Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Có ai như tao không, đọc truyện này chỉ muốn thằng ranh con nhà giàu kia bị giết thôi
 
Nó là trẻ con; suy nghĩ ích kỉ là một phần của trẻ con.
Chưa kể là đang trong hang ổ của đám quái vật nên muốn mau chóng thoát ra.
Bảo là về sau giáo dục lại chứ muốn nó bị giết thì hơi quá.
 
Nó là con nhà giàu, được nuông chiều từ nhỏ nên tích cách vậy là phải rồi, không lẽ muốn nó tỏ ra anh hùng hay biết ơn? :))
Tôi thấy nó là còn đỡ lắm rồi, gặp như truyện khác mấy thằng nhỏ con nhà giàu thường khinh thường dân như chó, còn đối với tụi anh hùng kiểu như trong truyện này thì tụi nó coi như nô lệ không hơn không kém.
Còn bảo giáo dục lại thì...còn khuya. Chỉ mong qua đợt đối mặt sinh tử bị sock tâm lý thì tính cách nó sẽ thay đổi thôi. =))
 
Nó là con nhà giàu, được nuông chiều từ nhỏ nên tích cách vậy là phải rồi, không lẽ muốn nó tỏ ra anh hùng? :))
Tôi thấy nó là còn đỡ lắm rồi, gặp như truyện khác mấy thằng nhỏ con nhà giàu thường khinh thường dân như chó, còn đối với tụi anh hùng kiểu như trong truyện này thì tụi nó coi như nô lệ không hơn không kém.
Còn bảo giáo dục lại thì...còn khuya. Chỉ mong qua đợt đối mặt sinh tử bị sock tâm lý thì tính cách nó sẽ thay đổi thôi. =))
Đọc bản Eng xong thấy thằng ôn đúng như đoạn in đậm:
https://mangadex.org/chapter/508351/1
 
thằng nhà giàu đấy có tiềm năng bệnh hoạn lắm không giáo dục hay cho vào mỗi trường thì sau này lại thêm phiền
36909174_647008568990814_2513862457340985344_n.jpg
 
Mặt như thế là biết nv siêu phụ rồi. Chẳng qua làm lí do cho 2 phe phang nhau thôi
 
Con phượng mạnh mà ngu quá, đánh nhau bị trick từ đầu đến cuối
 
Đọc bản Eng xong thấy thằng ôn đúng như đoạn in đậm:
https://mangadex.org/chapter/508351/1
Chính vì thế mới nói nó là còn đỡ đấy. =))
Nói toẹt ra là nếu gặp phải bọn nhà giàu khác thì nó sẽ chửi như con luôn chứ đ phải chỉ đổ trách nhiệm không đâu, kể cả sau khi cứu mạng nó xong nó cũng chửi mày là đồ đặc sản đái sao để tao phải sợ như vậy.
 
Cỡ như Flash láo phát là nó chém bay đầu ngay. Đám sah trong này một cơ số đứa cũng đâu phải loại hiền lành gì. Tas, Metal Knight, Flash, Sweet...

Coi xong chap này rút ra một kết luận, trong thế giới OPM:
"You either die a villain or live long enough to see yourself become ... a joke" =))
 
công nhận thằng nhóc hên gặp đúng thằng CE, cũng con nít với tính nó hiền, gặp mấy thằng ngông tí như thằng sweet mask có khi ăn bạt tai ngất mẹ luôn ấy chứ
 
Con phượng mạnh mà ngu quá, đánh nhau bị trick từ đầu đến cuối
Năng lực đã bựa, power mạnh mà còn khôn như CE nữa thì đéo ai choi. Trận này cũng để show kỹ năng và trí tuệ của CE nữa mà
 
Con Phượng với thằng Gà đánh nhau chắc vui nhỉ? Thằng nào cũng dai như đỉa, upgrade sức mạnh liên tọi.
 
Phượng vs Gà.

Cũng hợp tai phết :))

Mà với trình độ hiện tại của Gà thì chắc Gà thắng
 
Còn cái hint đánh nhau với orochi nữa. Mốt quay lại dám garou thịt luôn orochi để upgrade lên lắm đấy.
Mà flashback của orochi cũng chưa rõ ràng nếu cho die thì nhạt quá
 
Phượng tuy có năng lực bug vl nhưng cũng không phải bất bại, chiến lực của nó tầm trung thôi, kỹ năng hs bản thân và người khác mới bug, cứ để DS giữ chân giữ tay nó, Atomic thì lãnh trách nhiệm xé áo là xong đời =))

Trên reddit đề ra giả thuyết 2 thằng ninja phục sinh chân chính là nhờ PM biến thành zombie (nối lại cơ thể)+ bị CE giật điện (như Frankenstein's monster)
 
Arc này là dịp thích hợp để so sánh sức mạnh của các hero cấp S
Hiện tại thấy Trẩu Đế bá đạo quá, còn hơn cả Flash :))
 
Arc này là dịp thích hợp để so sánh sức mạnh của các hero cấp S
Hiện tại thấy Trẩu Đế bá đạo quá, còn hơn cả Flash :))
đúng là attack và defense CE cao hơn flash,nhưng nếu để CE và flash đấu với nhau tỉ lệ win của flash vẫn cao hơn ta dự đoán phải đến 80%
 
Giờ kể cả đánh chính diện hay móc lốp thì Flash vẫn hơn kèo CE.
CE chắc fai 4 5 năm nữa và phải chuẩn bị kĩ càng thì may ra mới ăn đc Flash
 
Back
Top