[manhua] tây du ngoại truyện

Chắc là không nghĩ đến việc vật rời thân rồi khỉ vẫn hóa to được.
 
Chắc là không nghĩ đến việc vật rời thân rồi khỉ vẫn hóa to được.
Vấn đề ko phải là hoá to hoá nhỏ, mà là ngay từ đầu nó đã tin tưởng là lửa của nó nung chảy dc mọi thứ mà
 
Theo như Chúc Dung thì Khỉ mới là Huyền thiết Kim thân, chắc qua đợt này up lên Hoàng kim luôn nhỉ :-?
 
Theo như Chúc Dung thì Khỉ mới là Huyền thiết Kim thân, chắc qua đợt này up lên Hoàng kim luôn nhỉ :-?
Chung cực thần thể : bất diệt kim thân:6cool_ah:
 
:)) coi hơi trễ so với anh em nhưng phải nói tập vừa rồi vẽ đẹp thật. Quả biến khổng lồ của Chúc Dung rồi phân thân của lão Tôn coi thật đã.
 
36fad8e1d5ae3c9cff8389188fb9732a.jpeg

anh Trư đây sao :5cool_ops::4cool_oh::7cool_extreme_sexy_
 
Trư vốn đẹp trai vcl nhưng dê Hằng Nga bị đày sống kiếp heo mà...con vợ Cao Thúy Lan đi tu luôn mới buồn cho heo. Heo còn chưa động phòng được phát nào :(
 
có người up topic đỡ quá, bthg cứ theo dõi bên tây du xong quên luôn bộ này.
 
truyện sắp end chưa mọi người, để end coi luôn
theo bộ tây du đầu voi đuôi chuột tới h vẫn còn ức chế
 
chưa đâu, boss cuối h vẫn méo biết ai là ai nữa mà end gì, trừ khi tác giả chán đời thì end :))
 
Cứ coi từ từ đi bác, coi lại mấy chap vẽ cực đẹp, chất lừ. Như quả biến khổng lồ của lão Trư, quả bứt đầu yêu quái của lão Tôn.
 
nhìn kìa Âm Dương sư , trường phái này ở nhật tạo được ảnh hưởng rất lớn
36832985_647009028990768_6604689983531909120_n.jpg


thần thoại nhật bản cũng độ sộ và phong phú lắm
 
Yêu giới mới gởi chiến thư thôi, end gì giờ này :))
 
Theo như Chúc Dung thì Khỉ mới là Huyền thiết Kim thân, chắc qua đợt này up lên Hoàng kim luôn nhỉ :-?
Chúc Dung nói nói gậy của khỉ là huyền thiết cửu chuyển gì đó chứ có nói xác con khỉ đâu.
 
Chúc Dung nói nói gậy của khỉ là huyền thiết cửu chuyển gì đó chứ có nói xác con khỉ đâu.
gậy của khỉ là thiên thành cửu chuyển binh thiết, khỉ là huyền thiết kim thân
 
như lai thần chưởng này bá khí thật hơn hẵn những phiên bản trước đây
 
Back
Top