Tập đoàn tài chính Manchester United

Dân chủ đặc sản chim trước trận Chè

  • Tế

    Votes: 45 90.0%
  • Tha

    Votes: 5 10.0%

  • Total voters
    50
  • Poll closed .
khoái lạc. Lão Hlv cầm Ajax thua MU ở C2 kìa. Thế mà bọn nó kêu It's just Ajax
Vẫn lão Boss đấy ah ? Năm ngoái dẫn Đọt mun bị sa thải mà :))
 
À ko phải. Nhìn 2 lão giống nhau quá.
 
tiếc năm nay ông kẹ RM bị loại sớm quá mà đội nhà mình cũng đang gặp khó vkl =(
 
Đúng ngày này năm xưa...

967020-19491504-2560-1440.jpg


Và năm nay...

53274696_1274375512709796_6556545431663280128_n.jpg


Rồi cũng đến ngày Real chết nhục ở C1 như một con chó, dù chờ hơi lâu... :8cool_cry:
 
Dù yêu Man nhưng phải nói là quả Nani thẻ đỏ dù có hơi nặng tay nhưng mà ĐÚNG!
 
Như quả hôm trước chả kêu gào đỏ thằng Bertrand đấy thôi, quả Bertrand mà đỏ thì quả Nani đáng đỏ gấp đôi, vì Nani phi từ phía sau.
 
Như quả hôm trước chả kêu gào đỏ thằng Bertrand đấy thôi, quả Bertrand mà đỏ thì quả Nani đáng đỏ gấp đôi, vì Nani phi từ phía sau.
Vì nó là cầu thủ địch nên trong mắt ta nó đáng thẻ đỏ. Còn Nani là nhà mình nên với ta thằng tài đáng xử bắn. :1onion33: Cơ mà Nani thì mải nhìn bóng không thấy bằng Arbeloa, còn thằng kia là cố tình song phi thẳng vào Lukaku đang chạy.
 
Mai Ole xỏ giày đá tiền đạo còn Carrick đá trụ. 3-1 eazy
 
Vãi, khoan bàn đúng sai, quả Bertrand nó lao thẳng vào cái thằng đang dẫn bóng, trong khi Nani là tình huống tranh chấp 50-50, 2 thằng cùng lao vào, sao lại so sánh với nhau?

Cao chân thì rõ rồi, nhưng cố ý hay ko thì còn tranh cãi, vì Nani quả đấy tuy có ngoái đầu nhìn lại nhưng vẫn là xoay người rồi va chân vào chứ ko phải giơ chân ra lao vào người ta.

Trận với B'mouth Bailly nó đá còn bậy hơn mà hình như còn ko lỗi luôn =))
 
Sau ccc ấy, quả đấy là cả 2 đang lao vào tìm cách control quả bóng, nhìn thấy nani hoàn toàn nhìn bóng, ko có chủ định lao vào như thằng Bertrand.
Tất nhiên thẻ đỏ thì cũng chẳng sai, cơ mà fan như ccc ấy ,tình huống ấy mà dám bảo từ phía sau
 
Bị người yêu bỏ không bằng thẻ đỏ Nani :(
 
Bị người yêu bỏ không bằng thẻ đỏ Nani :(

Hềnh như là status của con bé nào ở Tuyên Quang thì phải :)).....

Thẻ của Nani thì 50-50 rồi. Trách tài nặng tay quá thôi :(.
 
Công nhận hồi xưa máu chó chửi tài quá trời chứ bây giờ xem kỹ lại pha banh thì đúng là 50-50 thật, tùy tài mà thẻ đỏ hay không.

Cay mỗi lúc đó đang hành Real thôi
 
Cay là thằng rút thẻ đỏ là thằng ml Cakir
 
Cay gặp nó đúng đợt Persie đang tịt ấy chứ không xong từ lượt đi rồi =))
 
Lượt đi Dôn phổi bò masterclass nhé, đợt rồi ko ốm khéo Ole cũng cho làm tiền vệ trụ thêm lần nữa =))
 
Back
Top