Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Khoảng 10 phút cuối bọn Nhật nó chủ động lùi về đó chứ vỡ đâu, nó chơi an toàn để tránh bị mình thọt phát phút cuối chứ nó mà muốn thì quất mình thêm 1 trái nữa vẫn là trong tầm tay :1onion75: Nói chung bọn Nhật lần này chơi cực thực dụng, lúc ăn được thì ăn, thấy khó nhai khó nuốt thì có ăn là đủ éo chơi liều :1onion75:
 
JAV đá bóng ngắn, đan bóng coi đã thật, ko biết khi nào VN mới đá được vậy.
 
Cũng ko an toàn mấy, tý chết mấy quả, tung cái tiền đạo vào định kết liễu mà ko nổi
2 ông trung vệ cao to mà có vẻ chậm quá, gặp thằng Iran mà đá kiểu này chắc hẹo thôi
 
Nói thật không biết cầu thủ VN xuất ngoại có phải ý kiến hay không. Tại thấy như dạo XT với CP qua Hàn xong không có thời gian đá, khó hòa nhập. Xong không biết có phát triển hay sợ thụt lùi.
Phải cho nó đá thì mới phát triển đc chớ. XT, CP toàn lau bench ko mà :(
 
Mình thì thấy Iran khó lòng giết được Nhật, giải này mỗi Hàn Xẻng có cơ thắng nó.
 
Tuổi này đang up lv liên tục ko đc xuất ngoại để 1 vài 5 nữa chững r thì phí!!! Nhất là Văn Hậu... Hàng hiếm!
 
Nói một cách không hề ảo tưởng là về kĩ thuật mà nói thì mình đá được Châu Âu rồi đó, nhưng chỉ đá...dự bị được thôi

Việt Nam muốn đá Châu Âu thì còn lâu nữa, chừng nào cải tạo giống lên được thể chất đi đã, nói gì thì nói bóng đá dù là môn cần nhiều kĩ thuật nhưng nó vẫn là thể thao thiên về thể chất, tu 10 năm để ra bộ kĩ thuật cầm bóng hóa ra lại đéo bằng thằng trâu chó từ bé che chắn tí tí là giữ được, nhìn mà ghen tị.

Như thằng Nhật là tương đồng với Việt Nam nhất, mà hôm nay gặp nhau mới thấy thằng nào bên nó cũng dày người và trâu chó, có thể ở giải quốc nội của nó đầy thằng khéo và mỏng cơm như Văn Đức đó, nhưng chỉ loanh quanh quốc nội được thôi, thằng nào thể chất tốt mới xuất ngoại được.

Thằng Nhật đi xa như thế rồi mà ra World Cup vẫn còn bị thằng Bỉ đập chết ở cuối trận vì hết mana cơ mà, nên chặng đường hãy còn dài lắm.
Trận gặp Bỉ ông Nhật làm quả kamikaze cuối trận một ăn cả ngã về không nhớ lại vẫn thấy hài
 
Thằng Nhật thủ vẫn lủng giữa, hôm qua mình xuyên giữa được mấy quả. Có vẻ 2 thằng tiền vệ giữa của nó mỏng cơm, tranh chấp kém.
Thằng Xẻng thì liêu xiêu lắm, có mỗi Sonaldo thì chưa đủ đô.
Chỉ có Iran đẹp trai là đá như quân Nguyên. Tràn lên như thác lũ, rút êm như Ninja.
À còn thằng Úc thì sao nhỉ?
 
Úc thì không còn mạnh như trước nhưng vẫn rất khó ăn nó ;))
 
Úc nếu đem ra so thì chắc không mạnh như trước nhưng vẫn nhỉnh hơn thiên triều đại ca tí chút, VN mình khô máu như bữa qua chắc ăn được 1 trái :2onion2:
 
Ta thì dự JAV vô địch. Kiểu thực dụng của nó dễ ăn cúp. Có lẽ với mình còn lơi lơi chứ đá với Iran hay Hàn chắc bật hết 100% công lực.
 
Tụi đó nhìn nhỏ con thôi chứ trâu phết đó, giống Messi ấy, nhìn nhỏ nhỏ thế thôi mà trâu lắm, bản thân Kagawa cũng không thọ được ở Châu Âu lâu

Có thằng Minamino thì nhìn có vẻ liễu yếu đào tơ thật, thằng đó thì cũng chưa số má gì ở Châu Âu cả, nó tới được vì có mác cầu thủ Nhật thôi, Quảng Hải mà là cầu thủ Nhật thì cũng sang phát một thôi, nhưng trụ được bao lâu mới là vấn đề, như Công Vinh trước cũng sang đó, mà fail ngay từ cái sân tập chứ đừng nói đến ra sân thi đấu.
Các cầu thủ Nhật có xu hướng đến ngưỡng tuổi 30 là bắt đầu chùng lại chứ không còn tưng bừng như hồi trẻ. Ngay cả một legend của Nhật là Nakamura Shunsuke ngày xưa tung hoành ở Scotland như thế mà chỉ có 4 mùa đỉnh cao trước khi về nước đá (cho đến tận bây giờ).
Về Minamino, nó đang là trụ cột của đội Salzburg bên Áo, mới mấy tháng trước lập hattrick cho Salzburg ở Europa League; tuy chưa phải có số má như Kagawa hay Nakamura ngày trước, nhưng cũng thuộc dạng trung bình khá Âu châu chứ chả phải lèo phèo. Chưa kể Nakajima, lùn tịt lùn tẹt, cũng là key player ở Portimonense (nó đang chấn thương nên không dự được Asian Cup này, một đứa mà bọn fan Nhật luôn ngóng trông ngày đêm chờ ngày nó bình phục).
Cho nên, cũng như bác nói, thể hình nhỏ không phải là khuyết điểm gì quá to tát, có thể bù lại phần nào bằng thể lực, mà thể lực là thứ có thể rèn được. Ngoài ra, cái insight và vision của cầu thủ là hai thứ cực kì quan trọng mà tui nghĩ Vn còn thiếu, dù nay đã được cải thiện khá nhiều so với các lứa cầu thủ trước rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Như thanh niên Chanathip có 1m58 nặng có 55kg nhưng tư duy chơi bóng thông minh, kỹ thuật và đặc biệt nó rất nhanh. Mỏng cơm vậy mà nó có thể chơi bóng ở Nhật, có thể trong đội tuyển phong độ không cao nhưng đang là trụ cột của Consadole Sapporo.
 
Nói gì thì nói vẫn rất thích Văn Đức, tốc độ, kỹ thuật, tư duy ... thuộc tầm ngon nghẻ nhất VN, thiếu tý thể lực thôi. Luyện thêm thể lực để đá cường độ cao đủ 90 phút, luyện thêm thể hình để tì đè tranh chấp tốt hơn 1 chút là ngon. Hy vọng hết hợp đồng trẻ với SLNA thì 1 môi trường tốt như Hà Nội hay Bình Dương sẽ hốt về, hoặc ngon hơn thì sang hẳn 1 giải chuộng kỹ thuật như Thái, Nhật. Tính ra thì Đức mới giống Chanathip nhất chứ k0 phải Phượng hay Hải.
 
Như thanh niên Chanathip có 1m58 nặng có 55kg nhưng tư duy chơi bóng thông minh, kỹ thuật và đặc biệt nó rất nhanh. Mỏng cơm vậy mà nó có thể chơi bóng ở Nhật, có thể trong đội tuyển phong độ không cao nhưng đang là trụ cột của Consadole Sapporo.
Đợt Công Vinh sang Nhật đá cho bọn này có xem 1 trận Công Vinh đá, thấy còn nhỉnh hơn mấy thằng Nhật. Nói chung bọn Nhật cũng k nên thần thánh hóa nó quá :))
 
Thằng CP sao hôm qua khỏe thế nhỉ, cày ải đc 90' luôn, nghi vấn doping :1cool_byebye:
 
Thằng CP sao hôm qua khỏe thế nhỉ, cày ải đc 90' luôn, nghi vấn doping :1cool_byebye:
uhm bựa vãi
dốc banh,tranh chấp tay đôi vcl thật :))
hay do trận trc đám tây á nó bự con,còn tụi nhật này bên sức nhưng thể hình ko to bằng
 
Chắc nó cũng mệt lắm rồi, nhưng giờ hết mẹ người thay rồi (Không lẽ thay Chinh gỗ hay Linh rừng vào) nên để nó đá luôn.
 
Quả CP xoay người qua bóng đừng sút mu mà khứa lòng ko khéo vào rồi, sút mu ko chuẩn đc.
 
Gen gì đâu, luyện tập và dinh dưỡng hợp lý thì 2m không tới nhưng 1m85-90 là hoàn toàn có thể mà
 
Back
Top