Trò chơi còn đỡ cưng à, đây là một trò đùa mà những thằng như cưng là đối tượng để anh tiêu khiển đó khờ ạ .
Hậm hực ở đâu chưa thấy, chỉ thấy mấy thằng fan M đi xem phim về ngậm mẹ nó mõm, bám víu vào cái nữ quyền bình đẳng giới để khỏa lấp sự yếu kém của phim, cái đó gọi là các cưng đang bú liếm trong nước mắt đấy.
Với lại, bố vào đây xì hơi chứ khóc lóc cái gì, mỗi lần xì thì có đứa hít một cách hưng phấn, như cưng là 1 thằng tiêu biểu đó.
Trò chơi còn đỡ cưng à, đây là một trò đùa mà những thằng như cưng là đối tượng để anh tiêu khiển đó khờ ạ .
Hậm hực ở đâu chưa thấy, chỉ thấy mấy thằng fan M đi xem phim về ngậm mẹ nó mõm, bám víu vào cái nữ quyền bình đẳng giới để khỏa lấp sự yếu kém của phim, cái đó gọi là các cưng đang bú liếm trong nước mắt đấy.
Với lại, bố vào đây xì hơi chứ khóc lóc cái gì, mỗi lần xì thì có đứa hít một cách hưng phấn, như cưng là 1 thằng tiêu biểu đó.
Lol, ta có nói gì chuyện Zack Lord chỉ đạo hành động, ủa mà khoan, cái đó là ta khen mà, WW là film ta thích nhất của DCEU mà lol.
Còn chuyện đạo diễn hành động của CM như lol, hay ko qua hỗ trợ gì đó là tại nó thôi.
CV là fim nào
Lol, ta có nói gì chuyện Zack Lord chỉ đạo hành động, ủa mà khoan, cái đó là ta khen mà, WW là film ta thích nhất của DCEU mà lol.
Còn chuyện đạo diễn hành động của CM như lol, hay ko qua hỗ trợ gì đó là tại nó thôi.
CV là fim nào
Lol, ta có nói gì chuyện Zack Lord chỉ đạo hành động, ủa mà khoan, cái đó là ta khen mà, WW là film ta thích nhất của DCEU mà lol.
Còn chuyện đạo diễn hành động của CM như lol, hay ko qua hỗ trợ gì đó là tại nó thôi.
CV là fim nào
Nhớ mang máng đại khái là nhà M có vụ một nữ đạo diễn bức xúc vì không cho mình chỉ đạo hành động, vì đã có một team riêng để lo phần ấy. Nữ đạo diễn này còn đá đểu là phim M trước giờ đánh đấm như shit thì biết năng lực team kia thế nào rồi đấy
Nhớ mang máng đại khái là nhà M có vụ một nữ đạo diễn bức xúc vì không cho mình chỉ đạo hành động, vì đã có một team riêng để lo phần ấy. Nữ đạo diễn này còn đá đểu là phim M trước giờ đánh đấm như shit thì biết năng lực team kia thế nào rồi đấy
Phim này xem éo thấy tí nữ quyền nào luôn. Chỉ thấy một ước mơ của các bạn nữ được vùng vẫy như cánh đàn ông thôi, cũng chả vác hình ảnh của đàn ông ra mà chà đạp.
Mình xem thấy rất bình thường, dạng xem một loại phim shonen vậy á. WW tính ra còn nữ quyền ghê hơn khi buff chị đại nhà DC thành tính biểu tượng, phim Cap M đúng nghĩa giới thiệu tiền sử nhân vật .
Đúng vậy, nên hai cái phim WW và CM này đều chả có tí gì có thể gọi là nữ quyền cả, để đầu óc thanh thản tập trung vào xem tình tiết cho phê chứ quan trọng hoá "nữ quyền chỗ nào" làm gì cho mệt.
Nhìn thô lỗ cục mịch không tả được, mà thôi chị là quân nhân nên bỏ qua đi . Muốn dáng đẹp mà vẫn thiện chiến thì phải class điệp viên như BW cơ. Nếu không thì phải lên class thần như WW mới có thể phiêu diêu tự tại, vừa mỉnh cười xuất chiêu mà kình lực vẫn tung toé màn hình được .
Review Captain Marvel (có spoiler)
7/10
Điểm mạnh:
- Cố gắng thêm gia vị vào câu chuyện origin story đã quá nhàm chán.
- Có nhiều twist trong phim và đều được giải thích hợp lý.
- Phát triển nhân vật tốt cho cả nhân vật chính và phụ.
- Quay phim và âm thanh góp phần tốt vào việc miêu tả nội tâm cùng diễn biến của cảnh phim.
Điểm yếu:
- Gia vị thêm vào sẽ làm một số người xem bị “mất trí nhớ” nếu không quen.
- Nhân vật chính chưa có mục đích rõ ràng.
- Một số cảnh quay quá nhanh làm người xem không nắm bắt kịp diễn biến.
Cốt truyện: 7/10
Câu chuyện trong Captain Marvel là câu chuyện khởi đầu (origin story) của một siêu anh hùng. Đây là một thứ đã được làm đi làm lại tới chết trong hầu hết các bộ phim về đề tài này rồi nên cặp đạo diễn đã cố gắng làm cho nó khác đi một chút bằng cách thêm một trope khác vào là việc nhân vật chính bị mất trí nhớ. Tuy nhiên có vẻ việc pha trộn này không hợp cho lắm nên act 1 của phim hơi bị khó hiểu, đây cũng chính là điểm yếu của trope mất trí nhớ - có thể làm người xem bị dội và mất tập trung như phim Total Recall do Arnold Schwarzenegger đóng chính. Cặp đạo diễn có vẻ cũng biết điều này nên đã khỏa lấp Act 1 bằng một thứ mà tôi rất thích ở các bộ phim của MCU: việc phát triển tính cách nhân vật và sự chân thật trong bộ phim.
Act 2 và Act 3 của bộ phim là dành cho các nút thắt và việc giải đáp chúng. Các nút thắt trong phim được cài cắm khá khéo và được giải thích rõ ràng, mượt mà (bản chất động cơ vận tốc ánh sáng, động lực của Talos, việc người Kree lợi dụng Carol, cái tên Vers…). So sánh ra thì Act 2 và Act 3 của bộ phim được làm tốt hơn Act 1 rất nhiều. Điều này có vẻ ngược lại với các phim origin thường thấy nhưng lại giống với các phim nhân vật chính tìm lại trí nhớ tôi đã coi.
Nhân vật: 8/10
Thứ mà tôi thích nhất trong MCU chính là việc phát triển nhân vật trong phim. Và phim đã làm rất tốt điều này với cả nhân vật chính như Carol và nhân vật phụ như Nick Fury hay “phản diện” như Talos. Brie Larson đã thể hiện rất tốt vai trò của một nữ chiến binh gan lì, không sợ bất cứ gì và có phần nổi loạn ngay cả khi kí ức của cô đã bị chỉnh sửa. Phân cảnh Carol tìm lại được bạn mình và ngồi trò chuyện bên cửa sổ là cảnh mà tôi thích nhất khi nỗi niềm của cả hai người bạn đều được giãi bầy thông qua diễn xuất khéo léo. Cảnh cô đứng lên khi bị vấp ngã xuyên suốt cuộc đời cũng đem lại hiệu quả tương tự nhưng hơi tiếc là tôi đã bị spoil cảnh này thông qua trailer. Tuy nhiên, động lực của nhân vật Carol vẫn còn mơ hồ và không rõ ràng khi mọi việc cô làm chỉ để giải quyết chuyện quá khứ. Carol cũng chưa cho thấy sự đấu tranh nội tâm của cô khi nhận ra việc mình bị lợi dụng và đã giết nhiều người
Skrulls vô tội. Đáng lẽ cặp đạo diễn nên cho cô thể hiện điều đó trước khi quyết định giúp Talos. Đây là có thể chính là điểm trừ lớn nhất của film. Các nhân vật phụ của phim đều rất tròn vai. Ngài Nick Chột Fury đóng vai một điệp viên Shield thời trẻ chưa đầy nghi kị và toan tính như thời hiện đại rất đạt. Talos cũng là một điểm sáng thông qua diễn xuất của Ben Mendelsohn, đem lại một nút thắc và một nhân vật thú vị cho phim. Phần nữ quyền trong phim rất tiếc lại trái với kì vọng của các Incels và Neckbeards khi được lồng ghép khá khéo và không gây dội.
Các vấn đề kĩ thuật 7/10
Thú thật thì qua trailer đầu tiên tôi không có thiện cảm với các cảnh quay cùng màu sắc của phim lắm nhưng khi vào xem thì chính điều này lại làm tôi bất ngờ, phim có nhiều shot quay đẹp xuyên suốt các Act, còn màu phim thì vừa bắt mắt vừa đem lại cảm giác của những năm 90s khi xưa. Các đoạn quan trọng của phim như lúc Carol tâm sự với cô bạn thân cũng được cặp đạo diễn khéo léo dùng ánh sáng để phản ánh tâm trạng của Carol. Điểm trừ của quay phim là một số cảnh hành động của Act 3 làm quá nhanh khiến người xem không theo dõi kịp. Phần vũ trụ của phim này cũng thua kém khi so với Guardian of the Galaxy và Infinity War.
Về phần âm thanh, phim lồng ghép khá hợp các bản nhạc của những năm 90s làm tôi có cảm giác khá bồi hồi. Cảnh Fury chạy trốn khỏi Shield trong phòng lưu trữ là cảnh mà phần âm thanh đã hoàn thành vai trò rất tốt khi tiếng đèn mở lúc cao trào/lúc phải lẩn trốn trong im lặng đều đủ khiến người xem phải hồi hộp theo. Điểm trừ là bài “Just a girl” khá… lạc quẻ khi nổi lên trong phim.
Kết luận: cũng như việc phim làm người ta gợi nhớ đến thời những năm 90s, Captain Marvel cũng làm
tôi nhớ lại cảm giác khi xem các bộ phim The First Avenger, Iron Man 1, Thor 1 năm nào. Bộ phim này đã
thực hiện được nhiệm vụ giới thiệu nhân vật Carol Danvers vào thế giới MCU mặc dù đã vấp phải một số
trở ngại và nhược điểm trong quá trình đó.
Review Captain Marvel (có spoiler)
7/10
Điểm mạnh:
- Cố gắng thêm gia vị vào câu chuyện origin story đã quá nhàm chán.
- Có nhiều twist trong phim và đều được giải thích hợp lý.
- Phát triển nhân vật tốt cho cả nhân vật chính và phụ.
- Quay phim và âm thanh góp phần tốt vào việc miêu tả nội tâm cùng diễn biến của cảnh phim.
Điểm yếu:
- Gia vị thêm vào sẽ làm một số người xem bị “mất trí nhớ” nếu không quen.
- Nhân vật chính chưa có mục đích rõ ràng.
- Một số cảnh quay quá nhanh làm người xem không nắm bắt kịp diễn biến.
Cốt truyện: 7/10
Câu chuyện trong Captain Marvel là câu chuyện khởi đầu (origin story) của một siêu anh hùng.
Đây là một thứ đã được làm đi làm lại tới chết trong hầu hết các bộ phim về đề tài này rồi nên cặp đạo
diễn đã cố gắng làm cho nó khác đi một chút bằng cách thêm một trope khác vào là việc nhân vật chính
bị mất trí nhớ. Tuy nhiên có vẻ việc pha trộn này không hợp cho lắm nên act 1 của phim hơi bị khó hiểu,
đây cũng chính là điểm yếu của trope mất trí nhớ - có thể làm người xem bị dội và mất tập trung như
phim Total Recall do Arnold Schwarzenegger đóng chính. Cặp đạo diễn có vẻ cũng biết điều này nên đã
khỏa lấp Act 1 bằng một thứ mà tôi rất thích ở các bộ phim của MCU: việc phát triển tính cách nhân vật
và sự chân thật trong bộ phim.
Act 2 và Act 3 của bộ phim là dành cho các nút thắt và việc giải đáp chúng. Các nút thắt trong
phim được cài cắm khá khéo và được giải thích rõ ràng, mượt mà (bản chất động cơ vận tốc ánh sáng,
động lực của Talos, việc người Kree lợi dụng Carol, cái tên Vers…). So sánh ra thì Act 2 và Act 3 của bộ
phim được làm tốt hơn Act 1 rất nhiều. Điều này có vẻ ngược lại với các phim origin thường thấy nhưng
lại giống với các phim nhân vật chính tìm lại trí nhớ tôi đã coi.
Nhân vật: 8/10
Thứ mà tôi thích nhất trong MCU chính là việc phát triển nhân vật trong phim. Và phim đã làm
rất tốt điều này với cả nhân vật chính như Carol và nhân vật phụ như Nick Fury hay “phản diện” như
Talos. Brie Larson đã thể hiện rất tốt vai trò của một nữ chiến binh gan lì, không sợ bất cứ gì và có phần
nổi loạn ngay cả khi kí ức của cô đã bị chỉnh sửa. Phân cảnh Carol tìm lại được bạn mình và ngồi trò
chuyện bên cửa sổ là cảnh mà tôi thích nhất khi nỗi niềm của cả hai người bạn đều được giãi bầy thông
qua diễn xuất khéo léo. Cảnh cô đứng lên khi bị vấp ngã xuyên suốt cuộc đời cũng đem lại hiệu quả
tương tự nhưng hơi tiếc là tôi đã bị spoil cảnh này thông qua trailer. Tuy nhiên, động lực của nhân vật
Carol vẫn còn mơ hồ và không rõ ràng khi mọi việc cô làm chỉ để giải quyết chuyện quá khứ. Carol cũng
chưa cho thấy sự đấu tranh nội tâm của cô khi nhận ra việc mình bị lợi dụng và đã giết nhiều người
Skrulls vô tội. Đáng lẽ cặp đạo diễn nên cho cô thể hiện điều đó trước khi quyết định giúp Talos. Đây là
có thể chính là điểm trừ lớn nhất của film. Các nhân vật phụ của phim đều rất tròn vai. Ngài Nick Chột
Fury đóng vai một điệp viên Shield thời trẻ chưa đầy nghi kị và toan tính như thời hiện đại rất đạt. Talos
cũng là một điểm sáng thông qua diễn xuất của Ben Mendelsohn, đem lại một nút thắc và một nhân vật
thú vị cho phim. Phần nữ quyền trong phim rất tiếc lại trái với kì vọng của các Incels và Neckbeards khi
được lồng ghép khá khéo và không gây dội.
Các vấn đề kĩ thuật 7/10
Thú thật thì qua trailer đầu tiên tôi không có thiện cảm với các cảnh quay cùng màu sắc của
phim lắm nhưng khi vào xem thì chính điều này lại làm tôi bất ngờ, phim có nhiều shot quay đẹp xuyên
suốt các Act, còn màu phim thì vừa bắt mắt vừa đem lại cảm giác của những năm 90s khi xưa. Các đoạn
quan trọng của phim như lúc Carol tâm sự với cô bạn thân cũng được cặp đạo diễn khéo léo dùng ánh
sáng để phản ánh tâm trạng của Carol. Điểm trừ của quay phim là một số cảnh hành động của Act 3 làm
quá nhanh khiến người xem không theo dõi kịp. Phần vũ trụ của phim này cũng thua kém khi so với
Guardian of the Galaxy và Infinity War.
Về phần âm thanh, phim lồng ghép khá hợp các bản nhạc của những năm 90s làm tôi có cảm
giác khá bồi hồi. Cảnh Fury chạy trốn khỏi Shield trong phòng lưu trữ là cảnh mà phần âm thanh đã hoàn
thành vai trò rất tốt khi tiếng đèn mở lúc cao trào/lúc phải lẩn trốn trong im lặng đều đủ khiến người
xem phải hồi hộp theo. Điểm trừ là bài “Just a girl” khá… lạc quẻ khi nổi lên trong phim.
Kết luận: cũng như việc phim làm người ta gợi nhớ đến thời những năm 90s, Captain Marvel cũng làm
tôi nhớ lại cảm giác khi xem các bộ phim The First Avenger, Iron Man 1, Thor 1 năm nào. Bộ phim này đã
thực hiện được nhiệm vụ giới thiệu nhân vật Carol Danvers vào thế giới MCU mặc dù đã vấp phải một số
trở ngại và nhược điểm trong quá trình đó.
Nhớ mang máng đại khái là nhà M có vụ một nữ đạo diễn bức xúc vì không cho mình chỉ đạo hành động, vì đã có một team riêng để lo phần ấy. Nữ đạo diễn này còn đá đểu là phim M trước giờ đánh đấm như shit thì biết năng lực team kia thế nào rồi đấy
clgt? đây là phim MCU đầu tiên có đạo diễn là nữ mà hay là phim M nào khác
mà hành động thì có chỉ đạo hành động lo, đạo diễn có chuyên môn éo đâu mà đòi làm