Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
HLV thời nào mà chẳng có các yếu tố bất lợi? Bây giờ cứ so giá mà có thằng này thằng kia, giá mà thằng nay không xuống phong độ... thì chắc MU đã vô địch EPL mấy năm vừa rồi. Cái kiểu đổ lỗi do hoàn cảnh này thì MOU cũng trùm lắm.Mẹ Van Gaal hồi đấy mà có 1 Martial như giờ thì 3-5-2 chả bá vãi l`. Đúng cái đợt cầm thì Di Maria éo đá dc tiền đạo độc lập, 2 cánh thì Evra còn xuống, Shaw đá dc tí thì què, Rafael thì ham công hơn thủ.
Đá top 6 kết quả tốt mà vẫn bị out top 4 thì chỉ đáng cùng nhóm mấy đội giant killer hạng trung, có cái gì mà tự hào. Nhiều người bảo Moi nhục vì cầm MU mà thua Everton còn Van cầm MU thua cả đội giải Hà Lan như PSV thì chẳng hiểu nhục đến mức nào.Nếu đánh giá trong các thời thì Van Gaal vẫn là người làm tốt nhất... Đá Top 6 thời điểm đấy méo ngán thằng củ cải nào.. Vấn đề ở đây là kết liễu những thằng nhỏ để farm điểm vô địch thì ông chưa làm được.. Ráng thêm 2 mùa và truyền ngôi cho Giggs thì chắc hẳn fan sẽ sướng lắm.
So MU Van Gaal với Pep ManC đúng là sự sỉ nhục cho bóng đá- Muốn xem MU đá kiểm soát bóng như thế nào, coi lại clip thời Van Gaal, đá ban bật đập nhả y chang MC bây giờ, có kém hơn là do nhân sự trên sân.
- Có lẽ lối đá kiểu Van Gaal là người hâm mộ muốn xem nhất nếu có những con ngưới giỏi trên sân.

Trận thằng cẩu huyết Moreno đốn gãy giò Shaw éo bị thẻ cũng éo penalty ghi bàn xong ăn mừng trước khán đài MU chứ gì. giao hoan đất trời lò mày fan thứ chó gì moi cái trận bẩn hơn lỗ đít của tao ra để chửi cựu HLV đội nhà. Con chó nhà tao chết hồi trước sủa nghe còn vui tai hơn.Đá top 6 kết quả tốt mà vẫn bị out top 4 thì chỉ đáng cùng nhóm mấy đội giant killer hạng trung, có cái gì mà tự hào. Nhiều người bảo Moi nhục vì cầm MU mà thua Everton còn Van cầm MU thua cả đội giải Hà Lan như PSV thì chẳng hiểu nhục đến mức nào.
Thằng chó đểu!
Do Van Gaal cả thôi, sơ đồ 3-5-2 ngay từ đầu chỉ nên đc dùng khi có những cầu thủ phù hợp, ngay từ đầu đã biết Mu ko hợp đá 3-5-2 rồi mà cứ gượng ép.Mẹ Van Gaal hồi đấy mà có 1 Martial như giờ thì 3-5-2 chả bá vãi l`. Đúng cái đợt cầm thì Di Maria éo đá dc tiền đạo độc lập, 2 cánh thì Evra còn xuống, Shaw đá dc tí thì què, Rafael thì ham công hơn thủ.
Đá ngu thì nhận cmn là đá ngu đi, cứ coi lượt đi nó đá bẩn nên thua 1-2 đi, thế sao lượt về lại hòa 0-0 trên sân nhà, cũng do nó đá bẩn nốt? Đến trận quyết định đá với đội hạng trung Woflburg để bọn nó phối hợp ghi bàn như con, không hòa nổi thì là thế nào. Riêng 2 mùa 2015-2016 thì vào topic MU ở đây không có ai là không chửi Van Gaal nhé, chắc cũng ngang ngửa với Mou bây giờ thôi.Trận thằng cẩu huyết Moreno đốn gãy giò Shaw éo bị thẻ cũng éo penalty ghi bàn xong ăn mừng trước khán đài MU chứ gì. giao hoan đất trời lò mày fan thứ chó gì moi cái trận bẩn hơn lỗ đít của tao ra để chửi cựu HLV đội nhà. Con chó nhà tao chết hồi trước sủa nghe còn vui tai hơn.Thằng chó đểu!
![]()
Lấy trận nào khác không lấy. Đi lấy ví dụ này khác gì lôi trận thua Real có Nani bị thẻ đỏ ra bảo Sir Alex mùa đó đá như lolz? Chửi là chửi chỗ đó nhé.Đá ngu thì nhận cmn là đá ngu đi, cứ coi lượt đi nó đá bẩn nên thua 1-2 đi, thế sao lượt về lại hòa 0-0 trên sân nhà, cũng do nó đá bẩn nốt? Đến trận quyết định đá với đội hạng trung Woflburg để bọn nó phối hợp ghi bàn như con, không hòa nổi thì là thế nào. Riêng 2 mùa 2015-2016 thì vào topic MU ở đây không có ai là không chửi Van Gaal nhé, chắc cũng ngang ngửa với Mou bây giờ thôi.
Lấy Sir MU thua Real ra so với Van Gâal MU thua PSV?? Real cùng mâm với PSV từ khi nào vậy?Lấy trận nào khác không lấy. Đi lấy ví dụ này khác gì lôi trận thua Real có Nani bị thẻ đỏ ra bảo Sir Alex mùa đó đá như lolz? Chửi là chửi chỗ đó nhé.
Còn xét tính thời điểm từ đầu mùa 2015-2016 thì MU vận hành vẫn khá trơn tru (Đang đứng nhất bảng EPL). Mất Shaw lên công về thủ nên Darmian cũng mất đối tác đảm bảo cân bằng 2 cánh, Depay cũng dẹo vì mất người chồng cánh. Rojo phải đắp tạm vào cánh trái và thủ cũng không ngon. Mùa giải đó của mình đang từ nhất bảng hoá thành nát luôn vì thằng Moreno này.
Khúc đầu: Đang nói về cách ngươi lấy một trận thua bẩn mình bị hại ra để đánh giá thấp HLV của chính mình. Nó distasteful lắm.Lấy Sir MU thua Real ra so với Van Gâal MU thua PSV?? Real cùng mâm với PSV từ khi nào vậy?
Chưa kể đội bóng lớn gì mà mất thằng hậu vệ cánh mới đá hay được mấy trận đầu mùa giải mà dẹo luôn đến cuối mùa vậy? Thằng Moreno làm MU thua trận đầu thì đúng nhưng thành tích kém cỏi cả vòng bảng hoàn toàn là do mình, đừng đổ lỗi cho ai cả.
Thanh niên nói chuyện chán bỏ mẹ, so đo HLV toàn lôi 1 trận ra so chứ éo nhìn cả quá trình. 1 thằng thì kéo 1 đội đang từ đỉnh cao xuống thẳng vực sâu, 2 ng` còn lại thì lôi từ đáy vực lên giữa vực, rồi từ giữa vực lên mép vực nó khác nhau vcl ra. Chưa kể so cũng dốt, Everton có tuổi giun so với PSV, PSV nó còn đi C1 đều đều, Everton đến đặc sản C1 còn chưa dc hít đâu.HLV thời nào mà chẳng có các yếu tố bất lợi? Bây giờ cứ so giá mà có thằng này thằng kia, giá mà thằng nay không xuống phong độ... thì chắc MU đã vô địch EPL mấy năm vừa rồi. Cái kiểu đổ lỗi do hoàn cảnh này thì MOU cũng trùm lắm.
Đá top 6 kết quả tốt mà vẫn bị out top 4 thì chỉ đáng cùng nhóm mấy đội giant killer hạng trung, có cái gì mà tự hào. Nhiều người bảo Moi nhục vì cầm MU mà thua Everton còn Van cầm MU thua cả đội giải Hà Lan như PSV thì chẳng hiểu nhục đến mức nào.
So MU Van Gaal với Pep ManC đúng là sự sỉ nhục cho bóng đá![]()
VG là thầy bói hay nhà tiên tri mà biết ngay từ đầu đã ko hợp 3-5-2 hả bạn? Không đá thử ko áp thử thì biết kiểu j?Do Van Gaal cả thôi, sơ đồ 3-5-2 ngay từ đầu chỉ nên đc dùng khi có những cầu thủ phù hợp, ngay từ đầu đã biết Mu ko hợp đá 3-5-2 rồi mà cứ gượng ép.
Ngay như Conte đá 3-5-2 ở Chels lúc đầu cũng thừa nhận là liều.
Bia tai gơ nữa, nói chung cn mua đc mục tiêu, nhưng kết quả có phần còn nát hơn lão Mou...Thời đó mua thằng ml thiên thần với ông Falcao về nghĩ đã thấy cửng. Xong rốt cục 2 ông tấu hài vcl...
Thanh niên nói chuyện chán bỏ mẹ, so đo HLV toàn lôi 1 trận ra so chứ éo nhìn cả quá trình. 1 thằng thì kéo 1 đội đang từ đỉnh cao xuống thẳng vực sâu, 2 ng` còn lại thì lôi từ đáy vực lên giữa vực, rồi từ giữa vực lên mép vực nó khác nhau vcl ra. Chưa kể so cũng dốt, Everton có tuổi giun so với PSV, PSV nó còn đi C1 đều đều, Everton đến đặc sản C1 còn chưa dc hít đâu.
Cái đội hình Moi thừa hưởng ở cái thời điểm đấy cả bản lĩnh lẫn đẳng cấp nó khác hẳn cái lúc VG hay Mou về cầm. Đm phá thì dễ chứ xây mới khó, cái lúc VG cầm cái đội nó xuống cả tinh thần lẫn trình độ đòi so với Pep cầm thằng MC vô địch 2 trong 3 mùa gần nhất trước đó? Hỏi thật bạn bị ngu lâu chưa?
Khúc đầu: Đang nói về cách ngươi lấy một trận thua bẩn mình bị hại ra để đánh giá thấp HLV của chính mình. Nó distasteful lắm.
Còn về vụ mất Shaw làm ảnh hưởng thì ngươi cứ xem lại phần đầu trận PSV trước khi Shaw bị đốn ấy. Thứ bóng đá đó ban bật, áp đảo...méo khác gì City bây giờ. Nhưng vấn đề của Van Gaal là xây hệ thống quá chi tiết và khó thay thế, mất 1 con ốc vít (Shaw) là cả cỗ máy suy sụp.