Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

giờ mà hải dc về barca thì sướng vl :))
về đó line up mạnh,giải ít cạnh tranh,tạo đà tâm lí tốt sẽ thành công lắm
Giờ lại cả Bác xoa ạ =)))). Định làm Tsubasa à :)). Vào Barca B còn khó vl :)). Mà cái Barca B nó cũng phải đá hộc mặt ra :))
 
Qua Hi Lạp, hà Lan, BĐN ... mấy giải hạng 1 của các nước có giải vô địch hạng 2,3 châu Âu. Đá cũng đủ danh tiếng mà trình cũng đủ để đá.
Lên đủ lv thì tự có CLB xịn nó mua về. Ham danh hão thì tạch luôn.
 
được đá ở giải hạng 2 là mừng vl rồi, thằng Messi Hàn đang đá giải hạng 2 của Ý thì phải
 
Giờ lại cả Bác xoa ạ =)))). Định làm Tsubasa à :)). Vào Barca B còn khó vl :)). Mà cái Barca B nó cũng phải đá hộc mặt ra :))
vào đó ăn ké các siêu nhân bác :))
 
Mấy bác ấy đang vui thôi làm gì mấy bác gắt thế.
Vui thế nghe cho sướng tai thôi.
 
Việt Nam thành công khi đạt tới trạng thái chuyên môn ("trạng thái chuyên môn" chứ không phải kiểu "quả bóng tròn" đâu nhé) "có thể thắng" những đội như Nhật, chứ không phải là trạng thái "đủ cơ thắng" Nhật nhé.

Xem bóng đá bằng ấy năm còn không nhận ra là nếu không có bàn penaty tranh cãi thì Nhật nó thừa sức tạo ra thế trận khủng khiếp tìm bàn trong những phút còn lại, nên nhớ đây là một trận KO chứ không phải 1 trận ở mỗi vòng hằng tuần ở ngoại hạng anh - nơi mà dù không thắng trong 90 phút thì dù hiệp phụ hay pen họ cũng lợi thế hơn ta.

Chưa kể Nhật nó đang hoàn thiện lối đá mới của nó, nó đá có phần "không nghiêm túc", kể cả trận nó thắng Iran vừa rồi tôi nói nó vẫn "không nghiêm túc" cũng chẳng sai đâu (ở đây "không nghiêm túc" ý nói là nó vẫn có rất nhiều mục tiêu train lối đá trong đó, không hoàn toàn 100% vì kết quả, chứ không nói nó đá chơi không nghiêm túc)

Có Var hay ko có Var thì Việt Nam cũng sẽ thua nhưng cách Việt Nam thua khiến người hâm mộ tự hào.

Tôi nói ở đây cho rõ là 1 số bạn đưa Nhật lên cao quá, nào là đẳng cấp nào là vờn, làm chủ thế trận, điều khiển lối chơi ở trận gặp Việt Nam nghe xàm vkl ấy =))

Ai xem trận đó điều biết Việt Nam thua Nhật vì họ bản lĩnh, lì lợm và đẳng cấp hơn. Đừng có thấy Nhật nó thắng Iran 3-0 rồi bảo 95% Việt Nam, 100% Iran nghe nhột vkl =))

Nhật đá Việt Nam tâm lý cửa trên buộc phải thắng là điều chắc chắn nhắm khó nhai thì nhai từ từ, thậm chí H2 Nhật nó đưa Osako và Inui vào là biết nó muốn đập bèm dẹp Việt Nam hay ít ra khiến Việt Nam ko thể công.

Nhật đá Iran tâm lý phải ko thua rồi tính tiếp, thấy nhai được thì nhai luôn, ngay cả khi Nhật ăn 1-0, 2-0 nó vẫn dâng lên áp sát tấn công vì nó thừa hiểu phòng ngự trước 1 đội bóng mạnh như Iran cần bàn thắng là tự sát.

Nhật giải này đá khoa học và thông minh, hàng thủ của họ vẫn có sai lầm nhưng ở đẳng cấp Châu Á khó mà tận dụng được. Riêng hàng công tôi cực ấn tượng Ritsu Doan, Minamino và Osako! Quả pen trận Iran thằng Osako chấm cái gót cho Minamino làm gãy hết hàng phòng ngự Iran, thêm quả mở tỷ số Osako chạy chỗ sẵn điếm vkl, đẳng cấp là chỗ đó đó các bạn!
 
Nói thì có vẻ thủ dâm nhưng trình Vịt h cũng tiệm cận mức trung bình - khá rồi... Cứ đà này đầu tư cho cơ sở vât chất và nuôi dưỡng cầu thủ ở các lứa sau.. Và đặc biệt là 1 HLV khá nữa thì vươn mình ở Châu á hay xa xa xa là WC là điều có thể :>.
Lứa nào tính lứa đó , năm nay win thì vui năm nay, chứ ko hẳn thành tích nhích lên từ từ đâu . Cỡ như Hà Lan , Ý , Pháp , Anh ... còn thỉnh thoảng còn ko lấy được vé đi WC hay Euro nữa kìa . Đừng nói là họ thiếu đầu tư hoặc thiếu HLV có trình độ
 
Tính ra thì mình toàn đi trước thằng Thái nhọ, world cup trẻ cũng đc đi, u23 châu á vào ck, ĐTQG thì 2 lần vào tứ kết asian cup, giờ chỉ còn thua nó mỗi cái chuyện vào tới vòng tranh vé đi wc thôi nhỉ, chả khác nào tát vào mặt chúng nó, đặt mục tiêu cho lắm vào rốt cục toàn là VN hoàn thành dùm =))
 
Cách đây 5 năm mình nhìn sang Thái cứ nghĩ là nó trên mình 1 bậc cơ, kiểu như mãi chả đuổi kịp ý. Đm nào là đặt mục tiêu châu lục, wc bla bla các kiểu. Giờ xoay ngược hoàn cmn toàn luôn. Thấy Thái dúi cũng có vẻ bình thường vcl, dù chưa gặp chính thức ở cấp tuyển nhưng trộm nghĩ chả việc lìn gì sợ nó nữa, giờ là bắt đồng banh thôi.
 
Cách đây 5 năm mình nhìn sang Thái cứ nghĩ là nó trên mình 1 bậc cơ, kiểu như mãi chả đuổi kịp ý. Đm nào là đặt mục tiêu châu lục, wc bla bla các kiểu. Giờ xoay ngược hoàn cmn toàn luôn. Thấy Thái dúi cũng có vẻ bình thường vcl, dù chưa gặp chính thức ở cấp tuyển nhưng trộm nghĩ chả việc lìn gì sợ nó nữa, giờ là bắt đồng banh thôi.

thì đúng là lúc đó nó trên cơ mình thật mà :)) lúc đó VN đang nát như tương bần, thua cả mã lai, indo, trong khi bọn nó vừa thay máu đã có ngay 1 thế hệ lý tưởng, bởi mới nói đào tạo tốt chưa chắc đã có cầu thủ tốt, nếu so sánh thì cỡ Duy mạnh, Quang hải, Văn hậu, Văn đức.....chưa chắc đã đc đào tạo bài bản bằng tụi nó, nhưng phẩm chất thì chỉ có hơn chứ ko có thua thế hệ chanathip của bọn thái, nhất là 1 thằng đến từ lò nghệ an như Văn đức làm gì có công nghệ đào tạo hiện đại, liên kết này nọ với châu âu như của thái gay nhưng kỹ năng thì miễn chê
 
giờ Quang hải, Văn đức,... chỉ cần tập cho dày người, tranh chấp tốt là có thể cạnh tranh ở giải Nhật Hàn ngon rồi
 
cdv uae cũng mọi vl, hóng xử thua 3-0
 
UEA ghi 2 bàn ảo diệu phết nhể
 
Nhật giải này đá khoa học và thông minh, hàng thủ của họ vẫn có sai lầm nhưng ở đẳng cấp Châu Á khó mà tận dụng được. Riêng hàng công tôi cực ấn tượng Ritsu Doan, Minamino và Osako! Quả pen trận Iran thằng Osako chấm cái gót cho Minamino làm gãy hết hàng phòng ngự Iran, thêm quả mở tỷ số Osako chạy chỗ sẵn điếm vkl, đẳng cấp là chỗ đó đó các bạn!
Thằng Minamino này bằng tuổi với thằng Sardar Azmoun số 20 bên Iran (và Công Phượng nhà mình), cùng 24 tuổi vừa hết lứa trẻ, và cùng đá cao nhất hàng tiền đạo. Và thật công tâm mà nói thì giải này nó đá không hay, được cái tinh ranh điếm thúi thôi. Thằng Sardar mới đúng là hình mẫu tiền đạo ta ao ước cho tuyển: toàn diện, hoạt động độc lập ngon, điểm trừ là đoạn nóng tính phổi bò cuối trận.

Còn cái trận hôm qua, nói thật, Iran dựa nhiều vào cảm hứng nên nếu là 1 ngày khác, sự cố khác diễn ra thì có khi chính Iran lại luộc Nhật 3-0 cũng nên. Cảnh Dejagah đội trưởng Iran ôm đầu khóc trên băng ghế dự bị nó làm ta nhớ đến cảnh Gallas khóc trong trận Eduardo gãy chân
 
Chỉnh sửa cuối:
Móa thằng số 19 sút ảo vl :1onion52:
 
Thánh dự Xavi ghê nhỉ , đoán đúng gần hết rồi.
 
Back
Top