Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Xưa ta có đi tập năng khiếu lúc 4,5 tuổi thì phải. Hồi đó toàn rượt theo trái bóng và được cho đá tiền đạo. Nằm trong đội năng khiếu của tỉnh Cà Mau.

Lớn lên bỏ bóng, mãi cấp 2 mới chơi lại thì kỹ thuật, thể lực, cơ địa đều thua sút, dạt xuống làm thủ môn nhờ cái khả năng phản xạ nhanh cứu thua xuất thần, nhưng do ko có đào tạo bài bản từ nhỏ nên các tình huống xử lí trong cấm địa ko ổn. Đỉnh cao là Runner - Up giải trường năm 12, ta giữ trắng lưới đến chung kết thì gặp đội mạnh nhất khối cấp 3 và để lọt lưới 2 trái, team thua 1-2.

Sau này lên Đại Học thì chuyển qua chơi game. Mãn đến khi đi làm thì lại đá phong trào. Ban đầu cũng hậu vệ, nhưng sau đó tranh chấp ko lại nên cho lên làm tiền đạo cắm. Không ngờ lên đây lại đá cực mướt. Chắc do chơi game quản lí bóng đá nhiều nên chọn vị trí chạy chỗ rất tốt, và méo hiểu vì sao khả năng dứt điểm, khả năng đi bóng, khả năng chuyền lại tăng ảo vl :/ chắc do nhìn từ game mà ra. Các kiểu outside curler, long-range drive ta cứ nghĩ trong đầu làm thử, mà làm là chuẩn.

Nói chung giờ đã 28, đá phong trào cho vui rồi. Hơi tiếc vì xưa ko theo nghiệp bóng :P giờ ghiền quá mà chỉ biết đứng xem.

Không theo nghiệp bóng có khi là tốt đấy.. :D... Như bạn mình cũng theo chuyên nghiệp.. Chấn thương quá nên nghỉ hưu sớm luôn.. H bán lẩu bò kiếm cơm qua ngày nè
 
Không theo nghiệp bóng có khi là tốt đấy.. :D... Như bạn mình cũng theo chuyên nghiệp.. Chấn thương quá nên nghỉ hưu sớm luôn.. H bán lẩu bò kiếm cơm qua ngày nè

Uhm, tôi cũng có thằng đệ trước làm cho tôi vài tuần lúc mới mở 1 cái công ty (đã fail). Nó giờ là HLV đội trẻ Bình Dương, mặc dù tuổi đời ngang Tiến Linh đấy, xưa cũng là tiền đạo ngang ngửa Tiến Linh (cùng lứa), xong ăn phát chấn thương giờ làm HLV qua ngày.

Nhưng nó cũng khéo, đợt Bit Coin vừa rồi kiếm được 1 mớ.
 
Xưa ta có đi tập năng khiếu lúc 4,5 tuổi thì phải. Hồi đó toàn rượt theo trái bóng và được cho đá tiền đạo. Nằm trong đội năng khiếu của tỉnh Cà Mau.

Lớn lên bỏ bóng, mãi cấp 2 mới chơi lại thì kỹ thuật, thể lực, cơ địa đều thua sút, dạt xuống làm thủ môn nhờ cái khả năng phản xạ nhanh cứu thua xuất thần, nhưng do ko có đào tạo bài bản từ nhỏ nên các tình huống xử lí trong cấm địa ko ổn. Đỉnh cao là Runner - Up giải trường năm 12, ta giữ trắng lưới đến chung kết thì gặp đội mạnh nhất khối cấp 3 và để lọt lưới 2 trái, team thua 1-2.

Sau này lên Đại Học thì chuyển qua chơi game. Mãn đến khi đi làm thì lại đá phong trào. Ban đầu cũng hậu vệ, nhưng sau đó tranh chấp ko lại nên cho lên làm tiền đạo cắm. Không ngờ lên đây lại đá cực mướt. Chắc do chơi game quản lí bóng đá nhiều nên chọn vị trí chạy chỗ rất tốt, và méo hiểu vì sao khả năng dứt điểm, khả năng đi bóng, khả năng chuyền lại tăng ảo vl :/ chắc do nhìn từ game mà ra. Các kiểu outside curler, long-range drive ta cứ nghĩ trong đầu làm thử, mà làm là chuẩn.

Nói chung giờ đã 28, đá phong trào cho vui rồi. Hơi tiếc vì xưa ko theo nghiệp bóng :P giờ ghiền quá mà chỉ biết đứng xem.

p/s: Các ông chơi các game quản lí bóng đá có giả lập trận đấu 3D, nhìn xem chúng nó đá cũng sẽ lên được tư duy đấy, mang ra ngoài áp vào đá phong trào ổn phết không đùa. Vì thi thoảng những năm Đại Học ta cũng phải ra sân cho đủ người để đám bạn đá, thời điểm đó trong đầu chả biết phải di chuyển sao, đá sao... đá ngu người lắm. Thời đi làm, ra phát thử sau mấy năm lại đá ổn không ngờ cũng do học đòi trong game ra, bắt chước.
Ta cứ tưởng mi cũng phải 35-36 :))
Mà thời buổi này chỉ cần xem mấy giải bóng lớn cũng học được nhiều thứ lắm, ngay như ông Park cũng từng áp dụng lối đá phạt góc của tuyển anh ở Asiad vừa rồi.
 
Tau mặc dù đá ncc nhưng làm hlv tuyển cty ổn phết, tại hay cãi nhau cách di chuyển cầu thủ trên mạng nên thằng ko biết đá cũng chỉ nó cách chạy để dùng nó được, ko đến nỗi phí vị trí :))
 
Đọc cái thông kê thấy dân Vn mình ko yêu bóng đá bằng dân Thái hay Indo thấy cũng đúng.
 
Từng thôi, mấy năm sau 2008 là mất nhiệt rồi. Lí do thì đơn giản thôi, thế hệ trước đã già, thế hệ sau thì có nhiều thú vui giải trí hơn. Ta cũng tình cờ mới mê bóng lại cách đây khoảng 2 năm, thời Miura về.

Từ đầu năm tới giờ thấy sôi động là do phong trào và có cái để người ta tự hào dân tộc. Chứ bẵng sang năm sau thành tích bết bát thì fan phong trào cũng lặn thôi.

Như hôm qua ta có nói, quan trọng là cái giải quốc nội nó phải mạnh, dân phải ra kín sân. Riết nó thành thói quen vui vẻ lành mạnh thì tình yêu mới nhiệt được. Ngay cả các ba không gặp người yêu nửa năm, 1 năm thì tình cảm nó còn nhạt nói chi bóng bánh.
 
Ở Đông Nam Á này thì dân Malai với Indo nhiệt nhất, toàn hội ultras máu mặt, Thái cũng chưa bằng, sau có Myanmar cũng khá nhiệt. Việt Nam mình vẫn sau mấy thằng này
 
VN mình là yêu phong trào thoi, lúc đá ngon có thành tích thì vỗ ngực anh đây fan 90 năm, lúc thọt thì bái bai nha tao 50 năm ròi không thèm xem VN đá
110.gif
Cái này là dạng như gặp lúc bấn chạy ra gọi mấy em quất phát 300k xong đường ai nấy đi, nếu em sau này vẫn ngon xinh thì gọi lại chiếu cố, còn em nát ròi thì phắn lun đi nha em :2onion2:
 
VN mình là yêu phong trào thoi, lúc đá ngon có thành tích thì vỗ ngực anh đây fan 90 năm, lúc thọt thì bái bai nha tao 50 năm ròi không thèm xem VN đá
110.gif
Cái này là dạng như gặp lúc bấn chạy ra gọi mấy em quất phát 300k xong đường ai nấy đi, nếu em sau này vẫn ngon xinh thì gọi lại chiếu cố, còn em nát ròi thì phắn lun đi nha em :2onion2:
Cái này là bốc phết nài. Thời thế hệ vàng ver 1 Hồng Sơn Huỳnh Đức chả có thành tích j lớn vẫn dc hâm mộ bt. Sau thời đấy ng ta bắt đầu mới bỏ bê dần, tôi sau thời đấy xũng dí khoái lạc song châu xem Việt Nam đá nữa
 
Đùa hoài pa, thời Hồng Sơn Huỳnh Đức có cái Sea Games 18 tưng bừng khói lửa ra, VN vô tới tận chung kết, mở đầu cho kỉ nguyên kì phùng địch thủ với Thái, năm 97 lại hang 3 Sea Games, sau đó là chung kết Tiger Cup 98, ròi Sea Games năm 99 cũng lại vô chung kết....cả đống vậy mà ông kêu không có thành tích gì lớn :4onion7:
 
Ngày xưa thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sĩ,... hâm mộ yêu tuyển là thật mà, sau bán độ mới bắt đầu quay lưng.
Hồi bé nhà có cái TV mỗi dịp Seagame hay Tiger Cup là ông già trên trần nhà quay ăn ten ông con dưới nhà điều khiển hướng quay lấy tín hiệu nét để xem. Nhớ mãi.
 
Thời đó yêu bóng đá thiệt hay không thì mềnh không biết, thời đó mềnh mới là thằng nhóc con lớp 2 lớp 3 vắt mũi chưa sạch ngồi hóng các anh các chú chém gió thì biết cái vẹo gì là tình yêu bóng đá đâu :1onion75: Mềnh chỉ tính từ sau khi lớn lên hiểu chuyện, tầm cấp 3 trở đi, thì mềnh thấy tình yêu bóng đá của dân VN mình thuộc loại tình yêu dạng đó đó :2onion2:
 
Ta vẫn nhớ như in trái ông Minh Chiến vô lê vô lưới Miến nhé :2cool_confident:
 
Nói chứ các cụ trung tuổi tầm bố mình đỏ đi, vẫn yêu bóng đá VN bất kể hay dở, cứ có VN đá dù là giải u19 20 là bật xem, cổ vũ nhiệt tình. Lứa trẻ bây giờ thì thực dụng hơn, nhiều thứ để yêu thích hơn nên không bằng lớp trước.
 
Từng thôi, mấy năm sau 2008 là mất nhiệt rồi. Lí do thì đơn giản thôi, thế hệ trước đã già, thế hệ sau thì có nhiều thú vui giải trí hơn. Ta cũng tình cờ mới mê bóng lại cách đây khoảng 2 năm, thời Miura về.

Từ đầu năm tới giờ thấy sôi động là do phong trào và có cái để người ta tự hào dân tộc. Chứ bẵng sang năm sau thành tích bết bát thì fan phong trào cũng lặn thôi.

Như hôm qua ta có nói, quan trọng là cái giải quốc nội nó phải mạnh, dân phải ra kín sân. Riết nó thành thói quen vui vẻ lành mạnh thì tình yêu mới nhiệt được. Ngay cả các ba không gặp người yêu nửa năm, 1 năm thì tình cảm nó còn nhạt nói chi bóng bánh.
Ta lại thấy chủ yếu cách xem bóng đá của mỗi nơi, rõ nhất là Hà Nội, sân đẹp, cầu thủ đá hay mà khán giả ko hiểu sao ko đến kín sân, nói thật, dân HP cũng chỉ mong đội nhà đá đc như vậy, xem đá tấn công phê, cổ vũ nó mới điên.
Một số ông bảo do HN bây giờ ko còn truyền thống kiểu như Thể Công hay CAHN ngày xưa, lý do này ta thấy chuối bỏ mẹ.
 
Nhìn bọn Thái dúi thì biết, giải quốc nội của nó bao giờ cũng chật kín khán giả, bất kể đội có đá phong cách kiểu gì.
 
Nói chung cũng có cách là làm màu như HAGL tạo ra 1 lứa cầu thủ quốc dân như ca sĩ showbiz để lôi kéo đám trẻ đến sân. tuy là phong trào nhưng dựa vào đó mà uốn nắn nó vào nếp, tuyên truyền từ từ :))

Kiểu: "Tuần này Lâm Tây đến sân Cần Thơ, anh/chị/em ra cổ vũ Lâm và anh em Hải Phòng nha!!! thả tim các kiểu.."

Còn các đội như Nam Định, SLNA, HP... thì có sẵn lứa fan nhiệt rồi, cố gắng duy trì.
 
Thật ra dân Việt mới thích xem bóng đá sau này thôi nên đừng có so sánh với ai chi mệt, 1 phần vì lịch sử, chiến tranh và cuộc sống sau thời ngăn sông cấm chợ!

VN mới mở cửa và hội nhập từ đầu thập niên 90 cho tới nay chưa được 30 năm, trong những năm đầu còn thiếu thốn đủ thứ mãi tới những năm 2000 mới phát triển được chút và thành quả năm 2018 là cả 1 quá trình dài mới có được nhờ kinh tế, chính sách và quan trọng là sự ủng hộ của NHM!
 
Cái giải V-league các CLB thay tên đổi chủ liên tục. Ngày xưa mình hâm mộ CAHN, sau thì biến mất. Nên h T&T có đá hay cũng chả mấy khi đi xem.
Rồi thì bán độ ..v.v

Nói chung hiệu ứng U23 VN với đội tuyển QG hy vọng sẽ kéo người hâm mộ trở lại.
 
Nhìn bọn Thái dúi thì biết, giải quốc nội của nó bao giờ cũng chật kín khán giả, bất kể đội có đá phong cách kiểu gì.

Thì nó phải làm truyền thông các kiểu.. Tạo phong cách thì khán giả mới biết mà theo...

Nhìn vleague mình có bao nhiêu clb đẩy mạnh truyền thông ?.
 
Back
Top