Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Triều tiên giờ nát lắm rồi, không gây đc bất ngờ trước Qatar đâu

Vừa rồi giao hữu Vịt đưa đh 2 ra đá mà nó còn bị lép vế =.=
 
Thi đấu thì cái đéo gì chả xảy ra được. Đội lót đường còn thành Á Quân được, thì chuyện VN thua Yemen cũng chả phải cái gì quá to tát. Mà thua thì bị loại là quá đương nhiên.

Tối nay cổ vũ Uzbekistan, Nhật Bản hết mình, hiếp thằng Turkmenistan, Oman 3-0 trở lên, là VN auto lên top 4, đội hạng 3 luôn.

Lượt cuối thì VN tính ra sẽ lợi nhất, vì xét ở khía cạnh xếp hạng , phong độ, thể hiện qua 2 vòng, thì Yemen là một trong những thằng yếu nhất giải cmnr. Nhưng mà VN chơi với tâm thế tấn công tổng lực thì chưa được chứng kiến lần nào dưới thời Mr. Park, nên cũng đéo biết ra sao nữa.
Trận tranh giải 3 Asiad vừa rồi đá kiểm soát công max option đó

Ngay trận gặp Nhật ở vòng bảng cũng đá như vậy
 
Trận tranh giải 3 Asiad vừa rồi đá kiểm soát công max option đó

Ngay trận gặp Nhật ở vòng bảng cũng đá như vậy
Hai trận đó đều khổng phải là buộc phải thắng. Nên tâm lý sẽ khác.
 
Hai trận đó đều khổng phải là buộc phải thắng. Nên tâm lý sẽ khác.
Trận asiad ai bảo k buộc phải thắng, k thắng mất mẹ cái huy chương đồng đấy
 
Trận asiad ai bảo k buộc phải thắng, k thắng mất mẹ cái huy chương đồng đấy
Hoà -> luân lưu ko dc à ? Còn bây giờ là buộc phải thắng , lại còn thắng đậm.

Mục tiêu hoàn toàn khác nhau luôn ....
 
Chỉ cần buộc phải thắng thôi , không nhất thiết phải thắng đậm vì có biết trước được tỉ số tối thiểu là bao nhiêu đâu ?
Ta nghĩ vẫn sẽ nhập cuộc bình thường chờ đối phương sơ sảy , mà Yemen thì chơi khá lỏng lẻo . Nếu đến nửa hiệp 2 mà vẫn ko ghi bàn được thì mới tất tay
 
Hai trận đó đều khổng phải là buộc phải thắng. Nên tâm lý sẽ khác.
tâm lý khác nhưng lối đá chiến thuật nó vẫn tương tự thôi

hay ý ông "tấn công tổng lực" là thuộc phạm trù "cầu thủ chạy hồng hộc, mắt trợn ngược, mặt đỏ choét" chứ không phải phạm trù lối đá :2onion19:

định nghĩa của ông hơi mới đó
 
Chỉ cần buộc phải thắng thôi , không nhất thiết phải thắng đậm vì có biết trước được tỉ số tối thiểu là bao nhiêu đâu ?
Ta nghĩ vẫn sẽ nhập cuộc bình thường chờ đối phương sơ sảy , mà Yemen thì chơi khá lỏng lẻo . Nếu đến nửa hiệp 2 mà vẫn ko ghi bàn được thì mới tất tay
Nếu sau luot 3, ma bang A, B, C co it nhat 2 thằng hạng 3 mà chỉ có <= 3 điểm, thì VN đã biết cần phải làm gì trước Yemen để vào vòng trong, mà ko cần quan tâm kết quả E, F. Đây sẽ là kịch bản đẹp nhất, ít đau tim nhất.

Còn ngược lại, nếu lượt cuối A, B có biến, xuất hiện hai thằng hạng 3 được 4 điểm, thì VN buộc phải ghi càng nhiều càng tốt, và trông chờ kết quả E, F.
 
Việt Nam trận tới vắng Duy Mạnh vì treo giò và chúng ta buộc phải thắng theo tôi ông Park vẫn giữ nguyên đội hình 3-4-3, đưa 1 trung vệ khác vào thay Duy Mạnh thôi, trên hàng công có lẽ sẽ đưa Văn Toàn vào thay Văn Đức hoặc cũng có thể giữ nguyên cho Văn Toàn vào sân H2.

Nhưng cũng có thể có khả năng khi VN bế tắc ông Park sẽ chơi tất tay 4-3-3, hàng thủ vẫn như cũ nhưng thay Văn Hậu bằng Hồng Duy. 2 tiền vệ trung tâm là Đức Huy và Huy Hùng cho Xuân Trường đá cao nhất, bộ 3 phía trên là Công Phượng, Quang Hải và Văn Đức hoặc Văn Toàn.

Việt Nam phải thắng và sẽ thắng, ko có sự lựa chọn nào khác, đừng ai bảo đây là giải học hỏi hay quá tầm, đã thi đấu là phải có kết quả tốt, là những nấc thang để vượt vũ môn, 1 đội bóng chỉ an phận với vị trí mình đang có thì sẽ bị thụt lùi!

Việt Nam thua Iraq, Iran tôi chấp nhận vì biết thực lực mình ở đâu, nhưng Việt Nam ko thể ko thắng Yemen khi đối thủ ko quá mạnh và động lực thi đấu gần như ko còn (-8)!
 
Tôi có 1 ước mơ mà suốt bao năm xem bóng đá tôi rất ấm ức, đó là tầm vóc và sức mạnh!

Đối phương khi ở đẳng cấp cao hơn chúng ta thường chọn lối đá tấn công ban bật, phối hợp khi họ bế tắc thì cũng là lúc chúng ta hết hơi họ lại chơi bài tạt cánh, đánh đầu. Việt Nam trận nào hay và hên lắm mới ăn được.

Việt Nam chơi với Iran, Iraq đều triển khai được bóng chứ ko giống như xưa chụi trận, nhưng chúng ta chỉ chơi tốt trong vòng 60-70 phút dù thể lực chúng ta đã tốt lên trong thấy nếu so với đám ĐNÁ.

Các bạn có để ý 1 điều là khi Việt Nam có bóng bên phần sân đối phương, dù là cầu thủ kĩ thuật như Quang Hải, Công Phượng có thể cầm bóng qua 1-2 ngừơi được nhưng họ lui về áp sát cực nhanh, chứng tỏa chúng ta xử lý chậm ( nếu là ở ĐNÁ thì qua rồi ), chúng ta cần xử lý bóng nhanh hơn nữa.

Nếu đã tin ông Park nên đặt trọn niềm tin, đừng như Thái thay HLV rồi mời lại người mình từng có!

Muốn vươn tầm thực sự Việt Nam cần phải làm rất nhiều thứ, chứ quanh quẩn ĐNÁ ko chán lắm!
 
Nghe đâu Quốc Vượng lên FB “quả đó mà chân Quyến thì đã khác”
Khác cái cc chứ khác, bán độ mà lên tiếng vcl.
 
Quyến đối với nhiều lão là đẳng cấp quốc tế cmnr. Đá vào lưới Pháp, Brazil còn đc, Iran tuổi hồ bách thảo nhé.
 
Chắc ku Quyến cũng muốn quên lắm mà fan lâu lâu lại gọi hồn anh làm ng ta nhắc lại chuyện anh bán độ :1cool_look_down:
 
Quả đó nhanh và thủ môn thì quá to lao ra cản hết hướng sút chưa kể có 1 hậu vệ đang lao về chùi bóng, CP bản năng là tiền đạo nên vung chân sút nhanh thôi chứ có thời gian mà suy nghĩ đâu, nó sút bằng chân trái là chân ko thuận mà, CP mà tĩnh hơn cứa chân phải thì ngon rồi. Nếu quả đó 1 cầu thủ đẳng cấp và bản lĩnh hơn thì có thể khác nhưng phải tầm cỡ Châu Âu cơ. Còn thằng Quyến thì té nha, nó trên sân chắc xếp kèo Việt Nam thua 3-4 trái quá =))

Mấy thằng từng bán độ đội tuyển thì nên biết thân, biết phận chút, im lặng người ta còn thương, phát ngôn kiểu này ghét thêm.
 
Trận sau ta nghĩ Yemen thuộc dạng chán đời, đá trận cuối chào giải nên sẽ đôi công đấy.
 
Qatar đúng kì vọng rồi .... ghi mấy bàn chả quan trọng, cứ thắng là được. Mà nhìn ez kiểu này chắc cũng phải 2-0, 3-0.
 
Anh Ủn vỡ mẹ trận rồi =))
 
Nhật, Uzbe làm nốt 2 thằng kia là ngon luôn =))
 
Back
Top