█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Phim nhà M thì tao đảm bảo từ giờ tới mấy năm tới vẫn cùng một màu, đéo bao giờ được xem phim hành động đúng nghĩa đâu.
 
Nolan chỉ sợ fan của Nolan thôi, lỡ chê cái gì về Nolan là bị chửi không ra gì luôn, nhất là về phần plot.
Phim Nolan có nhiều quả ass-pull cực kỳ ức chế. Và toàn được gán thành plot twist dark deep. Zack hay 2 mụ nhà Wachowski mà làm những quả gượng cứng như chui vào lỗ đen truyền thông điệp vào quá khứ trong Intersteller chắc bị troll cho nát. Đúng cái kiểu k0 giải quyết được thì làm 1 quả thật nguy hiểm cho fan bú liếm.
 
Thật ra cho đạo diễn quẩy cũng có thể , nhưng hệ lụy dẫn tới là nó sẽ "mâu thuẫn" với tổng thể . (ví dụ Thor 3)
Mấy ver sau ráng sửa thì cũng sửa được , có điều không biết chừng nào banh thôi :))
 
Kevin Feige làm ăn tốt thế ko để đạo diễn nào quẩy đâu, trừ khi đến lúc nào đó cái phong cách nó ko phù hợp nữa (trình độ bọn fan M tăng lên theo thời gian chẳng hạn) mà lão ko phản ứng kịp thì mới sập, chứ Kevin chứng tỏ mình là một nhà quản lý, một doanh nhân xịn cmnr, nói về tài rút tiền bọn ngu thì còn ai bằng.
 
Phim M cũng hơn chục năm rồi, với chất lượng phim như hiện tại trụ thêm được tầm 3-5 năm nữa cũng thoái trào thôi. Giờ còn trend thì còn được buff tinh thần chứ hết trend nhìn lại sợ còn thấy film M chả khác gì mớ rác rưởi của điện ảnh.
 
Phim M cũng hơn chục năm rồi, với chất lượng phim như hiện tại trụ thêm được tầm 3-5 năm nữa cũng thoái trào thôi. Giờ còn trend thì còn được buff tinh thần chứ hết trend nhìn lại sợ còn thấy film M chả khác gì mớ rác rưởi của điện ảnh.
Thì cũng đến lúc đó thôi, sản phẩm nào cũng có vòng đời của nó. Chỉ có những thứ ''classic'' đúng với bản chất của nó, hành động là phải ra hành động, epic là phải ra epic mới ko bao giờ có thể bị quên lãng, đó là cái mà Zack Snyder theo đuổi đấy, minh chứng là phim của lão mới ra toàn bị tụi teen dẫm chê là đen tối khó hiểu, một thời gian sau bắt đầu được giới chuyên môn lôi lên để ca ngợi :)). Ví dụ rõ rệt nhất là cái Watchmen với Sucker Punch còn gì :)).

MoS, BvS ra mắt xong cả năm sau người ta vẫn còn bàn luận chứ chả phải chiếu xong 1 2 tháng là bị quên như phim M.
 
Thì cũng đến lúc đó thôi, sản phẩm nào cũng có vòng đời của nó. Chỉ có những thứ ''classic'' đúng với bản chất của nó, hành động là phải ra hành động, epic là phải ra epic mới ko bao giờ có thể bị quên lãng, đó là cái mà Zack Snyder theo đuổi đấy, minh chứng là phim của lão mới ra toàn bị tụi teen dẫm chê là đen tối khó hiểu, một thời gian sau bắt đầu được giới chuyên môn lôi lên để ca ngợi :)). Ví dụ rõ rệt nhất là cái Watchmen với Sucker Punch còn gì :)).

MoS, BvS ra mắt xong cả năm sau người ta vẫn còn bàn luận chứ chả phải chiếu xong 1 2 tháng là bị quên như phim M.

Nói Sucker Punch mới nhớ là hồi coi phim này ở rạp xong lên mạng thấy chê quá trong khi bản thân thấy phim này hay quá trời, action ko khác gì mấy phim anime bản live action mà còn đỉnh hơn tụi Nhật làm, dẫn truyện trừu tượng sáng tạo vl đéo như mấy phim khác. Lúc đấy vẫn ko biết với nhớ đạo diễn là ai cho đến khi coi MoS. Coi MoS xong về lùng tên đd mới biết chung chủ với cả 300 :)).
 
Phim Nolan có nhiều quả ass-pull cực kỳ ức chế. Và toàn được gán thành plot twist dark deep. Zack hay 2 mụ nhà Wachowski mà làm những quả gượng cứng như chui vào lỗ đen truyền thông điệp vào quá khứ trong Intersteller chắc bị troll cho nát. Đúng cái kiểu k0 giải quyết được thì làm 1 quả thật nguy hiểm cho fan bú liếm.

Đậu bắt tay cái, trước giờ tưởng chỉ mình tôi thấy cái quả chui vô blackhole với không gian 5 chiều truyền tin về quá khứ là củ chuối. :(
 
ta cũng thấy cái đó nhảm loz , cái phim interstellar overrated bỏ bà
 
Như Thor 2 phần đầu cũng nghiêm túc, qua phần 3 đổi cái rẹt qua full hài. Giờ có ra phần kế hoặc là theo hài luôn hoặc reboot, chứ đổi tông xoèn xoẹt vậy khác nào nồi lẩu
 
Như Thor 2 phần đầu cũng nghiêm túc, qua phần 3 đổi cái rẹt qua full hài. Giờ có ra phần kế hoặc là theo hài luôn hoặc reboot, chứ đổi tông xoèn xoẹt vậy khác nào nồi lẩu

Nói thằng Thor bị đổi tính cách mà đ thằng bên M nào chịu care. Thằng ren còn bày đặt vào vặn vẹo. Mẹ nó ra rạp coi xong về muốn chửi thề...
 
Mới thấy mấy đứa M khen cảnh full CGI của Alita, sure ra rạp, dự chắc chắn tỉ $ mà thế nào lại chê CGI của aquâman. Khó hiểu sự logic của tụi nó nằm ở đâu, hay vì film có JC nên ko dám chửi.
hóng siêu phẩm nhà M ăn giải Best Visual Effects
 
Nói thằng Thor bị đổi tính cách mà đ thằng bên M nào chịu care. Thằng ren còn bày đặt vào vặn vẹo. Mẹ nó ra rạp coi xong về muốn chửi thề...
Fan nó éo care mình care làm gì , không thích thì không thích thôi . Ta cũng nói char Chiến thần - vua gì mà làm trò tấu hài không à , coi thấy vô trách nhiệm , xây dựng nhân vật cười vậy chứ đầy vấn đề mà bị các bạn ấy dis quá , thế là sau này không vô nữa .
Phần trước cho đui 1 con , phần sau kiếm cái hột nào đó gắn vào là xong =))
 
Như Thor 2 phần đầu cũng nghiêm túc, qua phần 3 đổi cái rẹt qua full hài. Giờ có ra phần kế hoặc là theo hài luôn hoặc reboot, chứ đổi tông xoèn xoẹt vậy khác nào nồi lẩu
thì hiện tại nó là nồi lẩu rồi đấy, action méo ra action, adventure cũng đếch, comedy lại càng không mà là 1 sự hỗn hợp vớ vẩn.

thằng nào ngu lắm bật IM phần 1 coi lại để so sánh cũng phải nhận ra được phong cách, độ epic hấp dẫn khác biệt giữa 1 phim siêu anh hùng và cái thứ quái thai . chẳng qua chúng nó chày cối thôi :))
 
thì hiện tại nó là nồi lẩu rồi đấy, action méo ra action, adventure cũng đếch, comedy lại càng không mà là 1 sự hỗn hợp vớ vẩn.

thằng nào ngu lắm bật IM phần 1 coi lại để so sánh cũng phải nhận ra được phong cách, độ epic hấp dẫn khác biệt giữa 1 phim siêu anh hùng và cái thứ quái thai . chẳng qua chúng nó chày cối thôi :))

đang coi action khí thế chen vô cảnh hài, cụt mood... chuyển sang drama, đang feel tí có thằng thở ra câu hài... cut mood tiếp, đến khúc hài hẳn thì lại nhảm... cảm xúc nó cứ phẳng lì lì, nhân vật đánh nhau hiểm họa nguy cấp vl vẫn cười hề hề, éo thấy kịch tính gì sất... và crittic ca ngợi là phim rất fun, xem rất thoải mái...
 
hóng siêu phẩm nhà M ăn giải Best Visual Effects

Mong nó ăn giải đó thật để chứng minh cho sự ngu dốt/ăn tiền của giới critics hiện nay.
 
Lần đầu tiên ta thấy Thor là trên phim hoạt hình Avenger, lúc đó anh còn tóc dài, râu dài đúng chuẩn Bắc Âu, đang lơ lững giữa biển cầm cây rìu quẩy sấm sét ầm ầm như 1 vị thần đúng kiểu, còn bây giờ y như thằng hề đẹp mã, power thì lúc xìu lúc buff, đợi cả phim xuất hiện đc vài s làm màu xong hết phim, thế mà các con giời bên kia khen rồi hò hét như đúng rồi, éo hiểu
 
crittic ca ngợi là phim rất fun, xem rất thoải mái...
Xem phim không phải dùng não thì dĩ nhiên thoải mái hơn là đúng rồi
Mà tâm lý thoải mái thì bao giờ chả khiến người ta dễ tính (dịch: dễ dãi)
 
ta cũng thấy cái đó nhảm loz , cái phim interstellar overrated bỏ bà
Interstellar hay mà. Nhạc cũng phê lòi. Plot từ đầu đến gần cuối thì quá đỉnh và khoa học. Chỉ có đoạn cuối chui vào blackhole hơi chém gió thôi. Who care, phim hay là dc.
 
Back
Top