không phải ổng, tôi đây
tổng hợp lại plothole tôi phát hiện sau 2 lần xem, anh em DC nổi tiếng khắt khe với kịch bản xem còn thiếu sót gì không

- Sharkboi và Lavagurrrl không biết làm cách nào thoát khỏi Sahara (lần trước có hỏi rồi, skip scene nên du di cho qua)
- Cái chai là thiết bị tìm trident, được làm từ hồi Sahara còn là sa mạc mà xài được
bằng cái tượng mới có mấy trăm năm (nếu nói cùng thời trung cổ trái đất phẳng thì đúng, nhưng xét timeline, chả nhẽ mới có mấy trăm năm mà sahara thành sa mạc, rồi dân Aqua mới ở dưới biển được ngần ấy năm? nếu là thế thì tại sao người mặt đất lại k biết gì về tộc Aqua? đất nước phát triển khổng lồ vậy k lẽ biến mất mà k ai biết?) túm lại logic thời gian trong phim khá là bựa.
- 1 lần nữa là cái chai, nó là thiết bị duy nhất để tìm ra cây thương, mà ở chỗ đó thì la liệt xương của 'nhưng kẻ đến thách đấu trước đây', theo lời Kraken, chỉ mới mấy trăm năm mà cả 1 núi người đến được đấy, chứng tỏ con đường Aqua đi qua chả phải là duy nhất, và cái thương cũng chả khó tìm lắm