Không ấn tượng được như phần 1, nhưng mà t thấy nội dung thì vẫn rất ổn.
Ko biết mọi ng thấy sao, chứ riêng t thì thấy đây là 1 bộ phim KO CÓ HAPPY ENDING của Disney (như hồThe Fox and the Hound vậy), coi xong đều thở dài kiểu "đời là vậy, chả có gì là mãi mãi". Chắc là vì đã từng trải qua giai đoạn tình bạn y hệt như trong phim, hồi thằng bạn nối khố đi du học, nên cảm thấy cái kết là khởi đầu của sự kết thúc, 2 đứa giờ đi trên 2 con dg hoàn toàn khác nhau thì dù có thân thế nào, thế giới của nó và mình cũng sẽ dần khác nhau, mối quan tâm cũng khác nhau, các mối quan hệ cũng khác nhau, các cuộc nói chuyện sẽ ngắn dần, liên lạc sẽ thưa dần.
Cái đoạn Ralph một mình ngắm mặt trời lên và bảo "tôi ổn", tạo cảm giác buồn ghê. Nó thực tế, bởi vì bộ phim kể về sự vận động, sự đổi thay và những con ng` bị bỏ lại. Ko có người đúng, kẻ sai, cũng ko có ng tốt, kẻ xấu, chẳng qua, đời là thế mà thôi. Và chúng ta, ai ai cũng phải học cách để "ổn"