91st Academy Awards (25/2/2019 - 8:00 AM GMT+7)

  • Thread starter Thread starter scuuby
  • Ngày gửi Ngày gửi
năm 2008, cái Golden compass ăn cả Trans + pirates
mà thấy không có gì đặc sắc
film xem chán vkl

Năm đấy người ta đánh giá cao mấy thớ mỡ đong đưa và mớ lông của mấy con gấu hơn là đống sắt được Rig kĩ lưỡng. Năm đấy mình cũng ức cho Trans lắm :9cool_too_sad:
 
Điểm bằng alita mà ăn 1 đống osacar,critic bt và bên hàn lâm cũng có sử khác biệt tư duy:-/
View attachment 257234

Thực ra chửi thì chửi thế thôi. Chứ:
- Gu critics =/= gu thành viên Academy aka dân trong nghề làm phim với nhau. Năm ngoái ta cảm nhận rõ nhất điều này khi Burning ăn điểm ký giả cao nhất Cannes 2018, lãnh cả Fipresci (giải critics trao) mà vẫn tạch Palm d'Or do hội đồng giám khảo chọn :))
- 1 số phim có thể ko hoàn chỉnh nhưng nếu nó vượt trội 1 mặt nào đó và gãi đúng G spot của khán giả thì vẫn được đánh giá cao :-h Vd với Bo Rhap theo phản hồi thì là màn trình diễn nhạc Queen và Freddie Mercury. Green Book ăn Best Pic cũng vì nhiều người thích nó hơn thôi chứ ko hẳn vì nó xuất sắc về kỹ thuật hay nội dung hơn mấy phim còn lại.
- Vote an ủi ? 8-} Nói ra hơi bc nhưng mà có cảm giác là việc Bryan Singer bị sa thải khi đang làm phim, khiến các thành viên còn lại trong ekip phải nỗ lựu 200% để cứu game khiến nhiều người appreciate 1 số thành tựu cá nhân của phim này hơn (cái này là t đọc bình luận về Rami Malek trong phim này của đám ký giả Hollywood và phỏng vấn mấy voter thì thấy thế)
- Nó thắng 4 giải nhưng 1 là Best Actor thì ko có gì bất ngờ, 2 cái Sound thì... chắc cũng ko bất ngờ lắm, dù sao cũng là phim ca nhạc, có cái Editing thì mới kỳ cục.
 
Thực ra ăn đc hay ko là do 1 yếu tố quan trọng: Hãng phim có chịu chi tiền quảng bá, vận động hành lang hay ko mà thôi. Chấm hết!
 
Giỏi thì dự đoán,phân tích từ trước chứ giờ xong kèo rồi nói sao chả được ^^
 
Giỏi thì dự đoán,phân tích từ trước chứ giờ xong kèo rồi nói sao chả được ^^
các giải kỹ thuật hầu hết đều dự đoán trước mà
như giải trang phục của BP
hay giải hoạt hình cho spidervese
 
Giỏi thì dự đoán,phân tích từ trước chứ giờ xong kèo rồi nói sao chả được ^^

Thật ra mấy cái này được thể hiện ở mấy giải tiền Oscar rồi, thêm THR, Variety, Indiewire có nguyên 1 series bài tổng hợp dự đoán lại hết, theo dõi là nắm được tình hình thôi chứ cần gì ngồi đoán mò.
 
Giá cái phim Mortal Engines nó chỉ cần ở mức "coi được" là có thể sẽ có một vài ghi nhận đề cử ở phục trang, sản xuất, âm thanh hình ảnh kĩ xảo các kiểu rồi. Phim ấy nhìn quần áo đẹp vãi, hình ảnh kĩ xảo thì quá choáng, "chất" Peter Jackson mà mọi người ca tụng là đấy chứ đâu. Nhưng cả giới phê bình và khán giả dập cho tơi tả như thế thì ko mâm xôi vàng là quá may, Oscar thế quái nào được :( phải chi nó cà chua tươi 1 tí thôi, 60-70% gì đó thì còn được để mắt đến, chứ thối xanh lè như thế thì mặc định là vứt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đm Oscar năm nay dàn nguyên cái kịch bản để dìm Black Panther. Cố tình cho 3 giải vớ vẩn để cướp mất giải Best Pic mà nó đáng lẽ phải được. Lũ khốn hàn lâm viện!
 
Công lý cho báo đen :3cool_angry:
 
Ủa mà mâm xôi năm nay là ai nhi
 
Ủa mà mâm xôi năm nay là ai nhi
Holmes & Watson

https://thethaovanhoa.vn/giai-tri/b...nien-mam-xoi-vang-2019-n20190224085003453.htm
Holmes & Watson, với sự tham gia diễn xuất của Will Ferrell và John C Reilly, “thắng” đậm, giành bốn giải bao gồm giải Phim tệ nhất và Phim làm lại, ăn theo tệ nhất. Reilly cũng được “vinh danh” ở giải Nam diễn viên phụ tệ nhất. Phim bị chủ tịch giải Mâm xôi vàng là John Wilson đánh giá là “sự nhại lại vô căn cứ” về vị thám tử lừng danh.
trump2.jpg

Một cảnh trong "Holmes & Watson"
Mâm xôi vàng, được sáng lập năm 1980, đóng vai trò là liều thuốc giải độc cho giải Oscar của Hollywood. Người chiến thắng được công bố một ngày trước lễ trao giải của Viện Hàn lâm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump năm nay thắng hai giải dành cho nam diễn viên với màn xuất hiện trong phim tài liệu năm 2018 Death of a Nation của Dinesh D’Souza và Fahrenheit 11/9 của Michael Moore.
Trợ lý Nhà trắng Kellyanne Conway giành giải Nữ diễn viên phụ tệ nhất cho các cánh quay lưu trữ trong Fahrenheit 11/9.

Đề cử và chiến thắng của giải Mâm xôi vàng là kết quả của bầu cử trực tuyến từ khoảng 1.000 thành viên Mâm xôi vàng, tới từ 24 quốc gia, những người đăng ký trực tuyến và trả phí thành viên 40 USD.
Danh sách đầy đủ kết quả giải Mâm xôi vàng 2019:
Phim tồi tệ nhất: Holmes & Watson
Đạo diễn tệ nhất: Etan Cohen, Holmes & Watson
Nam diễn viên chính tệ nhất: Donald Trump, Death of a Nation Fahrenheit 11/9, vai bản thân mình









Nữ diễn viên tệ nhất: Melissa McCarthy, The Happytime Murders as Detective Connie EdwardsLife of the Party as Deanna Miles
Nam diễn viên phụ tệ nhất: John C Reilly, Holmes & Watson, vai bác sĩ John Watson
Nữ diễn viên phụ tệ nhất: Kellyanne Conway, Fahrenheit 11/9, vai bản thân mình
Sự kết hợp tệ nhất trên màn ảnh rộng: Donald Trump và tính nhỏ nhen bất diệt, Death of a Nation Fahrenheit 11/9
Phim làm lại, ăn theo tệ nhất: Holmes & Watson
Kịch bản tệ nhất: Fifty Shades Freed
Giải tái sinh: Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
Giải Barry L Bumstead: Billionaire Boys Club
Giả Bình (Theo Guardian)
 
Giá cái phim Mortal Engines nó chỉ cần ở mức "coi được" là có thể sẽ có một vài ghi nhận đề cử ở phục trang, sản xuất, âm thanh hình ảnh kĩ xảo các kiểu rồi. Phim ấy nhìn quần áo đẹp vãi, hình ảnh kĩ xảo thì quá choáng, "chất" Peter Jackson mà mọi người ca tụng là đấy chứ đâu. Nhưng cả giới phê bình và khán giả dập cho tơi tả như thế thì ko mâm xôi vàng là quá may, Oscar thế quái nào được :( phải chi nó cà chua tươi 1 tí thôi, 60-70% gì đó thì còn được để mắt đến, chứ thối xanh lè như thế thì mặc định là vứt.
Mortal engine coi tới khúc 2 đứa main bị văng ra khỏi london là tắt luôn :))
 
éo hiểu đám Voz lắm
cái giải best costume thì ngay cả fan DC bên này chả ai ý kiến gì
mà đám bên đó cứ thícẫiãi nhỉ =))

chỉ lăn tăn cái giải score thôi
 
voz là cái động chưa tiến hóa hết, quan tâm làm gì.
 
Mortal engine coi tới khúc 2 đứa main bị văng ra khỏi london là tắt luôn :))
Đùa, đoạn sau có những cảnh thành phố bay, tường thành, quả vũ khí bắn phát như lỗ đen... nhìn cứ phải gọi là hoành tá tràng.
Dưng ngoài phần nghe với phần nhìn ra thì nó dở quá ko làm thế nào mà cãi được, nên chỉ biết tiếc vậy thôi :(
 
Đoạn vk huỷ diệt nó nã đùng đùng trong rạp nghe thật vcc luôn ấy
 
Cái ME đầu tư có tâm đấy,phim đó xem có chất Peter thôi chứ dẫn phim như hạch.giống như được cái khung của Peter còn lại nát thật.
 
Back
Top