- 7/4/05
- 14,414
- 4,482
Không phải không thích, mà thấy phim không được như kỳ vọng thôi.
Với lại ghét cái kiểu nhìn đâu cũng soi ra dark deep chỉ vì đạo diễn của nó là người nổi tiếng (hoặc chí ít là người mình yêu thích), nếu phim này mà lấy tên 1 tác giả khác thì chắc chẳng ai thèm soi. Như cái Doremon có thằng đưa ra giả thiết nó đ có thật mà chỉ là 1 thằng Nobita tự kỷ hoang tưởng ra tất cả ấy, nói chung muốn là soi được thôi, cũng chẳng có gì để phản bác. Chẳng qua do hâm mộ quá, muốn tác phẩm của người mình yêu thích phải đặc biệt nên thấy có đứa phân tích cho nó đặc biệt thì tâm lý luôn thúc đẩy cho mình cảm thấy nó có lý, nó đặc biệt.
Và càng có nhiều tình tiết để tranh luận thì phim nó càng nổi, nên chẳng có lý do gì để đạo diễn phải xác minh nó là thật hay là suy diễn làm gì, thậm chí có khi còn làm mất lòng fan.
Nhưng mà tôi cũng nói ban đầu, nếu để xem giải trí bình thường thì tôi còn thấy phim nó khá, giải trí nhẹ nhàng, còn nếu dark deep như thằng kia suy diễn thì đây là một bộ phim rác rưởi không hơn không kém, nhân vật chính thì bất tài, ngu dốt, cuối cùng chết mẹ một cách lãng xẹt, bỏ lại gia đình đau thương, còn kẻ xấu như thằng trai bao, mấy thằng đạo diễn khinh người, bọn diễn viên chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình thì sống vui, sống khỏe và thành công.
Với lại ghét cái kiểu nhìn đâu cũng soi ra dark deep chỉ vì đạo diễn của nó là người nổi tiếng (hoặc chí ít là người mình yêu thích), nếu phim này mà lấy tên 1 tác giả khác thì chắc chẳng ai thèm soi. Như cái Doremon có thằng đưa ra giả thiết nó đ có thật mà chỉ là 1 thằng Nobita tự kỷ hoang tưởng ra tất cả ấy, nói chung muốn là soi được thôi, cũng chẳng có gì để phản bác. Chẳng qua do hâm mộ quá, muốn tác phẩm của người mình yêu thích phải đặc biệt nên thấy có đứa phân tích cho nó đặc biệt thì tâm lý luôn thúc đẩy cho mình cảm thấy nó có lý, nó đặc biệt.
Và càng có nhiều tình tiết để tranh luận thì phim nó càng nổi, nên chẳng có lý do gì để đạo diễn phải xác minh nó là thật hay là suy diễn làm gì, thậm chí có khi còn làm mất lòng fan.
Nhưng mà tôi cũng nói ban đầu, nếu để xem giải trí bình thường thì tôi còn thấy phim nó khá, giải trí nhẹ nhàng, còn nếu dark deep như thằng kia suy diễn thì đây là một bộ phim rác rưởi không hơn không kém, nhân vật chính thì bất tài, ngu dốt, cuối cùng chết mẹ một cách lãng xẹt, bỏ lại gia đình đau thương, còn kẻ xấu như thằng trai bao, mấy thằng đạo diễn khinh người, bọn diễn viên chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình thì sống vui, sống khỏe và thành công.







