Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Vua của Châu Âu cũng kiểu lãnh chúa to nhất, mạnh nhất thôi thì phải. Nên bọn nó không phục cũng đúng. Khác gì cuối đời nhà Chu , quyền thiên tử còn bé tý, chư hầu làm phản hết.Châu Âu trung cổ quyền vua nhiều khi bèo bỏ mẹ, có biến mà muốn gom quân cực vãi đạn, nhiều bọn lãnh chúa lì lì lười lười chỉ chịu gửi tiền cho vua mua lính đánh thuê chớ đếch chịu gửi quân. Mãi sau này Pháp bị Anh hiếp mãi đau đít quá mới chịu có quân đội thường trực, rồi các nước kia lần lượt thành lập luôn.
Khác chứ, mông cổ là tính toàn bộ thời đế chế, tức là tận 162 năm, chưa kể cuối thời MC lại hoành hoành dịch cái chết đen nên còn chết nhiều nữa, mà 40 triệu lúc đó là khoảng 10-11%, chứ ko phải 5%, 5% là của lão Thiếp Mộc Nhi, là gốc Đột Quyết-Mông cổ chứ ko phải MCNãy mới coi cái clip thống kê về số lượng người chết vì chiến tranh trong lịch sử. Cao nhất là WW2 với 70 triệu, thời Mao với thời Mông Cổ theo sau với xấp xỉ 40 triệu. Có điều theo so tỷ lệ dân số thế giới từng thời kỳ thì thời Mông Cổ là kinh dị nhất, chết tương đương 5% dân số thế giới![]()

người xưa bị có nhiều giới hạn về tư duy và học hành màFilm này bối cảnh diễn ra đúng sau cái mốc thời gian của thằng Brave Heart nên khi coi film cũng có chút dư âm, mạch film cũng hay, hành trình của a main đúng nghĩa là trầy trật ăn hành ra bã coi mà cảm giác như đéo ngóc đầu lên nổi, thê thảm như chó bần. Mà sau khi coi xong cái battle cuối thì phải công nhận bọn quý tộc điều binh lúc đó k lẽ ngu vl cứ giữ phong cách truyền thống cho kỵ binh càn rush tiên phong để rồi ăn hành bởi chông giáo cọc bẫy các thể loại, đáng lẽ ăn hành của thằng Wallance rồi thì cũng phải rút bài học gì đó, cho nên đối với những ai coi Brave Heart rồi thì khi coi trận này cảm giác sẽ bình bình k có hứng thú như trận của Wallance.
bọn noble của âu mang nhiều quyền hơn quan tỉnh ở bên á, với cả mỗi noble trị 1 vùng thì cầm nhiều quân tại vùng đóDân ít hơn bọn á mà, với lại toàn Lord một vùng bem nhau nên quy mô ít hơn kiểu các quốc gia bem nhau như bên Á.
Quy mô bên Á qua sử liệu cũng bị bốc phét thêm chứ chưa chắc là đông thế thật (có thể bao gồm cả dân phu, hậu cần) phim ảnh sau này còn bốc phét lên mấy lần nữa cho hoành.


Caste bé tí mà, dựa trên sự kiện có thật là tập kích bọn lính lúc đang đi lễ.phim hay thật, chắc là phim về trung cổ hay nhất coi trong năm nay , tuy nhiên có vài điểm hơi khó chịu
- canh phòng kiểu gì bị tập kích éo ai biết luôn
- 6 mạng chiếm được nguyên cái castle
- đoạn cuối túm được thằng vua lại để nó đi, đáng ra nên túm lại, chăt tay móc mắt rồi đem đi trao đổi tù bình láy lại vợ con mới đúng....
ngoài ra thì cảnh đẹp quá, cái tông màu phim nó u ám nhưng phong cảnh mĩ mãn, battle cuối phim quá ngon luôn, rất có không khí chiến tranh !
Vụ canh phòng đoá thì lấy đúng lịch sử, chú này tưởng là chơi kiểu hiệp sĩ, dàn quân xong đấu tướng, ko biết là phe Anh chơi "Dragon Banner", tức là ko từ thủ đoạn.phim hay thật, chắc là phim về trung cổ hay nhất coi trong năm nay , tuy nhiên có vài điểm hơi khó chịu
- canh phòng kiểu gì bị tập kích éo ai biết luôn
- 6 mạng chiếm được nguyên cái castle
- đoạn cuối túm được thằng vua lại để nó đi, đáng ra nên túm lại, chăt tay móc mắt rồi đem đi trao đổi tù bình láy lại vợ con mới đúng....
bác đọc ở đâu thế? Share mình vớiVì cái phim này mà phải sục sạo Google đọc lại hết 1 lượt sử Anh, sử Pháp rồi đá qua Thập Tự Chinh, rốt cuộc lôi Brave Heart, Robin Hood, King Arthur, The messenger Joan of Arc, Kingdom of Heaven coi hết một lượt. Ngồi đọc đọc Châu Âu cái dính tới lãnh chúa đồ nên nhớ thời Lê Trần mình cũng có vụ quân riêng của Vương Hầu. Thế là lại ngồi cày nát lại mấy tài liệu thời Trần. Mất mẹ cả ngày, quá mệch cái cuộc đời :(
Đọc để nắm cơ bản thì vẫn là Wiki. Còn về nguyên cứu sâu, chuyên đề, phản biện, xét lại hoặc giả thiết các thứ thì vào nghiencuulichsu.com, trong đó cảnh báo là toàn "wall of text", đọc cả năm cũng không hết nhábác đọc ở đâu thế? Share mình với
