Nói thiệt là game bây giờ hầu hết đều có cái quest/trophy kiểu này. Bày ra 1 đống Collectables khắp cả thế giới xong chả có manh mối nào để tìm, chỉ có mỗi nước đi lần mò cả bản đồ...Chưa kể cái side quest khó một cách ngu xuẩn, đi tìm mấy con ếch trên khắp thế giới mà KHÔNG CÓ MỘT CHỈ DẪN NÀO trừ tiếng kêu khi đến cực gần, có cl bố làm, tao về xem guide![]()
Kể cả có xem guide thì cũng lâu vcđ mới nhặt được hết.Cái hệ thống phép thì đùng chán thật, lại ít khi dùng vì ném vào toàn cả đội ăn đòn... Toàn chỉ ném 1 phát lúc chưa xông vào giáp lá cà

Gameplay chủ yếu giữ O, canh lúc quái ra đòn thì []. Chỉ xem wait mode lúc mới gặp để đổi vũ khí cho hợp, thỉnh thoảng cắn thuốc, bơm máu. Mà chỉ cần 3 con quái trở lên là loạn tùng bậy, chả nhìn thấy mẹ gì mà đỡ với né
(nhất là trong cái dungeon mà boss là con jabbawocky, trước đấy có 1 đoạn mê cung 3 con red iron với 3 con medusa thì loạn vcđ
) Thế nên mấy trận combat thấy hay nhất thì thường là vs 1 con
Story thì khỏi bàn rồi... ném ra 1 đống sự kiện offscreen, hoặc đưa mọi chuyện vào sự đã rồi (kể cả tình yêu giữa Noc và Lu cũng để cho 2 đứa yêu nhau sẵn rồi cứ thế tình cảm sướt mướt mà chẳng có đưa đẩy gì cả).
Thực ra game chơi cũng tạm tạm, nhưng vẫn phải nói là cũng thấy hụt hẫng vì bản này 1 chút
Btw, cho hỏi cái Terra war ở trên là sao vậy. DLC mới phải mua hay là 1 dạng update?
Mấy hôm nữa cày DLC với lấy vũ khí cuối.
Đức vua nghe lời phải điển hình, thua xa thanh niên mất "cha" dạy Tidus, vừa bảo nó đi chết là nó chém chết mẹ đứa nói + block luôn đường đi chết của những thằng khác, đéo thèm nghĩ tiếp theo làm gì luôn
Quả cuối, thanh niên "sống đêm" còn bắt ông già đâm chết thằng con để dằn mặt nữa, nhảm nhí hết sức
Nữ chính thì em Cindy dễ thương, lại dâm nữa 10/10 

(có Squall ở 8 thì trước giờ vẫn thấy tranh cãi là chết hay chưa
. 



.