Con sư tử đỏ nó tsun bỏ mom ra ấy, từ ss1 đến ss7 này bao nhiêu vụ nó tsun tý làm chết plot rồi,
Phần này cũng thích cái đội Earth Defender, nhất là bà chị Lance với bé tóc vàng, cũng mỗi người một tính, anh leader tưởng Keith ver 2 hóa ra không phải, đúng là lính đào tạo bài bản có khác, nếu có phần 2 cho tụi này làm plot cũng đc
Cái ep cuối đúng kiểu Gurren laggan vãi, quả Thicctron-Atlas làm tui há hốc mồm luôn
Đúng là quả con Thicc Atlas làm ta giật mình, cỡ nó chắc bự gấp 10 lần con Voltron. Mà cũng ảo, cái Castle lúc trước khi bị nổ, thiết kế của tộc Altean mà không có chức năng này, thế mà 1 ông người Trái Đất lowkey chế tạo ra đc 1 con Transformer mới luôn 





