Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
vừa coi về nói chung là mấy thím đem theo khăn giấy có gì còn lau, ai bị xuất sớm thì mặc tả lun nha, coi hết phim ko nhớ nổi mặt nữ chính nữa giờ trong đầu toàn vú sữa, quay tay phát lấy bình tĩnh đã



![]()
AQUAMAN (2018)
Nói một cách công bằng, Aquaman giống hệt cái poster này: có phần ưỡn ẹo, màu mè, trông đã mắt, hơi buồn cười, hoàn toàn giải trí.
Khổ thân DC kể từ ngày Christopher Nolan làm bộ ba Batman xong, người ta bị ám phim DC phải "deep deep" chứ không được hài, không được màu mè tươi sáng. Cái trò hài hài màu sắc tươi sáng giải trí không có chiều sâu là của bọn Marvel.
Sau đó thì các anh DC bị ném đá tơi tả với mấy phim deep deep u tối, cho tới khi các anh ngộ ra rằng, làm phim có chút hài hài màu sắc tươi sáng gái đẹp ngon lành tầm bậc trung Marvel thôi đã đã khiến dân tình phát sốt (ví dụ: Wonder Woman), thì các anh quyết định thôi dẹp cái DCEU qua một bên, làm phim nào ngon cơm phim đó cho khoẻ.
Quả là một quyết định sáng suốt.
Aquaman, mặc dù vẫn có chút dây dưa chút đỉnh với Justice League khi nhắc đến Stepphenwolf, nhưng hoàn toàn là một phim độc lập khi không có mặt của bất kỳ siêu anh hùng nào khác của DCEU xuất hiện trong phim. James Wan, đạo diễn châu Á đang lên ở Hollywood với hàng loạt phim kinh dị với hai vũ trụ riêng của anh (vũ trụ Saw và vụ trụ Conjuring) đảm nhận vai trò đạo diễn.
Và anh đã làm được điều mà các phim DC thời hậu Batman trilogy không làm được: Một phim xem hấp dẫn từ đầu tới cuối và có một hồi ba "lên đỉnh".
Nhiều người vẫn khen Wonder Woman hay hơn Aquaman, mình nghĩ đó đơn thuần là một nhận định mang tính chủ quan phụ thuộc thị hiếu riêng của mỗi người; nhưng với mình, Wonder Woman có một hồi ba thất bại và đáng thất vọng so với cả bộ phim.
May thay, Aquaman có một hồi ba mãn nhãn và kích động đầy hưng phấn.
Nếu có một so sánh nào đó, thì Aquaman có nhiều tương đồng với Thor của Marvel. Cả hai đều là câu chuyện về cậu con trai sáu múi đô con thích cởi trần của dòng dõi hoàng tộc của một thế giới thần tiên trong truyền thuyết, đều có một người anh em có tâm địa xấu xa, đều xoay quanh chuyện tranh giành ngôi báu, và đều liên quan đến vậnh mệnh vương quốc của mình và sự sống còn của Trái Đất, và đều là người được lựa chọn để sở hữu vũ khí huyền thoại của vương quốc của mình. Ủa mình đang nói về Thor hay về Black Panther quên mất rồi?
Thế nhưng, người em của Arthur, vua Orm (trông mặt già hơn Arthur và già ngang mẹ của hai anh em) lại không thú vị bằng Loki nhà Thor, dẫu anh cũng có vài tuyên ngôn bảo vệ môi trường (nhưng không có hành động nude) cho sâu sắc và tạo nên đồng cảm, nên so với Killmonger của Black Panther anh cũng không thể sánh bằng.
May thay, công chúa Mera, do Amber Heard đóng, dẫu so về diễn xuất không thể sánh bằng Natalie Portman trong Thor, hay Lupita Nyong'o trong Black Panther, thì cô vẫn đẹp sexy đẫy đà hơn hẳn hai nàng kia. và dù Amber có đóng đơ thì thật lòng mà nói xem cô chạy nhảy tung tăng ngoảy đít bơi lội liếc mắt ngúng nguẩy vẫn thoải mái hơn xem Natalie Portman nhạt nhẽo vô đối trong Thor (rõ ràng Natalie chắc đóng phim giật tiền quá). (Nói về đóng phim giật tiền, mình tình nghi chú Willem Dafoe trong vai Vulko hẳn cũng đóng phim giật tiền chứ nhận cái vai nhạt nhẽo như thế làm gì không biết).
Cái hay của James Wan là anh biết rõ mình có trong tay cái gì và tận dụng chơi tới bến những thứ anh có. Một Nicole Kidman được CGI mặt trẻ mặt tuyệt đẹp đánh nhau một trận kinh hoàng trong nhà với bọn người cá; một vương quốc dưới đại dương được CGI lộng lẫy hoành tráng kỳ ảo như một Avatar dưới nước; và những màn hành động mãn nhãn, phê không chỗ nghỉ thở, đỉnh cao là cuộc chạy trên nóc nhà ở Ý toàn quay phông xanh với CGI. Nói chung CGI toàn tập, quá đỉnh luôn. Anh cũng không thích chơi kiểu deep deep (vì có gì mà deep ngoại trừ bọn quái vật Biển Sâu - rõ ràng dân vùng "deep" là nhân vật phản diện trong phim mà![]()
), nên thi thoảng thọt vài câu hài hước vào cho nó nhẹ nhàng cái phim (dù nhiều lúc thấy cũng hơi trật rơ khỏi nhân vật, mà thôi kệ). Phim tuy hơi dài, nhưng xem cũng vui mắt đã tai, rất màu mè sặc sỡ tím vàng xanh đỏ cho em nhỏ nó mừng. Mình cũng thấy phim thật sự lấy lại công bằng cho Aquaman sau một thời gian dài bị xem như trò hề trong các phim truyền hình Mỹ. Anh Jason tuy không xuất sắc về diễn xuất, nhưng cũng như các diễn viên khác trong các phim DC, ai cũng có ngoại hình đẹp bắt mắt giống truyện tranh, mà với phần đông khán gỉa hiện nay, thì đẹp thôi đã đủ rồi, đâu cần đóng hay gì đâu. Đẹp là tha thứ hết. Sáu múi làm chị em rụng trứng là tha thứ hết. Mà đây Jason Momoa lại còn toả ra khí chất Aquaman (mình không hề có ý định ám chỉ chuyện ảnh toả ra khí nách như trong phim đề cập) nên nói chung Aquaman lần này xem dễ chịu và đã thiệt.
Và các bạn ở lại xem mid-credit để thấy một anh diễn viên crossover từ Marvel Universe lạc sang DC - anh giống Arthur ghê, một đứa con của hai thế giới. (Anh cũng không phải là diễn viên duy nhất trong phim giống Arthur đâu, Willem Dafoe trước khi là Vulko thì cũng từng là Green Goblin của nhà Marvel).
PhanXine
https://www.facebook.com/iamphanxine
Aquaman xem tuyệt đối giải trí, vui mắt, hài hước nhưng vẫn là một phim kiểu trẻ con, màu mè hoa lá hẹ.
James Wan đã tạo ra được một thế giới đại dương lộng lẫy, xem cũng sướng như xem Blue Planet qua giọng dẫn chuyện hấp dẫn của cụ tiên ông David Attenborough. Anh cũng tham vọng tạo ra một thế giới giả tưởng, với những cuộc đại chiến kiểu Star Wars meets Avatar, nhưng có vẻ như chỉ mới dừng lại ở bề mặt kỹ xảo hình ảnh hơn là một câu chuyện có tính triết lý, tư tưởng như 2 bộ phim tạo nên hai cột mốc lớn trong lịch sử điện ảnh Hollywood nói trên.
Cảnh tôi thích nhất trong bộ phim này là những cảnh hành động diễn ra trên các mái nhà cổ của Sicily (Ý), xem mãn nhãn như một bộ phim hành động liều cao kiểu M:I (dù đoạn này toàn dựng phông xanh chứ chẳng quay ở Sicily); cảnh tôi thấy ớn nhất là nữ hoàng Atlanna (Nicole Kidman) chạy slow motion trên cầu tàu để gặp lại chồng yêu ở đoạn cuối phim, xem sến và cliche không khác gì một phim ngôn tình hạng 3, dù tôi là một fan bự của chị.
Nói tóm lại Aquaman là một phim giải trí vui vẻ, đã mắt, đã tai và chắc thành công vang dội phòng vé. Nhưng bảo phim hay nhất của DC từ trước tới nay (dù chả được mấy phim tử tế) thì tôi phản đối. Phim này vẫn đứng sau Wonder Woman một bậc.
Le Hong Lam
https://www.facebook.com/le.h.lam

cái review dưới là của Le Hong Lam màWW hay hơn Kqua sao?, kéo xuống thấy phâncine, à hiểu
![]()


James Wan đã tạo ra được một thế giới đại dương lộng lẫy, xem cũng sướng như xem Blue Planet qua giọng dẫn chuyện hấp dẫn của cụ tiên ông David Attenborough. Anh cũng tham vọng tạo ra một thế giới giả tưởng, với những cuộc đại chiến kiểu Star Wars meets Avatar, nhưng có vẻ như chỉ mới dừng lại ở bề mặt kỹ xảo hình ảnh hơn là một câu chuyện có tính triết lý, tư tưởng như 2 bộ phim tạo nên hai cột mốc lớn trong lịch sử điện ảnh Hollywood nói trên.