Manchester United FC 2018/2019: Mang Real đến đây!

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trận thua xứng đáng thôi! Thua toàn diện từ lối chơi đến con người.
 
Liv nó k thắng thì bất công cho nó. Còn Mou out nhanh dùm
 
Đội hình rởm thế này ai nắm cũng vậy thôi. Kẻ cần out là bộ máy thượng tầng. :4cool_doubt:
Bộ máy thượng tầng đang ăn nên làm ra nên ko có chuyện out đâu. Vấn đề là điều chỉnh lại thôi. Trận thua này ae ai cũng dự đoán cả rồi. Buồn chút thôi chứ cũng không có vấn đề gì lớn. Cố gắng farm gà tích điểm thôi.
 
Cũng đội này hôm trước đá với Arsenal cảm giác press còn ghê hơn mà mạnh mẽ, vồ vập, trực diện. Dù trình độ kém ít ra nó còn có chút cảm tình. Còn đây là cố tình chuyền sai. Cố tình đẩy mình vào thế khó. Cản phá hời hợt. Đúng là HLV chỉ đóng vai trò thứ yếu bóng đá ngày nay. Cầu thủ đéo vui thì HLV giời, chiến thuật giời bọn nó cũng đéo tuân thủ. Đến Conte huấn luyện Juve hay thế mà về Chel vẫn bị bno phản đến mức ra đi không kèn trống. Đội này chắc còn mỗi Rasford là ra sân vì chiến thắng. Đến mức thấy đồng đội đéo press nó còn phải chạy từ cánh phải sang cánh trái để press hộ.
 
Đá như lũ k biết đá bóng. Đá như này đá dc với Lào, Cam, Đông Ti Mo, Brunei thôi :))
 
Có lẽ lối đá phòng ngự của Mou vẫn còn hiệu quả nhưng thực tế hiện nay thì Mou ra đi có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Chờ chuyển nhượng mùa đông có cấp tiền hay không là biết kết quả thôi! BLD chi tiền thì Mou sẽ ở lại, nếu không thì trát sa thải đã soạn sẵn. Tình hình tệ là sẽ đưa ra thôi!
 
Đội hình rởm thế này ai nắm cũng vậy thôi. Kẻ cần out là bộ máy thượng tầng. :4cool_doubt:
Thôi mày stop dùm tao đi đặc sản chim, Mou cho mày uống tinh miễn phí hay sao mà yêu say đắm thế?
 
Thôi mày stop dùm tao đi đặc sản chim, Mou cho mày uống tinh miễn phí hay sao mà yêu say đắm thế?
Ed Gỗ cho mày uống tinh sao mà tao nói tới thượng tầng lúc nào mày cũng phải lôi Mou ra làm lá chắn trước? :1cool_look_down:
 
Trình bọn cầu thủ tụt the tham thế này đua top 4 cũng khó vl thua cũng gần chục điểm rồi
 
Cũng đội này hôm trước đá với Arsenal cảm giác press còn ghê hơn mà mạnh mẽ, vồ vập, trực diện. Dù trình độ kém ít ra nó còn có chút cảm tình. Còn đây là cố tình chuyền sai. Cố tình đẩy mình vào thế khó. Cản phá hời hợt. Đúng là HLV chỉ đóng vai trò thứ yếu bóng đá ngày nay. Cầu thủ đéo vui thì HLV giời, chiến thuật giời bọn nó cũng đéo tuân thủ. Đến Conte huấn luyện Juve hay thế mà về Chel vẫn bị bno phản đến mức ra đi không kèn trống. Đội này chắc còn mỗi Rasford là ra sân vì chiến thắng. Đến mức thấy đồng đội đéo press nó còn phải chạy từ cánh phải sang cánh trái để press hộ.
Sân nhà sân khách nó khác nhau lắm bạn ạ, Liv lại càng khác Arsenal vào thời điểm này
 
Mình biết cái cảm giác này. Đi làm chỉ vì nghĩa vụ kiếm tiền. Đéo có ý muốn đóng góp dương cụ gì cho công ty. Cũng không phục sếp. =))
 
Với cái thế trận bị thông đủ 10 lỗ trên người như trận này thì cầm cự đuợc qua phút 70 đã là thành công.
 
Rình rình con đặc sản chim post bên box 50 là tế nha anh em.
 
Tế éo j đặc sản trym nữa, tế tỷ lần cũng vậy thôi :))
 
Khi được hỏi về lý do cho việc này, Mourinho nói: "Tôi không có ý định sử dụng Pogba bởi vì tôi hạnh phúc với Matic, Lingard và Herrera".
"Mỗi cầu thủ phải cung cấp tất cả những gì họ có trong tất cả các trận đấu, cho dù HLV của họ là ai"
"CLB trả lương cho cầu thủ, những người hâm mộ luôn dõi theo họ với tình yêu mãnh liệt. Các cầu thủ cần phải tôn trọng điều đó".
 
Tao nghi Ed gỗ chắc cũng buscu Mou nhiều lắm giống thằng đặc sản chim =)) nên tới giờ éo dám đá đít Mou đâu =))
 
Back
Top