Xem phim DC bao năm nay mà còn chưa hiểu à các thánh.
Nội những phim nào càng kì vọng thì ra càng xịt hoặc không đáp ứng đc nhu cầu giải trí của đại đa số khán giả. Ví dụ nhé:
Man of Steel: Không kì vọng gì cả, trailer ém hàng đến mức độ tưởng phim về Superman không phải là phim SAH => Đến khi ra mắt thì lại trở thành phim SAH có những màn action hay nhất mọi thời đại.
Bat v Sup: Kỳ vọng cao, thất vọng nhiều (Với khán giả đại chúng, những người đã quen với phim mang yếu tố hài của nhà M, ko coi đc thể loại Dark deep)
JL: Cái này thì ko phải bàn rồi, anh em nhà D còn chửi nữa là khán giả

Aquaman: Từ khi phim đi vào bấm máy đến ra trailer, ta dám chắc là trong này ko ông nào dự đc doanh thu của phim đến tầm 1 tỏi như này, căng lắm là 600, 800 là hết cỡ, vậy mà giờ thì sao, lại thành phim DCEU có doanh thu cao nhất

=> Kỳ vọng ít thôi, ko khéo cái Shazam này ra nó vượt luôn cả Aqua ấy chứ, trailer chỉ là phần nào đó, nó lại như cái MoS thì lac cmn mắt
