Tối qua tôi xem đây, để giải thích cho mấy ông qua ko xem hiểu như này, ở hiệp phụ 2, trước pha xảy ra vụ thằng Kepa thì nó đã bị đau lúc trước 1 lần rồi, trong pha đó là bọn MC nó ép Chel suýt chết, thằng Kepa còn phải chụp 2 nhịp mới đc bóng, nên nó chủ động diễn sâu nhằm kéo dài thời gian + giảm nhịp trận đấu lại chút nhằm kéo về pen cho Chel, ở ngoài thấy nó nằm lâu quá mà pha đó cũng ko có gì, nên nghĩ nó bị đau từ pha trước rồi , cần phải thay người, cơ mà sau đấy thì xem video trên là biết, nói chung cũng ko đến mức to tát gì đâu, qua xem cười vl, lại còn đc thằng blv trên 90phút nó lồng tiếng đoạn này hài vl ra :v
Nói thế thì tội cho nó, qua nó đẩy cũng đc 1 quả, quả đấy cũng khá khó chứ ko dễ, quả thằng Kun mà nó đổ người nhanh hơn 1 tí là cũng đẩy đc, trách là trách 2 thằng Jor với thằng David Luis kìa, sút hụt đến 2 quả thì sao win pen, qua xem đến lượt thằng Kun sút, đã nghĩ thằng Kun là thằng có cảm giác sút Pen chung kết dễ hụt nhất pha này bắt đc là Chel win, ngược lại thì thua, y như rằng sút xong thằng Kun cũng đứng mẹ im luôn, tưởng éo vào rồi