Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Vãi mới xong lượt đi mà nhiều ông nhảy vào debuff thế :2onion58: Chờ lát mềnh note lại lượt về chẳng may thua như mấy ông nói là mềnh chặt sạch nhóe, cái này gọi là mồm quạ đen, mà quạ đen thì phải giết :1onion75:
 
Tôi nói rồi, hàng công Việt Nam toàn chân gỗ mà các bạn cứ bênh =))
 
May mà ông Lâm Tây vẫn tỉnh chứ quả cuối awnnl r
 
Đm hòa vì bỏ lỡ cơ hội thôi, chứ thủ mình cũng kinh vcl, chưa bao giờ có hàng tiền vệ với hậu vệ đẳng cấp như thế hệ này, xem Q.Hải đá sướng vcl ra, xong bóng tới chân tiền đạo thì tụt cmn hứng
2 quả liền 2 anh éo thuận chân nên éo sút được , chỉ thắc mắc là éo thuận chân sao qua góc đó đứng cả nùi thế ko biết :1cool_choler:
 
Giờ hóng tin cdv ở Mã, hy vọng mọi thứ an toàn
 
Thật ra kể cả có thua 3-2 thì cửa vovô địch vẫn sáng, về sân nhà ép chết cmnl đê
 
Công nhận Mã nó đá như lìn luôn mà loằng ngoằng kiểu bòi gì cũng k chết
 
Chẳng lẽ nó là chân mệnh ....
 
Cứ chê Đức Chinh, Công Phượng khen Tiến Linh, Anh Đức, Văn Đức...thấy chưa? =))

Văn Lâm trận này có vấn đề!
 
Cứ chê Đức Chinh, Công Phượng khen Tiến Linh, Anh Đức, Văn Đức...thấy chưa? =))

Văn Lâm trận này có vấn đề!
Nó bị tâm lý + bóng trơn, dù sao thì quả cuối cũng ổn rồi
Hòa rồi có đi bão không nhĩ :))
Sài Gòn, q8, phú nhuận nẹt từ hồi hết giờ
 
May mà trái cuối nó không vào, không thì từ thắng thành thua, lượt về chả biết còn tinh thần không
 
Với cái sân nhà Mĩ Đen thì có mà an tâm nổi. Trận Phil lượt về nó mà muốn thủ cả trận thì có đặc sản ghi bàn được, cũng may sân khách ăn nên nó buộc phải tấn công.
 
nghĩ theo hướng tích cục thì chắc là team muốn trận lượt về trên sân nhà nó có ý nghĩ a tí (thắng đậm thì coi như xong cmnr) nên thả mã ấy mà :2cool_confident:
 
Cứ chê Đức Chinh, Công Phượng khen Tiến Linh, Anh Đức, Văn Đức...thấy chưa? =))

Văn Lâm trận này có vấn đề!
chỗ nào bác , 2 bàn thua thì thôi có chúa mới cứu nỗi rồi , còn các pha còn lại thấy bắt tốt vl , pha lao ra lao vào hậu vệ đội mình nằm 1 đống có thấy sai gì đâu , cả pha ông nội nào chuyền về xuyên hàng thủ nó phải chạy lên phá đau cmn tim hay thế còn gì
 
Djs me thua 2 bàn từ 2 tình huống cố định vl
 
chỗ nào bác , 2 bàn thua thì thôi có chúa mới cứu nỗi rồi , còn các pha còn lại thấy bắt tốt vl , pha lao ra lao vào hậu vệ đội mình nằm 1 đống có thấy sai gì đâu , cả pha ông nội nào chuyền về xuyên hàng thủ nó phải chạy lên phá đau cmn tim hay thế còn gì
Lâm có 2-3 tình huống ra vào không hợp lý, buộc hậu vệ phải bung sức lót.
 
Cái pha dựng hàng rào cũng có vẻ có vấn đề thì phải. Đứng sai vị trí, Văn Lâm di chuyển cũng sai nữa nên nó đá vào quá dễ.
 
Thật ra kể cả có thua 3-2 thì cửa vovô địch vẫn sáng, về sân nhà ép chết cmnl đê
2014 thắng sân nó xong về nhà còn bú ku kìa... 2-2 thế này lượt về nó đóng 1 quả sớm thì cầu thủ mình thành thịt nướng hết!
 
Chỉ cần h1 ghi 3 bàn là giải quyết cả trận :((
 
Back
Top