Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

mới chat với team dịch thì pháp vương này là thích ca (wtf )
 
Còn đám trên thiên cung Như Like 3 Nhãn bị tác giả quên cmnr à =))
 
Đọc spoil xong không nói nên lời luôn, kết như vậy mà cũng được hả? 8-}
 
Tây Du 182: Bỉ ngạn chi chiến (19)《 vĩnh bất thuyết tái kiến 》 ( Không bao giờ nói gặp lại)
Vẫn còn 1 chap nữa mà, cứ từ từ, mà chắc vẫn ncc thật.
 
kết kiểu mở để sau này lại bôi ra tiếp à :|
Còn đám trên thiên cung Như Like 3 Nhãn bị tác giả quên cmnr à =))
chị linh với con cóc còn quên thì đám kia có là cái gì =)) các bác thấy chưa, con cóc vẫn ngồi khóc nhá =)) chị linh vẫn đi, và rốt cục tnk ăn trộm cả túi nguyên đan éo để làm moẹ gì =))
 
Đến thế này thì chap nữa chỉ là timeskip epilogue kiểu sau khi đi bộ về thì Tam Tạng lại xây lầu xanh to hơn, ngạo tuyết thay đổi trở thành vị vua tốt, sát tâm cùng tam nhãn xây dựng lại thiên giới và như lai tu tập mất tích... một triều đại mới bắt đầu... hết. =))
 
Đùa, éo mẹ thà cho cả đám vào raid anh Thuỷ cho xôm.
Rồi Ngộ Không tất tay ( đằng nào cũng hết giấy hs cho ngộ không ) đồng quy ư tận với anh Thủy chứ anh Thủy đi đóng phim mất tích thế này thì nhảm, quá xá nhảm.
 
Đùa, éo mẹ thà cho cả đám vào raid anh Thuỷ cho xôm.
Rồi Ngộ Không tất tay ( đằng nào cũng hết giấy hs cho ngộ không ) đồng quy ư tận với anh Thủy chứ anh Thủy đi đóng phim mất tích thế này thì nhảm, quá xá nhảm.
Nghe con kỳ kinh chém gió thì vẫn chưa rõ con khỉ có chết dc hay ko cho lắm
 
Ngộ Không hết hạn về lại âm giới hầu hạ big boobs Cửu Tuyền Nhất Tiếu là chuẩn bài rồi, hồi sinh làm mọe gì để suốt ngày lo bị con trâu nó rình thông đít :))
 
Đến thế này thì chap nữa chỉ là timeskip epilogue kiểu sau khi đi bộ về thì Tam Tạng lại xây lầu xanh to hơn, ngạo tuyết thay đổi trở thành vị vua tốt, sát tâm cùng tam nhãn xây dựng lại thiên giới và như lai tu tập mất tích... một triều đại mới bắt đầu... hết. =))

Thằng Tuyết sẽ bao giờ thành người tử tế được :))
 
Ngộ Không hết hạn về lại âm giới hầu hạ big boobs Cửu Tuyền Nhất Tiếu là chuẩn bài rồi, hồi sinh làm mọe gì để suốt ngày lo bị con trâu nó rình thông đít :))
Con cửu tuyền nói là lên nhân gian hết 12 tiếng là con khỉ vĩnh Bất siêu sinh luôn mà, làm gì còn cửa về âm phủ
 
Con cửu tuyền nói là lên nhân gian hết 12 tiếng là con khỉ vĩnh Bất siêu sinh luôn mà, làm gì còn cửa về âm phủ
Chap nào nói thế nhỉ? Hết hạn thì về lại địa phủ chứ,
 
Chap nào nói thế nhỉ? Hết hạn thì về lại địa phủ chứ,
Chap mà con khỉ mới từ âm phủ đặt chân vào dương gian ý, con cửu tuyền nói là con khỉ chỉ có thời gian đến lúc mặt trời mọc, và vì việc làm con khỉ sống lại là trái quy tắc thiên địa nên con khỉ cũng miễn việc luân hồi luôn chết triệt để hồn phi phách tán ko có chuyện về âm phủ nữa
 
Truyênh kết ncl thế này thì nhà tâc giả có bị đốt ko:-?
 
Chap mà con khỉ mới từ âm phủ đặt chân vào dương gian ý, con cửu tuyền nói là con khỉ chỉ có thời gian đến lúc mặt trời mọc, và vì việc làm con khỉ sống lại là trái quy tắc thiên địa nên con khỉ cũng miễn việc luân hồi luôn chết triệt để hồn phi phách tán ko có chuyện về âm phủ nữa
Đọc truyện kiểu gì thế ko biết?

8.jpg
 
Ủa sao ta đọc chap này nó dịch là thằng ngộ không mất khả năng luân hồi cơ mà nhỉ?
Chịu, chap này là chap 169, thử tự kiếm đọc lại xem sao.
 
con cửu tuyền này chắc từ server khác chứ ko trong server tây du, nó biết 2 con hầu tử từ vũ trụ khác đó =)) có khi là con cháu minh tộc thật
cơ mà truyện tàu chuyên gia có trò đẻ ra mấy nhân vật như thế này, xong bỏ đó đéo phát triển, làm độc giả cứ đoán già đoán non,
 
Back
Top