Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Thằng mã ngoài bài đâm đầu xuốngbiên thì hết bài, quân ta chỉ cần bình tĩnh là xong =))
 
Đá với bọn Đông Nam Á cậy sức éo ngại :))
 
Clm tuyển VN thể lực yếu, tinh thần kém đây ư :((
 
Gặp bọn Tây Á với Úc cậy sức, tạt cánh đánh đầu quen rồi.
 
Lấn cấn nhất ở 2 trận vừa qua là tv đá như đặc sản, chuyền sai rất nhiều.

VN thì cứ phải đợi vào vòng nốc ao mới nói được.
 
Nhìn VN giờ overpower nhỉ
 
Đúng rồi trận này còn nhiều lỗi lắm. Nhất là mấy phút đầu cực lập bập. Cuối hiệp 1 Lâm tây tỉnh nên tránh bị gỡ 1-1. Nhưng ưu điểm trận này là giờ vn mình không bị tâm lý cửa trên rồi. Hy vọng là bản lề để tiếp tục phát huy
 
mà bọn Mã trận này nhập cuộc cũng khác mọi khi, style của nó khi gặp mình thường là full thủ h1, sang h2 mình đuối sức hơn là nó mới bung sức ra và đá trâu chó, thế quái nào trận này chơi pressing từ đầu trận xong bị thua sớm, rồi cả trận cầm bóng chạy lung tung cả lên :))
 
Mềnh đoán bọn nó chắc tính ăn sớm 1 trái rồi kéo về thủ râm chờ mình dâng lên kiếm bàn gỡ thì phản công, gì chứ bệnh bị dẫn bàn là rối của nhà mình thì cả cái châu Á thằng nào cũng biết ròi :cuteonion37: Tiếc là thế đóe nào lại để cháu Messi làm quả tap in thế là bể hết kế hoạch, nhà ta kiếm được bàn cũng không giống như hồi Hữu Thắng bố đời cửa trên tiếp tục dâng lên tấn công nữa mà rút về dựng xe bus cả trận làm các bạn Mã bể kế hoạch lần 2 :2onion2:
 
Thế đ nào ta lại cầm bóng ít hơn mã, chuyền hỏng nhiều hơn mà vẫn thắng nhỉ :))
Xem đợt này hàng thủ cảm giác chắc, ko còn kiểu năm ăn năm thua nơm nớp lo sợ như mấy năm trước nữa
Mà Vn giờ cũng pressing, lao lên lấy banh, chạy như điên từ đầu trận đến cuối trận... Chả bù cho Mouteam =)) =))
 
Mẹ lquan gì tự tôn mày bị khùng ah, 1 trận bóng, mà 1 trận vòng bảng 1 trận thua chưa chắc đã ko tốt bằng trận thắng. Nên nhớ mã nó chưa tưngc thắng mình ở vvòn bảng nên mình vào vòng trong lúc nào chả húng chó... nó mới vả cho sml lúc quan trọng. T chửi thói ảo tưởng của VN lqan kẹc gì tự tôn.
Nhảm nhí vcd đá bóng không muốn đội nhà thắng lại muốn đội nhà thua thì nó chửi cho là đúng r =)
 
Thắng vui thật đấy nhưng vui thôi đừng vui quá. VN hầu như đá vòng bảng năm nào chẳng như rồng như phượng nhất là lại còn đá sân nhà :))
 
Tính ra 2 bàn thắng tối qua đều có dấu chân của Phan Văn Đức ng đã cho tù trưởng lên ghế dự bị kkk
 
trước khi bóng đến chân phan văn đức đều qua chân xuân trường, một cú nhãn quan chuyền về chỗ thoáng
 
mà bọn Mã trận này nhập cuộc cũng khác mọi khi, style của nó khi gặp mình thường là full thủ h1, sang h2 mình đuối sức hơn là nó mới bung sức ra và đá trâu chó, thế quái nào trận này chơi pressing từ đầu trận xong bị thua sớm, rồi cả trận cầm bóng chạy lung tung cả lên :))

hồi u23 châu á mấy thằng tây á thể lực còn ko bằng Vn nữa là
 
hôm qua đá 5-4-1 chắc như đinh :)
 
Trường và Hải tranh chấp kém, nhất là Truờng, vì tranh chấp kém nên không có bóng mà chuyền, cầm được bóng thì bị nó ép nên chuyền lung tung. Mà khổ nỗi hàng giữa ngoài hai đứa chả thằng nào chuyền tốt.
 
Móa thắng 1 trận vòng bảng AFF mà các fan kéo nhau ra đường như vô địch thế giới
110.gif
 
Back
Top