Multi Sekiro™: Shadows Die Twice [2019 TGA GOTY]

Khó thì cũng rage quit đc chứ. Trước chơi GOW đánh Valkyrie khó quá cũng phải ragequit rồi quay lại sau. Nói chung game của From thuộc dạng khó, đòi hỏi sự kiên trì cao và luyện tập để tiến bộ. Toàn các ông cao thủ vào chê game dễ. Ông nào chưa chơi dòng này bao giờ vào quẩy ầm âm kêu game dễ t mới đồng ý :3cool_shame:
 
Mỗi người có 1 thanh kiên nhẫn với 1 thanh hứng thú .

Kiên nhẫn tụt hết thì quit .
Hứng thú tụt hết thì cũng quit.

Kiên nhẫn + hứng thú thấp quá thì cũng dễ quit .
 
Thế nên mới nói ragequit do khó chứ ko phải do ko hợp game. Đầy game t chơi cấp khó quá bỏ ko chơi đc, nhưng chơi bth vẫn nghiền vcđ. Còn game ko hợp thì quit luôn chứ rage gì ở đây
 
Cái khó của From tạo cho dòng soul là cái khó gây nghiện cao, cơ mà mình thuộc tuýp càng chết càng muốn vượt qua nên chơi kết dòng soulborne ngay :)).
 
mấy lúc chết nhiều quá cũng rage phải nghỉ 1 ngày tịnh tâm lại, xong mới chơi qua được :))
 
Có gameplay mới của Sekiro rồi nhé, ai rảnh vào nhận xét
 
60fps có vẻ khá mượt, hiệu ứng có lẽ chỉnh ở low nên ko đẹp như trong video của Game Informer :D
 
Ai xem để ý góc trên bên phải phút 1.00 nhé, có hiện thanh level bar, cụ thể là
Level 8, có lẽ vẫn là khu vực đầu game :D[/SPOILER
 
Chỉnh sửa cuối:
Game from nhịp chậm, nhưng mà mình cũng chậm y như thế nên nhiều khi ghét đéo chịu được. Chơi DS đến Blighttown ngại ơi là ngại kiểu animation chậm như xem phim tua x0.75 tốc độ.
Chuyển sang BB thì ôi thôi phê lòi, tấn công dòn dập từ mob tới boss, bản thân mình cũng rất linh hoạt, nhất là không có block, mình khô máu với chúng nó luôn nên phấn khích ghê gớm. Đánh xong con Cleric lần đầu mà toàn thân đẫm máu, sung sướng đến cực độ, cả đời chơi game chưa bao giờ có được cảm giác như thế.
Nên Sekiro này vẫn giữ combat linh hoạt nhanh gọn, có lực và tấn công cuồng nộ thì miễn bàn luôn.
 
Chơi Bloodborne ko qua đc con Cledric Beast chết mấy chục lần nản quit game mấy lần. Mãi sau mới giết đc với chịu khó cày cuốc xíu thì thấy game cũng ko khó lắm đâu. Build đồ +10 với luyện Level cao xíu thấy đánh tự tin hơn hẳn. Chơi New Game + toàn đập Boss 1 lần là qua. Tại quen hết rồi ko sợ hãi nữa
Bloodborne chơi Dodge sướng vãi. Đẹp mắt hơn kiểu Roll của Dark Soul nhiều. Ghét nhất game chặt chém mà cứ Roll nhìn cùi mía thế nào ấy
 
đệt, gameplay bị xoá r à bác ơi :((
 
Dm quên chưa lưu, nói chung là game đẹp hơn hồi demo nhiều nhé, lightning, texture, sound,... đều chi tiết hơn
 
Cuối cùng mình cũng parry được mấy con cờ hó, GOTY là đây.
 
Sao lại tưởng, đầy ông trên fb chơi xong than giời với bán lại đĩa mà. Hồi free BB ngồi 3h ko qua đc chỗ 2 con sói. Nói chung các b chơi quen với pro rồi thì nói thế nào chẳng đc :-(||>.
à thì ra bác là cái ông than bị 2 con sói vả sấp mặt đây mà, hồi đầu mình nghe demon souls khó lắm kinh dị lắm , mà mình là thằng chơi game cũng thuộc dạng ngu, không có gì giởi hết và nói thẳng ra là chỉ thích chơi game chứ không thích thử thách.
đánh liều mua bản Ấin về chơi (lúc ấy bản ú chưa ra) lần đầu vào bị vả sấp mặt chết không biết bao nhiêu lần , cuối cùng lại đâm nghiện game càng khó càng thích, những mà khó vô lí như mấy cái game souls like bọn tây làm thì dẹp :))
 
vấn đề đâu phải ai cũng kiên nhẫn

đâu có ai chịu chết ~ 100 lần để giết thằng vua ẩn trong DS2 như mình chẳng hạn

nên nói về cái dòng souls born là dòng kén người chơi
 
Soulsborne thấy khó chẳng qua game bây giờ dễ vkl ra thôi, gamer cũng ko kiên nhẫn như ngày trước.

Hồi xưa chơi resident evil 1, mà mãi về sau mới biết là mình đã chơi resident evil 1 - trước đó chỉ biết "ngôi nhà ma", tiếng Anh ko biết, internet ko có, guide ko có, save lâu lâu còn bị thằng khác nó xoá mất, cuối cùng vẫn phá đảo được đấy thôi =))

Chung quy do con người mà ra hết thôi, đầu óc ta nói nó khó thì tự khắc thấy khó và ngược lại
i78C2s9.gif
 
cái thời chơi 2D màn hình ngang ấy, nhiều game nó khó mất dạy luôn chứ, mà xưa éo có save checkpoint gì, chết phát đi lại từ đầu =))
Soulsborne thấy khó chẳng qua game bây giờ dễ vkl ra thôi, gamer cũng ko kiên nhẫn như ngày trước.

Hồi xưa chơi resident evil 1, mà mãi về sau mới biết là mình đã chơi resident evil 1 - trước đó chỉ biết "ngôi nhà ma", tiếng Anh ko biết, internet ko có, guide ko có, save lâu lâu còn bị thằng khác nó xoá mất, cuối cùng vẫn phá đảo được đấy thôi =))

Chung quy do con người mà ra hết thôi, đầu óc ta nói nó khó thì tự khắc thấy khó và ngược lại
i78C2s9.gif
 
à thì ra bác là cái ông than bị 2 con sói vả sấp mặt đây mà, hồi đầu mình nghe demon souls khó lắm kinh dị lắm , mà mình là thằng chơi game cũng thuộc dạng ngu, không có gì giởi hết và nói thẳng ra là chỉ thích chơi game chứ không thích thử thách.
đánh liều mua bản Ấin về chơi (lúc ấy bản ú chưa ra) lần đầu vào bị vả sấp mặt chết không biết bao nhiêu lần , cuối cùng lại đâm nghiện game càng khó càng thích, những mà khó vô lí như mấy cái game souls like bọn tây làm thì dẹp :))
Thế thì b đâu phải kiểu ko thích thử thách đâu. Chỉ là chưa tìm ra game hợp để thử thách mình thôi. Còn e là ko thích game quá khó, bất kể là game gì =)). Khó thì khó vừa thôi, chứ game gì vừa new game đánh mấy h ko thấy đc mặt con boss, chết thì chạy lại rõ xa, soul thì mất sạch. BB mà có checkpoint thì e chơi đc rồi đấy
 
Thì như cái bản tomb raider hay hoàng tử ba tư ngày xưa đấy, nhảy, bám leo trèo toàn phải căn timing để bấm nút, giờ như umcharted với asscred cứ ấn 1 nút là nhân vật nó tự dính mẹ vào tường :))
 
cái thời chơi 2D màn hình ngang ấy, nhiều game nó khó mất dạy luôn chứ, mà xưa éo có save checkpoint gì, chết phát đi lại từ đầu =))
Hồi xưa chơi Megaman, rớt hố là đi lại từ đầu =))
 
Back
Top