốn nhà đi bụi. Như lúc thoát chết ở hành tinh Namek cũng không chịu về nhà, bỏ mặc vợ con ở nhà cả năm để tập võ ở hành tinh khác. Chỉ khi nghe tin có bọn Frieza đến Trái đất mới chịu bay về, lúc cuối Z lại bỏ nhà đi bụi tiếp.
Cụ Tori nói Goku nó không có khái niệm "gia đình" tức là không có khái niệm về việc làm chồng, làm bố chứ Goku có phải người lạnh lùng như đám Saiyan khác đâu. Không chỉ Cơm mà kể cả vợ, bạn bè, sư phụ nó bị hại nó vẫn nổi điên như thường, nó vẫn là người nhân hậu, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác. Còn đám Saiyan khác thì mặc kệ, sống chết mặc bay. :v
Lúc lôi thằng con vào đấu Ku nó cũng nói thẳng là cầu may thôi, vì xui mà thằng Cơm nó không nổi giận là chết chắc, cũng may là Cell nó chọc được Cơm nổi giận =]]
Hồi Z trừ lúc chết ra, có cơ hội nó cũng toàn trốn nhà đi bụi. Như lúc thoát chết ở hành tinh Namek cũng không chịu về nhà, bỏ mặc vợ con ở nhà cả năm để tập võ ở hành tinh khác. Chỉ khi nghe tin có bọn Frieza đến Trái đất mới chịu bay về, lúc cuối Z lại bỏ nhà đi bụi tiếp.
Cụ Tori nói Goku nó không có khái niệm "gia đình" tức là không có khái niệm về việc làm chồng, làm bố chứ Goku có phải người lạnh lùng như đám Saiyan khác đâu. Không chỉ Cơm mà kể cả vợ, bạn bè, sư phụ nó bị hại nó vẫn nổi điên như thường, nó vẫn là người nhân hậu, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác. Còn đám Saiyan khác thì mặc kệ, sống chết mặc bay. :v
Chỉnh sửa cuối:

)))

