Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Vãi h mới biết văn toàn chấn thương nghỉ hết giải :-(||>
 
trước khi 2 anh vào sút như điên như cuồng , đúng nghĩa như bác nào nói khung thành Cam thành bia tập bắn luôn , thằng phượng vào thấy banh cứ cà vồng cà vồng , rồi tù trưởng vào sút quả sút phạt kinh cmn dị =))
 
Bậy nha Quyết đang fake để đối thủ bán kết chủ quan đó à
 
Chú CP não chắc hư mẹ rồi , cứ có bóng là đâm đầu lừa trước đã , nhiều pha nó chỉ cần đập nhả 1 chạm là có tình huống nguy hiểm, mà cứ cố tình lừa.
 
Trận này bắm môi sút xa nhiều vãi. Chắc ai cũng muốn có bàn.
Còn lúc CP với Quít vào sân thì 2 ông thi nhau giữ banh nên chả ai sút được nữa =)) chết cười.
 
Tội cháu Toàn thây ma lại theo chân Mác cê lô Văn Thanh + Tom 5m Tuấn Anh ... !!
 
VN mới vô địch bóng đá bãi biển ĐNÁ, thắng Thái Lan trận chung kết nhóe.
 
Mẹ mấy thằng truyền thông, qua vòng bảng là bắt đầu gáy kiểu khốn nạn rồi. Bao năm nay đéo chừa cái tật gáy ngu

Screenshot_2018-11-24-21-56-19-083_com.facebook.katana.md.png
 
Loz malay đá vòng bảng thì lôm côm vậy chứ vào vòng loại đá ghê răng bỏ mịe.
Cảm giác lứa này gặp Thái vẫn cân dc nhưng e dè bọn Philipines và malay hơn
 
Ta thích tình huống Sing thắng hơn :)
 
Sing đá trên sân khách mà Thái còn chấp 1 1/4 luôn thì Sing chắc ko ăn đc
Trận Phil thì chưa biết thế nào với ông Indog, có thể húng chó lên đá như chết bò or buông xuôi lắm :v
 
Thái đá sân nhà chắc khó thua Sin. Phil nó đá hay nhưng chưa chắc trận cuối thế nào nhất là gặp Indo. Bảng của Thái khó đoán. Trái Văn Đức sút đẹp thật.
 
Gì chứ kèo Châu Âu (các trận bóng ở Châu âu chứ k phải kiểu kèo Châu âu) độ chuẩn còn k bằng kèo AFF cup từ góc đến thẻ phạt.

K nghi làm độ cũng khó, khó lòng các chuyên gia đặt kèo lại am hiểu bóng đá ĐNÁ hơn châu âu đc, mà cầu thủ ĐNÁ cũng dễ lung lay hơn, nhất là mấy kèo phụ phẹt kiểu thẻ phạt với góc thì k ảnh hưởng lắm đến màu cờ sắc áo
 
Chỉnh sửa cuối:
thua thì thằng Thái đứng 2 và VN gặp nó ở bán kết
Sing đá trên sân khách mà Thái còn chấp 1 1/4 luôn thì Sing chắc ko ăn đc
Trận Phil thì chưa biết thế nào với ông Indog, có thể húng chó lên đá như chết bò or buông xuôi lắm :v
Indo khó mà ăn được Phi lắm, nó đá vừa không ra gì trong khi Phi đang chơi rất tốt, chưa kể nó bất lợi khi mà Phi đang ở thế thượng phong có thể dễ dàng đoán trước Indo đã thế nào và nó có thể chủ động giăng bẫy phòng ngự phản công - bài tủ của nó, đó là chuyên môn.

Còn ngoài chuyên môn thì Indo nó rệu rã lắm rồi, người hâm mộ Indo cũng bóp zái tuyển ghê lắm, thua trận đầu gặp Sing bị thua bọn nó đã chửi nát nước, đòi sa thải HLV luôn lúc đó, kiểu hiệu ứng u19 của nó vào tứ kết giải trẻ Châu Á nên người hâm mộ đòi đội tuyển cũng phải hóa rồng luôn ấy, cầu thủ bị ảnh hưởng tinh thần ghê gớm, giờ bị loại rồi thì lấy đâu ra ý chí để sống chết với Phi. khó

Còn Thái thì mong nó thua smn Sing đi, bị loại luôn đỡ nhức đầu =))
 
Thái nó đập Sing 3 trái đéo hết mà đòi thua Sing =)) .
 
Thái nó đập Sing 3 trái đéo hết mà đòi thua Sing =)) .

thái đá với sing có dớp hay bị ăn hành lắm :)) kể cả lúc sing suy yếu nhất và thái đang hưng thịnh nhất đéo hiểu sao thằng thái vẫn mém cắn lưỡi với nó =)) nên cũng khó nói
 
thái đá với sing có dớp hay bị ăn hành lắm :)) kể cả lúc sing suy yếu nhất và thái đang hưng thịnh nhất đéo hiểu sao thằng thái vẫn mém cắn lưỡi với nó =)) nên cũng khó nói
Do trc Sing có nhập tịch thôi, giờ toàn nội binh thì cũng chả đánh giá cao thằng này lắm. Đá sân Thái Sing thua 1 trái cũng là may rồi
 
Back
Top