Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
đù , ít ra dự đoán tín last hit trật lất hết =))
 
Thằng nghiêu sò bị giáo đâm lút cán mà ko xử lí vết thương, kiểu gì chả chết vì phong đòn gánh :))
còn lão tác giả chắc bị dao đâm xuyên cánh tay vẫn cầm bút vẽ đc nên vẫn cho hắn xách đao đi chém đc hả
 
Thằng nghiêu sò bị giáo đâm lút cán mà ko xử lí vết thương, kiểu gì chả chết vì phong đòn gánh :))
còn lão tác giả chắc bị dao đâm xuyên cánh tay vẫn cầm bút vẽ đc nên vẫn cho hắn xách đao đi chém đc hả

Không liên quan nhưng tự nhiên nhớ ra cái chết của thằng Khal Drogo trong game of throne =))
đấy, viết truyện nó phải thật và oái oăm như thế chứ :))
 
Ngày xưa mà ăn 1 chém thì chữa kiểu gì nhỉ, sát trùng thì chắc có mà khâu liền viết thương kiểu gì?

Đó là chém nhé, còn dính 1 thương mà sống thì thời nay còn hiếm
 
Trước khi ra trận vũ khí đc sát trùng hết nhá :))
Mà cẳng tay to cỡ nào mà ăn 1 hit xuyên như vậy ko nát xương hay đứt gân mà vẫn cầm chém như đúng rồi
 
sát trùng nhưng sau đó nó lê lết bụi đất , đâm chém cả chục thằng thì có khác gì :))
Ngày xưa mà ăn 1 chém thì chữa kiểu gì nhỉ, sát trùng thì chắc có mà khâu liền viết thương kiểu gì?

Đó là chém nhé, còn dính 1 thương mà sống thì thời nay còn hiếm

thì khâu lại bằng chỉ thôi, mà ko chống nhiễm trùng nên dễ tạch
 
ăn chém thì có lá thuốc cầm máu ,sát trùng có nước muối . Y học thời nay ko cầm máu kịp còn chết chứ nói gì ngày xưa:-?
 
Trận này nghi quân của Dương Đoan Hòa tới kịp, quân Triệu rút về, Nghiệp thành bị chiếm.
 
Truyện mà ông lấy y học thời hiện đại ra đọ sao mà đỡ. Mình bị đứt tay sâu hoắm đi khâu ghép đinh inoc các kiểu còn sợ nhiễm trùng bcm. Như thằng tín Luân hổ nó chém sâu tận xuong mà ngày hsau lành.
Dkm mình bị rách da thôi vết thương vận động mạnh là rách ra ko lên da non được. Bố tín bay chém như chém chuối. Y học hiện đại có gọi bằng cụ
 
Ngày xưa mà ăn 1 chém thì chữa kiểu gì nhỉ, sát trùng thì chắc có mà khâu liền viết thương kiểu gì?

Đó là chém nhé, còn dính 1 thương mà sống thì thời nay còn hiếm
Bị gân cơ có chỉ là khâu liền được, khâu như khâu vải thôi. Nhưng đúng là nếu dính gây vết thương chủ yếu chết vì nhiễm trùng.
 
hồi đánh luân hổ, thằng tín bị chém tay tới tận xương mà con hội bôi cái thuốc mẹ gì đó sáng hôm sau lành hẳn như k có gì xảy ra 8-}
 
Tín là idol của bọn khố rách áo ôm
còn Bí thì người ta nhìn vào tặc lưỡi COCC nên nhiều thằng ko phục
2 đường tiến thân khác nhau
 
Ngày xưa cũng có phương pháp cầm máu và sát trùng, không được như bây giờ nhưng vẫn có hiệu quả phần nào, như Tôn Tẩn bị chặt chân, thái giám trong cung bị thiến,đánh nhau đâm chém mấy nghìn năm đều phải dùng thuốc sát trùng mà.
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng con nằm sàn rồi, anh tiễn có động thái gì k hay lại chờ quân của em hòa ra thì bullshit quá....
 
Có chap mới hôm qua rồi.
Dù chỉ là đêm trước trận chiến nhưng đọc khá hay. Trận này dìm Bí quá. Tiễn thì giữa trung quân vẫn ko có động tĩnh gì. Có vẻ như là chiến thuật câu giờ, trận chiến thật sự ko nằm ở chiến trường mà là ở trong thành chỗ Hoàn Kỵ đang canh giữ.
 
ờ thì cũng chả trông đợi tác giả nghĩ ra cái gì hay ho hơn :)) đỡ asspull là khá rồi

nhớ hồi nó đốt cái tháp công thành cả bọn tấm tắc khen giỏi mà thấy hài vãi :)) Tôn Tử binh pháp viết nguyên cả chương Hỏa công để làm cảnh à
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top