- 12/4/08
- 3,550
- 870
Transfermarkt còn định giá 65 củ cơ chứ không phải trong game khôngĐến giờ mình chưa thấy thằng De Ligt có gì hay mà không hiểu sao trong tg ảo hỉ số gớm thế.

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Transfermarkt còn định giá 65 củ cơ chứ không phải trong game khôngĐến giờ mình chưa thấy thằng De Ligt có gì hay mà không hiểu sao trong tg ảo hỉ số gớm thế.

Đến giờ mình chưa thấy thằng De Ligt có gì hay mà không hiểu sao trong tg ảo hỉ số gớm thế.

Cafecf là gì ?

CF là central forward, nói về vị tríCF mấy ông này bảo là ST mới đúng chứ nhỉ, ST là tiền đạo cắm mà, CF là tiền đạo lùi (theo Fifa)
Vấn đề là fan MU mặt trơ cổ vũ đc nhưng nhiều fan liv tư cách ngời ngời tỏ ra k cần trông chờ ai cũng tự lực cánh sinh dc. 1 số thì mồm cứng nhưng nội tâm mong MU thắng lắmBt mà, mấy năm trc thỉnh thoảng vẫn cổ vũ thằng Liv khi mình đua vô địch or top đó chứ![]()
còn 1 số thì cầu MU thua rớt top để liv chứng tỏ đẳng cấp ở chặng nước rút cơ
)))
Đá vào tận chung kết ko thủng quả nào luôn 
ra rồiChính xác Ole có cái tầm của một HLV thiên tài. Thực sự thì trước đây mình luôn ý niệm 2 HLV hàng đầu lúc này là Pep và Klopp, Pep thì khỏi nói, Klopp thì hãy nhìn ông thay đổi cả thế giới bóng đá với pressing, đưa Liverpool từ “CLB dĩ vãng” thành ông kẹ ở Châu Âu, trước đó cũng biến Dortmund từ CLB hạng khá thành tên tuổi lớn.
Ấy vậy mà Ole một HLV chưa có nhiều thành tích lại vô cùng đĩnh đạc chê Klopp là một chiều, không đủ tầm vô địch. Cái phong thái Ole chê người nó rất tự tin như thể trình của ông đã vượt trên tất cả, cười nhếch mép ngạo nghễ vào thế gian thấp kém.
Tính về tuổi nghề thì Ole chỉ đáng làm đệ Klopp mà thôi, hãy tự hỏi ông lấy đâu ra tự tin mà suy xét người khác như vậy? Có lẽ nào Ole giống như “người được chọn”, là sứ giả của đấng tối cao
Ole dẫn dắt một đội bóng mạnh mẽ như MU là quá hợp, có thể nói hiện tại MU đang là thực thể hùng mạnh nhất trong thế giới bóng đá.
Có thể nhiều người vẫn còn nghĩ về trận thua PSG của MU, nhưng hãy chờ xem, trận thua đó chẳng là gì với Ole cả, nó chỉ là đánh lạc hướng cho vui thôi vì MU và Ole quá mạnh, thừa khả năng lật ngược thế cờ bất kì lúc nào.
Người ta có thể ca ngợi MC cầm bóng hay, ca ngợi Athletico phòng ngự đỉnh, ca ngợi Liverpool đá trực diện tốt nhưng với MU thì k biết nói sao, k phải vì MU k giỏi cái gì mà cái gì cũng giỏi. MU hiện tại trong tay Ole đã đạt đến tầm hội tụ tinh hoa bóng đá, thích đá cầm bóng là cầm bóng dồn ép bất cứ ai, thích phòng ngự thì chắc hơn kim cương, mà thích tạt cánh cũng xuống biên như thần.
Và đáng sợ biết bao khi Ole tạo ra thực thể huỷ diệt đó chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Nghĩ đi nghĩ lại, không có cửa nào cho các đội khác có thể vô địch được C1 năm nay khi MU mạnh như vậy
có đánh bại AC hay tiềm năng giời cứ gặp MU là sun mịa vòi rồi
Fabregas năm 2008 chỉ 20 tuổi đã nổi như cồn, một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới lúc đó, không thể ngờ bây giờ lại chỉ là đồ bỏ đi
Adebayor năm 2008 cũng mới 24 tuổi, ghi 30 bàn mùa giải đó, được xem là tiền đạo rất toàn diện, cao to nhưng không hề vụng về, không ngờ sau đó cũng chỉ là đồ bỏ đi
Alexandre Hleb năm 2008 đã 27 tuổi đạt độ chín, được xem là phát hiện thần kỳ của Wenger với khả năng đi bóng lắt léo quái dị, không ngờ sau đó chuyển sang Barca và mất tích mãi mãi
Abou Diaby năm 2008 chỉ mới 21 tuổi cũng rất vang danh, được xem là tài năng hiếm có với thể hình tốt, kĩ thuật toàn diện, không ngờ bây giờ đã giải nghệ và được người ta nhớ tới là cầu thủ chấn thương nhiều nhất mọi thời đại
Walcott năm 2008 chỉ mới 19 tuổi được gọi là thần đồng nước Anh với khả năng bứt tốc khét tiếng, không ngờ bây giờ đã 29 tuổi mà vẫn...là thần đồng
Arsenal năm 2008 đả bại đương kim vô địch C1 AC Milan 2-0 ngay tại San Siro, lúc mà trong đội hình của họ vẫn còn đó những hảo thủ hàng đầu như Madini, Nesta, Pirlo, Kaka, Gattuso, Inzaghi, không ngờ từ đó đến nay Arsenal vẫn chưa vô địch được giải nào ngoài vài cái cúp FA ghẻ
*thở dài*

Thằng Fab sự nghiệp có thiếu gì nữa đâu mà gọi là đồ bỏ? Do tính nó không muốn cầu tiến nữa thì nát thôi. Đồ bỏ là cái lứa Nasri, Wheelchair ấy
Fabregas năm 2008 chỉ 20 tuổi đã nổi như cồn, một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới lúc đó, không thể ngờ bây giờ lại chỉ là đồ bỏ đi
Adebayor năm 2008 cũng mới 24 tuổi, ghi 30 bàn mùa giải đó, được xem là tiền đạo rất toàn diện, cao to nhưng không hề vụng về, không ngờ sau đó cũng chỉ là đồ bỏ đi
Alexandre Hleb năm 2008 đã 27 tuổi đạt độ chín, được xem là phát hiện thần kỳ của Wenger với khả năng đi bóng lắt léo quái dị, không ngờ sau đó chuyển sang Barca và mất tích mãi mãi
Abou Diaby năm 2008 chỉ mới 21 tuổi cũng rất vang danh, được xem là tài năng hiếm có với thể hình tốt, kĩ thuật toàn diện, không ngờ bây giờ đã giải nghệ và được người ta nhớ tới là cầu thủ chấn thương nhiều nhất mọi thời đại
Walcott năm 2008 chỉ mới 19 tuổi được gọi là thần đồng nước Anh với khả năng bứt tốc khét tiếng, không ngờ bây giờ đã 29 tuổi mà vẫn...là thần đồng
Arsenal năm 2008 đả bại đương kim vô địch C1 AC Milan 2-0 ngay tại San Siro, lúc mà trong đội hình của họ vẫn còn đó những hảo thủ hàng đầu như Madini, Nesta, Pirlo, Kaka, Gattuso, Inzaghi, không ngờ từ đó đến nay Arsenal vẫn chưa vô địch được giải nào ngoài vài cái cúp FA ghẻ
*thở dài*
Đá như rồng như hổ rồi mất tích cả lũ
Fabregas năm 2008 chỉ 20 tuổi đã nổi như cồn, một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới lúc đó, không thể ngờ bây giờ lại chỉ là đồ bỏ đi
Adebayor năm 2008 cũng mới 24 tuổi, ghi 30 bàn mùa giải đó, được xem là tiền đạo rất toàn diện, cao to nhưng không hề vụng về, không ngờ sau đó cũng chỉ là đồ bỏ đi
Alexandre Hleb năm 2008 đã 27 tuổi đạt độ chín, được xem là phát hiện thần kỳ của Wenger với khả năng đi bóng lắt léo quái dị, không ngờ sau đó chuyển sang Barca và mất tích mãi mãi
Abou Diaby năm 2008 chỉ mới 21 tuổi cũng rất vang danh, được xem là tài năng hiếm có với thể hình tốt, kĩ thuật toàn diện, không ngờ bây giờ đã giải nghệ và được người ta nhớ tới là cầu thủ chấn thương nhiều nhất mọi thời đại
Walcott năm 2008 chỉ mới 19 tuổi được gọi là thần đồng nước Anh với khả năng bứt tốc khét tiếng, không ngờ bây giờ đã 29 tuổi mà vẫn...là thần đồng
Arsenal năm 2008 đả bại đương kim vô địch C1 AC Milan 2-0 ngay tại San Siro, lúc mà trong đội hình của họ vẫn còn đó những hảo thủ hàng đầu như Madini, Nesta, Pirlo, Kaka, Gattuso, Inzaghi, không ngờ từ đó đến nay Arsenal vẫn chưa vô địch được giải nào ngoài vài cái cúp FA ghẻ
*thở dài*