Goose The Cat : Captain Marvel [2019]

Cá nhân mình ko thấy CM hay hơn dc 2 phim kia, nhưng mà well, #ykiencanhan.
 
Fresh tomatos, cinema score A, doanh thu ngày đầu cao -> lại 1 chiến thắng nữa cho nhà marvel. Nhưng mình không thích phim này tí nào, hy vọng kevin đổi ý định cho captain marvel làm lead mcu sau endgame và nếu có phần 2 thì để đạo diễn khác làm :(
 
Fresh tomatos, cinema score A, doanh thu ngày đầu cao -> lại 1 chiến thắng nữa cho nhà marvel. Nhưng mình không thích phim này tí nào, hy vọng kevin đổi ý định cho captain marvel làm lead mcu sau endgame và nếu có phần 2 thì để đạo diễn khác làm :(
Nếu bị tranh cãi dữ quá thì p2 nó sửa lại thôi, lúc đó các bạn lại có cơ hội khen film là 1 bước tiến vượt bậc của p1 :5cool_big_smile:
 
Chưa nghe câu chiến thắng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất ah? Boss trong Phim chính là chính bản thân chị: Tôi là ai? Tôi sẽ là người như thế nào?

Còn quan điểm cứ phải có Boss và final Battle là lối mòn. Tất nhiên thay đổi có người thích , người chê.
 
Fresh tomatos, cinema score A, doanh thu ngày đầu cao -> lại 1 chiến thắng nữa cho nhà marvel. Nhưng mình không thích phim này tí nào, hy vọng kevin đổi ý định cho captain marvel làm lead mcu sau endgame và nếu có phần 2 thì để đạo diễn khác làm :(
Không phải chiến thắng đâu, piss off white dudes, gây chia rẽ từ chính cộng đồng fan M. Nhìn bề ngoài thì thắng lợi, nhưng để lại nhiều tai họa ngầm cho MCU.
 
Full review của mềnh đăng trên Zing News - không spoil (https://news.zing.vn/captain-marvel...cua-nu-anh-hung-manh-nhat-mcu-post923346.html):

‘Captain Marvel’ - màn chào sân dang dở của nữ anh hùng mạnh nhất MCU

Tác phẩm mới của Marvel Studios đem đến câu chuyện thú vị về nguồn gốc của nữ hùng được coi là chìa khóa tương lai cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nhưng kèm theo đó là những tiếc nuối.


Zing.vn đánh giá: 6/10

Captain Marvel là bộ phim thứ 21 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Tác phẩm điện ảnh đem đến cho khán giả câu chuyện về nhân vật bí ẩn từng được hé lộ trong đoạn phim post-credits của bom tấn Avengers: Infinity War (2018).

Đây không chỉ là bộ phim riêng đầu tiên dành cho một nữ siêu anh hùng của MCU, mà cô còn được hứa hẹn là siêu anh hùng mạnh nhất trong MCU từ trước đến nay.

Nhân vật chính của Captain Marvel được coi là chìa khóa kết nối trực tiếp và giải quyết toàn bộ xung đột của vũ trụ điện ảnh sẽ diễn ra trong Avengers: EndGame sắp tới, và dự kiến trở thành trụ cột mới cho MCU trong tương lai gần.

Bối cảnh chính của Captain Marvel diễn ra vào khoảng năm 1995. Vers (Brie Larson) là một sĩ quan thuộc binh đoàn Starforce của chủng tộc người ngoài hành tinh Kree. Cô từng bị mất hết trí nhớ sau một tai nạn, và luôn thắc mắc về nguồn gốc cũng như quá khứ của bản thân với những mảnh ghép đầy mơ hồ.

Lúc này, chủng tộc Kree và chủng tộc Skrull đang trong giai đoạn chiến tranh căng thẳng. Trong một nhiệm vụ giải cứu, Vers bị quân đội Skrull bắt được. Cô trốn thoát khỏi sự giam cầm của chúng, rồi đáp xuống Trái đất.

Tại đây, Vers tình cờ phát hiện ra những manh mối mở ra thân thế thực sự của mình: Carol Danvers - một cựu phi công của quân đội Mỹ. Từ đây, hàng loạt bí mật liên quan đến cuộc chiến lâu năm giữa các chủng tộc cũng dần trở nên sáng tỏ

Câu chuyện thú vị về nữ hùng MCU và thuở đầu khởi nghiệp của S.H.I.E.L.D.

Bối cảnh Captain Marvel diễn ra trước hầu hết tác phẩm thuộc MCU, ngoại trừ Captain America: The First Avenger (2011). Lúc này S.H.I.E.L.D. chỉ là một cơ quan non trẻ mới thành lập, với những hiểu biết về các thực thể siêu phàm trên Trái đất lẫn bên ngoài không gian còn rất hạn chế, chứ chưa đóng vai trò đầu mối liên kết như sau này.

Do đó, bộ phim không chỉ là câu chuyện riêng về thân thế của nhân vật Vers/Carol Danvers, mà còn là câu chuyện giới thiệu về S.H.I.E.L.D., với đại diện ở đây là Nick Fury (Samuel L. Jackson) - người lúc này mới chỉ là một mật vụ cấp thấp.

Nick Fury giờ không còn sắm vai phụ chuyên kết nối và giải đáp thông tin cho nhân vật hay khán giả nữa, mà trở thành vai thứ chính, song hành với Carol Danvers trên hành trình khám phá thân thế thực sự của cô gái.

Nhờ đó, Captain Marvel có câu chuyện được mở rộng theo chiều hướng có phần khác biệt và thú vị hơn hẳn so với nhiều bộ phim riêng trước đây thuộc MCU. Hành trình của Vers là khám phá thân thế và quá khứ đã thất lạc của bản thân, đồng thời ngăn chặn âm mưu hủy diệt của những kẻ thù bí ẩn.

Vì vậy, chuyến hành trình của cô có phần mới mẻ, dễ gợi sự tò mò hơn đối với khán giả nếu so với những câu chuyện sở hữu mô-típ nhân vật chính sở hữu siêu năng lực để trở thành người hùng quá đỗi khuôn mẫu và quen thuộc.

Tuy quá trình khám phá quá khứ của Carol Danvers còn đơn giản, không đòi hỏi nhiều kỹ năng điều tra chuyên nghiệp, nhưng nó vẫn đảm bảo sự hấp dẫn đối với khán giả, với những nút thắt bất ngờ trong quá khứ được hé lộ dần dần một cách hợp lý, thuyết phục.

Bên cạnh hành trình của Vers là sự đồng hành của “cộng sự bất đắc dĩ” Nick Fury. Cuộc phiêu lưu giữa ông và nữ siêu anh hùng ngoài hành tinh bí ẩn tạo ra cảm giác mới lạ và khá hiếm gặp trong các tác phẩm MCU trước đây.

Theo dõi S.H.I.E.L.D. và Nick Fury bước đầu làm quen và xử lý những vấn đề ngoài hành tinh trong Captain Marvel giúp phần nào gợi nhắc đến Men in Black - loạt phim về tổ chức bí ẩn với chức năng có phần tương đồng.

Điều đó giúp cho bầu không khí phiêu lưu, khám phá của nửa đầu bộ phim trở nên tươi mới và thú vị hơn hẳn so với kiểu câu chuyện về những siêu anh hùng mang siêu năng lực để giải cứu thế giới.

Khả năng cải trang siêu đẳng của loài Skrull giúp đem đến một vài pha đấu trí nhẹ nhàng thú vị, biến bộ phim trở nên kịch tính hơn đôi chút. Bên cạnh đó, Captain Marvel còn đem đến cho khán giả một nút thắt khá bất ngờ, giúp bộ phim phần nào đó tránh khỏi mô-típ thiện ác đơn thuần.

Vai chính bị lấn át bởi dàn thứ chính

Captain Marvel sở hữu hệ thống nhân vật đơn giản và dễ nắm bắt. Trong đó, vai trò và đất diễn của các tuyến nhân vật được phân biệt khá rõ ràng.

Một số tuyến nhân vật chính được ưu tiên đất diễn đáng kể như nữ chính Vers/Carol Danvers, Nick Fury, nữ phi công Maria Rambeau (Lashana Lynch) - người bạn cũ của Carol, Yon-Rogg (Jude Law) - chỉ huy biệt đội Starforce, hay Talos (Ben Mendelsohn) - lãnh đạo của tộc Skrull. Phim cũng không quên ưu ái chú mèo Goose với thời lượng xuất hiện và vai trò quan trọng không kém gì các nhân vật người đóng.

Các tuyến nhân vật còn lại được giới thiệu một cách sơ sài và nhạt nhòa, hầu như chỉ để làm nền cho các nhân vật quan trọng hoặc mang tính chất kết nối đến các tác phẩm khác của của MCU, như nhóm thành viên còn lại của Starforce, Ronan (Lee Pace), hay mật vụ Phil Coulson (Clark Gregg) mới “chân ướt, chân ráo” vào nghề.

Dàn diễn viên của bộ phim về cơ bản có diễn xuất tròn vai. Điều đáng tiếc là trong khi các nhân vật thứ chính như Nick Fury, Maria Rambeau, hay thậm chí phản diện Talos, đều thể hiện tốt nhân vật của mình, để lại ấn tượng nổi bật, thì nhân vật chính của bộ phim do nữ diễn viên Brie Larson thể hiện lại chưa gây tiếng vang như kỳ vọng.

Nhân vật Vers/Carol Danvers được xây dựng nhạt nhòa cả về hoàn cảnh lẫn tính cách. Từ đầu đến cuối, nhân vật của cô không có nhiều cơ hội để thể hiện cá tính và cảm xúc của bản thân, ngoại trừ phong cách có phần nổi loạn, bất cần, nhưng có phần gượng gạo.

Càng về sau, Vers/Carol Danvers càng được nâng tầm sức mạnh. Song, những thử thách mà cô phải vượt qua có phần quá sơ sài và dễ dàng. Do bản thân cô sở hữu “sức mạnh trời cho” quá vượt trội, nên nhân vật có khi chỉ cần “sức mạnh niềm tin” là đủ.

Kết quả cuối cùng mà cô đạt được cũng không thực sự rõ ràng, ngoại trừ siêu sức mạnh đơn thuần. Do đó, sự phát triển của nhân vật chính trong phim chưa đủ sâu sắc và thuyết phục người xem.

Bản thân Brie Larson cũng chưa thể hiện thành công nhân vật của mình. Từ đầu đến cuối, cô gần như chỉ duy trì một nét biểu cảm, với lối diễn xuất khô cứng. Đôi lúc, có cảm giác như Larson phải cố gồng mình để thể hiện sự cứng cỏi, nổi loạn và bất cần của nhân vật. So với các nhân vật thứ phụ khác trong phim, phần diễn xuất của cô rõ ràng kém đa dạng hơn hẳn.

Cũng bởi vậy, tinh thần cổ vũ nữ quyền và bình đẳng giới của bộ phim vô tình không đến từ nhân vật chính Vers/Carol Danvers, mà lại được thể hiện rõ rệt hơn thông qua người bạn của cô là nữ phi công da màu kiêm mẹ đơn thân Maria Rambeau.

Màn trình diễn đơn giản nhưng thuyết phục của cô bên cạnh cô con gái Monica (Akira Akbar), hay những câu thoại tương tác với Nick Fury mang tính khuyến khích và cổ vũ phái đẹp vươn lên làm chủ tương lai của chính mình, tỏ ra rất chân thành và hiệu quả hơn hẳn những chi tiết kêu gọi nữ quyền nửa vời mà nhân vật nữ chính thể hiện.

Hành động, kỹ xảo ở mức vừa phải

Captain Marvel có phần chất lượng sản xuất nằm ở mức khá. Thiết kế sản xuất không có điểm gì nổi bật, với bối cảnh Trái đất và ngoài không gian khá bình thường, đến mức có phần đơn điệu nếu so sánh với nhiều tác phẩm trước của MCU.

Âm nhạc trong phim đưa khán giả về thập niên 1990, nhưng không tạo ra ấn tượng nào nổi bật. Nhiều lúc, các giai điệu tỏ ra lộn xộn và lệch tông, khiến hiệu quả mang lại chưa đạt như kỳ vọng.

Phần kỹ xảo hình ảnh được thực hiện tốt, với phần hiệu ứng cháy nổ hay phô diễn siêu sức mạnh của nhân vật đẹp mắt và mãn nhãn. Tuy nhiên, thời lượng dành cho những trường đoạn này thực tế khá ngắn ngủi. Phần hành động của bộ phim cũng không quá nhiều, chủ yếu là các cảnh hành động ngắn và tập trung ở cuối phim.

Mảng hài hước tương đối duyên dáng, dù cho số lượng là không quá nhiều. Lần này, Nick Fury và chủ mèo Goose trở thành “cây hài” chính của cả tác phẩm với những màn pha trò tỉnh bơ nhưng hết sức hiệu quả.

Captain Marvel thực tế còn tồn tại nhiều điểm yếu đáng tiếc khiến chất lượng tổng thể của tác phẩm không thực sự xuất sắc. Sở hữu câu chuyện có điểm mới mẻ, thú vị, nhưng kịch bản triển khai sự kiện lại khá sơ sài, không đi sâu đầu tư vào các chi tiết cụ thể.

Điều đó khiến cho nhiều chi tiết trong phim không được giải thích kỹ và gây ra lỗ hổng về mặt logic. Đồng thời, các sự kiện trong phim diễn ra và trôi tuột một cách đơn điệu, ít có cao trào đáng kể.

Bộ đôi đạo diễn cũng chưa thành công trong việc kiểu soát tông phim. Captain Marvel thay đổi tông liên tục, từ chiến tranh không gian đến hành động, hài hước; rồi lại chuyển sang tâm lý, gia đình; và cuối cùng là phiêu lưu, hành động.

Vấn đề là không có một tông phim nào là điểm nhấn chủ đạo, được ưu tiên đào sâu xây dựng. Captain Marvel vì thế mà vô tình trở nên rời rạc, thiếu định hướng đối với người xem khó tính.

Bối cảnh phim không quá chi tiết, chẳng hạn như thế giới của các chủng tộc ngoài hành tinh như Kree, Skrull và cuộc chiến lâu dài giữa hai phe phái. Các nhân vật phụ như đội Starforce hay đội Đao phủ của Ronan chỉ mang tính chất làm nền, xuất hiện theo đúng kiểu “cho có”.

Một số nhân vật có thời lượng xuất hiện lớn với vai trò quan trọng như Yon-Rogg của Jude Law thực tế rất nhạt nhòa. Bản thân nhân vật chưa kịp thể hiện điều gì với khán giả về hoàn cảnh, mục tiêu ban đầu thì, đã bị ép phải biến hóa một cách vội vã, kém thuyết phục.

Nhìn chung, Captain Marvel là màn ra mắt chưa đủ ấn tượng của nữ hùng mạnh nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Sở hữu câu chuyện thú vị cùng nhiều tiềm năng để phát triển, nhưng bản thân tác phẩm còn tồn đọng nhiều hạn chế.

Sẽ không dễ để Captain Marvel trở thành trụ cột của MCU như Iron Man hay Captain America. Dẫu sao, đoạn after-credits đáng giá cũng sẽ thôi thúc khán giả hâm mộ MCU, khiến họ phải mong ngóng ngày gặp lại Captain Marvel trong Avengers: Endgame, để chứng kiến nữ siêu anh hùng này đối đầu với Thanos.

Một bình luận chi tiết khác về phía cạnh xây dựng nhân vật của Cáp Vếu mà mình rất đồng tình, đến từ 1 khán giả nữ để cho nó khách quan, khỏi lo là khán giả nam có thể không cảm nhận được phim như phái nữ cảm nhận. Đây chính là lí do mình đánh giá nhân vật chính của phim hời hợt và nhạt nhòa, dù chị mạnh vl nhưng chẳng có gì thú vị hay đáng nhớ cả (lưu ý có spoil nhẹ):

Sao mọi người toàn so chị Marvel với Wonder Woman mà không so với anh Cap cho gần gũi nhỉ? Cùng quân nhân, cùng là người yếu thế trong xã hội cố gắng vươn lên vượt qua rào cản, cùng áo da mũ lưỡi trai phóng motor? Thậm chí đến cả trẻ trâu thích cãi lệnh cấp trên cũng giống luôn?

Cap 1 luôn bị coi là 1 phim yếu trong MCU, dựa trên doanh thu thấp tè của nó bất chấp sự thật nó ra đời khi MCU vẫn còn non trẻ. Nhưng những gì thuộc về "core" tính cách của Cap, tất cả đã có trong Cap 1, không cần phát triển thêm hay gì nữa. Đừng cãi mình vì là fan Cap Bucky nên mình đã đọc nát những thể loại phân tích của fan về tính cách của Cap rồi
1f642.png
:)) Nếu mọi người ngạc nhiên về Cap dark suit ở cuối Infinity War thì chắc họ không nhớ thằng này khi còn tại ngũ đã i* vào lệnh cấp trên, một mình đột nhập hang ổ kẻ thù cứu bạn rồi. Cap luôn luôn, luôn luôn là 1 thằng trẩu và nó tin vào ý niệm của nó là đúng, nó sẽ quyết sống chết với ý niệm đó. Kiểu như trong Civil War nó tin rằng cái hiệp định kia có mùi rất không thơm, thì dẫu cho đối mặt với khả năng phải xung đột với người cấp gạo cho mình (aka Tony) hay tệ nhất là chia rẽ team Avengers, nó cũng kệ. Hay việc nó cứu Bucky cũng vậy, chống lại lệnh truy nã quốc tế hay làm tổn thương Tony khi giấu sự thật với anh ta, nó cũng kệ. Xét về mức độ trẩu, đừng nói chị Carol hơn được anh này vì ít ra khi sếp Yon bảo dừng, chị còn chịu dừng dù ánh mắt thì rõ bướng.

Tuy nhiên việc xây dựng Carol dựa trên các mảnh flash back lại không đem lại hiệu quả như cách kể chuyện tuyến tính của Cap 1. Người ta hiểu rằng Cap tough như vậy là vì sinh ra ốm yếu, thường xuyên bị bắt nạt nên nó hình thành tính ngang bướng. Ngay cả nguyện vọng của Cap ban đầu cũng chỉ là "làm sao để thế giới không còn những kẻ bắt nạt nữa", một ước vọng khá đơn giản dễ hiểu. Lý tưởng của Cap được nêu rõ và kiên định ngay từ đầu: bảo vệ người cô thế trong xã hội, dù đó là 1 người (như Bucky) hay nhiều người (như Sokovia).

Trái lại, nền tảng tính cách của Carol lại không được khắc hoạ rõ. Ta thấy 1 cô bé ngoan cường luôn thích đua tranh với nam giới trong các cuộc thi thể lực (tại sao lại là thể lực mà không phải trí tuệ?). Nhưng tại sao? Ta thấy ông bố la mắng Carol nhưng là sau khi cô bị ngã, máu me be bét, có người cha người mẹ nào không la mắng con như vậy? Chi tiết đó đã đủ khắc hoạ Carol phải vượt qua rào cản phân biệt giới tính chưa? Chưa. Carol không yếu thế vì là con gái, mà trong những cuộc tranh đua thể lực, cô bị kì thị vì bản thân yếu ớt. Chính việc đẩy Carol vào những cuộc đua tranh thể lực tưởng như là 1 khía cạnh của nữ quyền, nhưng thực chất lại làm lệch lạc suy nghĩ về nữ quyền. Carol thua vì cô yếu, cô không đủ khả năng nên bị cười cợt, bị loại ra chứ không phải vì cô là con gái. Đừng nói Carol, ngay cả Steve chẳng phải cũng từng bị cười cợt khi gầy còm ốm yếu mà vẫn tham gia quân đội bên cạnh những đồng chí cao m8 ư? Carol đu dây ngã thì đổ cho phân biệt giới tính thế Steve ốm yếu chạy hộc bơ cách đoàn 1 quãng xa nhưng không từ bỏ thì đổ lỗi cho ai đây? Việc đổ lỗi "phân biệt giới tính" lên người anh kêu cô em gái lái chậm lại hay người bố hốt hoảng giận dữ la mắng khi con gái cưng rách mồm, chảy máu vì đụng xe là hành động tuyên truyền cho nữ quyền? Cả thế giới chống lại Carol chỉ vì cô là con gái và tham gia các bộ môn thể thao cần thể lực vốn được thiết kế cho đàn ông? Mình cho rằng cách khắc hoạ sự phân biệt và tuyên truyền nữ quyền này khá là lạc hậu, kém tinh tế, vô tình khiến phụ nữ cho rằng thứ duy nhất giúp họ hơn đàn ông chính là sở hữu vũ khí lợi hại hoặc sức mạnh thể lực.

Và điều đó dẫn tới việc Brie luôn phải tỏ ra bề trên, cao ngạo đến gần hết phim. Lúc nào cô cũng trên cơ đàn ông, nếu đàn ông có xuất hiện thì cũng là kẻ xấu như Yon, hoặc vô dụng sầu não đến cái máy bay cũng không sửa nổi như mấy ông Skrull, hay làm trò cười và phải nhờ Carol cứu như Nick Fury... Tại sao? Steve của Diana dù là người thường nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến bằng công sức của chính anh mà. Hay những người đồng chí của Cap dù không có siêu năng lực nhưng vẫn sát cánh chiến đấu cùng anh? Tại sao người duy nhất có thể sát cánh cùng chị Carol vẫn phải là 1 phụ nữ da màu? Nhấn mạnh, không những là nữ mà còn phải da màu
1f642.png
:)) Đàn ông trong phim Cap Marvel đều mang vẻ nhí nhố, thấp kém, yếu thế, không có vai trò rõ ràng hay quan trọng. Chẳng lẽ việc tạo ra 1 nhân vật nam sánh ngang hay có tí tình cảm với cô ấy thì sẽ là hạ thấp cổ? Nên nhà làm phim quyết định tạo ra 1 nhân vật nữ Mary Sue bất khả chiến bại, tính cách tuyệt vời không tì vết từ đầu tới cuối?

Và cuối cùng, lý do cô ấy có được quyền năng, cũng là bước ngoặt cho cuộc đời cổ? 1 từ thôi: Hên. Rất nhiều SAH có năng lực nhờ hên, nhưng như vậy có hơi bất công với 1 phụ nữ cố gắng cả cuộc đời để khẳng định bản thân nhưng cuối cùng lại được khẳng định nhờ 1 cú ăn may? Nếu so sánh với Cap, anh này đã phải năm lần bảy lượt trượt quân ngũ, phải làm 1 bài diễn văn dài ngoằng trước ông giáo sư và phải chứng tỏ ý chí của bản thân trong 1 giai đoạn gia nhập quân đội rồi mới được chọn để bơm huyết thanh. Thì Carol có được nó nhờ 1 lần lanh chanh theo bà sếp đi "cứu nhân loại", và bắn huỷ cái lõi năng lượng rồi hấp thu hết tinh tuý của nó (dù rằng Yon đứng gần lại chẳng húp được tí nào). Ngay cả khi Yon cố gắng dạy Carol võ thuật và cách control năng lực, cô ta thua nên hậm hực đáp trả lại anh bằng 1 cú kamejoko ngay mồm. Là sao Carol? Đàn ông không được phép chỉ dạy cô làm gì phải không, dù anh ta nói đúng?

(đó là chưa kể anh Yon lanh chanh bắn chết bà sếp người biết tất cả bí mật xong quay sang hỏi em Carol lơ ngơ tất cả bí mật mà bà kia đã mang đi? IQ vô cực à?)

Nếu coi WW là hành trình Diana khám phá thế giới bên ngoài đồng thời cũng là kiềm chế năng lực của chính mình với người thường, thì Carol hầu như không phải dụng công làm điều đó. Cả phim cô được thoải mái phô diễn năng lực bùm bùm chéo chéo. Rồi từ 1 cô bé thích tranh đua với đàn ông, cô bỗng trở thành 1 vị anh hùng cứu thế biết nghĩ cho người dân lương thiện. Vẫn biết rằng phẩm chất tốt đó có thể có sẵn trong Carol, nhưng việc không hint chút nào mà đã dẫn tới kết quả khiến khán giả cảm thấy cô gái này sinh ra đã hoàn mỹ như vậy rồi, phẩm chất đó của cô hình thành từ bao giờ và như thế nào hoàn toàn bị bỏ qua. Đó là nhiệm vụ mà đáng lẽ phần phim solo về 1 siêu anh hùng nào đó phải làm được.

Nên có thể khi xem phim bạn sẽ thấy nhân vật Carol rất đầy đủ mà vẫn thiêu thiếu gì đó, chính là ở những chi tiết rất rất nhỏ giúp khán giả hiểu được nhân vật. Carol hoàn toàn không có sự phát triển tính cách nào đáng kể suốt cả phim, cô vốn dĩ đã dũng cảm, tò mò, can trường và tất tần tật như vậy rồi, dù có mất trí nhớ hay không. Đó là chưa kể, mình cứ có cảm giác người ta xây dựng Carol dựa trên 1 nhân vật nam chứ không phải nữ, khi lược bỏ hầu hết nét nữ tính trong tính cách của cô để tạo nên ấn tượng về 1 siêu anh hùng vượt qua "nữ nhi tầm thường". Thật mâu thuẫn khi mình luôn cho là, cách tốt nhất để tuyên truyền nữ quyền là nâng cao sự nữ tính, chứ không phải hướng cô gái đó đến các đặc điểm nam tính.

Bản thân Carol hay Cap Marvel không phải nhân vật hay bộ phim quá yếu, quá dở, nhưng nó không đáp ứng được kỳ vọng của người xem: 1 phim nữ quyền, 1 nữ siêu anh hùng mạnh nhất MCU, 1 nhân vật gánh team phase 4... Vị thế của Carol chắc chắn khác hẳn Thor hay Cap, càng vượt xa Ant-man. Hơn 120 phút phim cũng bày ra được đủ món đủ vị nhưng lại rời rạc, chỗ thừa chỗ thiếu, làm cho người xem xem xong vẫn cứ cảm giác không thoả mãn. Nên nếu phải nhận xét về phim này ngắn gọn mình sẽ dùng 1 chữ "Gồng", và bất cứ lúc nào Carol được phép thả lỏng trong phim thì đó cũng là những khoảnh khắc đáng giá.

Source: https://www.facebook.com/kradself/posts/1997601773878827:0
 
Chưa nghe câu chiến thắng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất ah? Boss trong Phim chính là chính bản thân chị: Tôi là ai? Tôi sẽ là người như thế nào?

Còn quan điểm cứ phải có Boss và final Battle là lối mòn. Tất nhiên thay đổi có người thích , người chê.
Nếu là chiến thắng chính mình thì phải như Shirou vs Archer (Anime Fate) chứ, đánh nhau với "chính mình" cũng phải hoành tráng chút chứ 8-}
 
Nói chung thế giới muôn màu, trong khi các ahbp chửi nhau tung tóe. Marvel cứ vui đã vì doanh thu tốt là ok. Chửi cứ chửi nhưng vẫn xách đít ra rạp. Vì xem mới có tư liệu để chửi cho chuẩn.
Thế là càng nhiều tranh cãi, càng nhiều thằng coi. Còn mấy thằng không coi mà hùa vào khen hay chê thì đều không xứng để thảo luận
 
Công nhận lúc xem đoạn cuối siêu xayda quẩy tưng bừng xong cái vào mid credit nhạc dạo tí mà thấy không khí hậu snap khác hẳn luôn. Hy vọng endgame thì origin 6 vẫn là chủ đạo, em vếu đừng phá game quá không lại giống cái I can save the world alone thì bm
 
Một số ý kiến chê em M hời hợt , không sâu , diễn đơ . Tại sao kg so sánh với Cap , hay không sinh động như các nv phụ trong phim.

Quan điểm của mình là ý đồ của NSX:
- CM trong phim là 1 đứa bị tẩy não, được đào tạo không cảm xúc , đang đi tìm lại ký ức và trả lời câu hỏi "tôi là ai" thì không thể đòi sự sâu sắc, đa dạng cảm xúc như Cap hay IM, những người luôn biết rõ "Tôi là ai" và có trải nghiệm sống sâu sắc thay vì đứa bị tẩy não. Mọi phim về các nv bị tẩy não , main đều ngu ngu :))
- Cá tính của CM rất mạnh, nếu có xem comic hoặc có thể xem phim thấy cô bạn nói: "cậu là người mạnh mẽ nhất tôi từng biết".

Cuối cùng đây là tập 1: orginal. Như 1 món khai vị: cảm giác chưa đã là cần thiết để mong chờ các món sau ngon hơn. Nếu làm phần 1 quá thành công , mãn nhãn, sẽ thành áp lực ngược cho Phần 2, 3 sau này. Hãy nhìn Cap 1, 2 và IM 1, 2 . Tôi nghĩ đây là sự lựa chọn, chiến lược kinh doanh của Kevin
 
A thì kệ mẹ A chứ bạn, 2 phim A- kia coi hay vkl, còn phim này nói thẳng toẹt ra là nó dở ẹc? Đéo có ai chưa coi mà ngồi gõ phím chê dở đâu bạn.

Muốn biết phim dở hay k thì lên metacritic, đừng có đưa mấy cái trang rác rưởi ra rồi nói đó là ý kiến khán giả ở rạp.
kOqk4jw.png
Capture587e992725879c75.png

65 > 55 ? User score tạo clone chấm cũng được khỏi tính nha :-bd cinascore mà còn chê thì web nào tin được :-@
 
A thì kệ mẹ A chứ bạn, 2 phim A- kia coi hay vkl, còn phim này nói thẳng toẹt ra là nó dở ẹc? Đéo có ai chưa coi mà ngồi gõ phím chê dở đâu bạn.

Muốn biết phim dở hay k thì lên metacritic, đừng có đưa mấy cái trang rác rưởi ra rồi nói đó là ý kiến khán giả ở rạp.
kOqk4jw.png
Chấm phim thấp thì sao uy tín đc bạn. Nhìn rottentomatoes kìa, fresh nha , uy tín
 
Full review của mềnh đăng trên Zing News - không spoil (https://news.zing.vn/captain-marvel...cua-nu-anh-hung-manh-nhat-mcu-post923346.html):

‘Captain Marvel’ - màn chào sân dang dở của nữ anh hùng mạnh nhất MCU

Tác phẩm mới của Marvel Studios đem đến câu chuyện thú vị về nguồn gốc của nữ hùng được coi là chìa khóa tương lai cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nhưng kèm theo đó là những tiếc nuối.


Zing.vn đánh giá: 6/10

Captain Marvel là bộ phim thứ 21 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Tác phẩm điện ảnh đem đến cho khán giả câu chuyện về nhân vật bí ẩn từng được hé lộ trong đoạn phim post-credits của bom tấn Avengers: Infinity War (2018).

Đây không chỉ là bộ phim riêng đầu tiên dành cho một nữ siêu anh hùng của MCU, mà cô còn được hứa hẹn là siêu anh hùng mạnh nhất trong MCU từ trước đến nay.

Nhân vật chính của Captain Marvel được coi là chìa khóa kết nối trực tiếp và giải quyết toàn bộ xung đột của vũ trụ điện ảnh sẽ diễn ra trong Avengers: EndGame sắp tới, và dự kiến trở thành trụ cột mới cho MCU trong tương lai gần.

Bối cảnh chính của Captain Marvel diễn ra vào khoảng năm 1995. Vers (Brie Larson) là một sĩ quan thuộc binh đoàn Starforce của chủng tộc người ngoài hành tinh Kree. Cô từng bị mất hết trí nhớ sau một tai nạn, và luôn thắc mắc về nguồn gốc cũng như quá khứ của bản thân với những mảnh ghép đầy mơ hồ.

Lúc này, chủng tộc Kree và chủng tộc Skrull đang trong giai đoạn chiến tranh căng thẳng. Trong một nhiệm vụ giải cứu, Vers bị quân đội Skrull bắt được. Cô trốn thoát khỏi sự giam cầm của chúng, rồi đáp xuống Trái đất.

Tại đây, Vers tình cờ phát hiện ra những manh mối mở ra thân thế thực sự của mình: Carol Danvers - một cựu phi công của quân đội Mỹ. Từ đây, hàng loạt bí mật liên quan đến cuộc chiến lâu năm giữa các chủng tộc cũng dần trở nên sáng tỏ

Câu chuyện thú vị về nữ hùng MCU và thuở đầu khởi nghiệp của S.H.I.E.L.D.

Bối cảnh Captain Marvel diễn ra trước hầu hết tác phẩm thuộc MCU, ngoại trừ Captain America: The First Avenger (2011). Lúc này S.H.I.E.L.D. chỉ là một cơ quan non trẻ mới thành lập, với những hiểu biết về các thực thể siêu phàm trên Trái đất lẫn bên ngoài không gian còn rất hạn chế, chứ chưa đóng vai trò đầu mối liên kết như sau này.

Do đó, bộ phim không chỉ là câu chuyện riêng về thân thế của nhân vật Vers/Carol Danvers, mà còn là câu chuyện giới thiệu về S.H.I.E.L.D., với đại diện ở đây là Nick Fury (Samuel L. Jackson) - người lúc này mới chỉ là một mật vụ cấp thấp.

Nick Fury giờ không còn sắm vai phụ chuyên kết nối và giải đáp thông tin cho nhân vật hay khán giả nữa, mà trở thành vai thứ chính, song hành với Carol Danvers trên hành trình khám phá thân thế thực sự của cô gái.

Nhờ đó, Captain Marvel có câu chuyện được mở rộng theo chiều hướng có phần khác biệt và thú vị hơn hẳn so với nhiều bộ phim riêng trước đây thuộc MCU. Hành trình của Vers là khám phá thân thế và quá khứ đã thất lạc của bản thân, đồng thời ngăn chặn âm mưu hủy diệt của những kẻ thù bí ẩn.

Vì vậy, chuyến hành trình của cô có phần mới mẻ, dễ gợi sự tò mò hơn đối với khán giả nếu so với những câu chuyện sở hữu mô-típ nhân vật chính sở hữu siêu năng lực để trở thành người hùng quá đỗi khuôn mẫu và quen thuộc.

Tuy quá trình khám phá quá khứ của Carol Danvers còn đơn giản, không đòi hỏi nhiều kỹ năng điều tra chuyên nghiệp, nhưng nó vẫn đảm bảo sự hấp dẫn đối với khán giả, với những nút thắt bất ngờ trong quá khứ được hé lộ dần dần một cách hợp lý, thuyết phục.

Bên cạnh hành trình của Vers là sự đồng hành của “cộng sự bất đắc dĩ” Nick Fury. Cuộc phiêu lưu giữa ông và nữ siêu anh hùng ngoài hành tinh bí ẩn tạo ra cảm giác mới lạ và khá hiếm gặp trong các tác phẩm MCU trước đây.

Theo dõi S.H.I.E.L.D. và Nick Fury bước đầu làm quen và xử lý những vấn đề ngoài hành tinh trong Captain Marvel giúp phần nào gợi nhắc đến Men in Black - loạt phim về tổ chức bí ẩn với chức năng có phần tương đồng.

Điều đó giúp cho bầu không khí phiêu lưu, khám phá của nửa đầu bộ phim trở nên tươi mới và thú vị hơn hẳn so với kiểu câu chuyện về những siêu anh hùng mang siêu năng lực để giải cứu thế giới.

Khả năng cải trang siêu đẳng của loài Skrull giúp đem đến một vài pha đấu trí nhẹ nhàng thú vị, biến bộ phim trở nên kịch tính hơn đôi chút. Bên cạnh đó, Captain Marvel còn đem đến cho khán giả một nút thắt khá bất ngờ, giúp bộ phim phần nào đó tránh khỏi mô-típ thiện ác đơn thuần.

Vai chính bị lấn át bởi dàn thứ chính

Captain Marvel sở hữu hệ thống nhân vật đơn giản và dễ nắm bắt. Trong đó, vai trò và đất diễn của các tuyến nhân vật được phân biệt khá rõ ràng.

Một số tuyến nhân vật chính được ưu tiên đất diễn đáng kể như nữ chính Vers/Carol Danvers, Nick Fury, nữ phi công Maria Rambeau (Lashana Lynch) - người bạn cũ của Carol, Yon-Rogg (Jude Law) - chỉ huy biệt đội Starforce, hay Talos (Ben Mendelsohn) - lãnh đạo của tộc Skrull. Phim cũng không quên ưu ái chú mèo Goose với thời lượng xuất hiện và vai trò quan trọng không kém gì các nhân vật người đóng.

Các tuyến nhân vật còn lại được giới thiệu một cách sơ sài và nhạt nhòa, hầu như chỉ để làm nền cho các nhân vật quan trọng hoặc mang tính chất kết nối đến các tác phẩm khác của của MCU, như nhóm thành viên còn lại của Starforce, Ronan (Lee Pace), hay mật vụ Phil Coulson (Clark Gregg) mới “chân ướt, chân ráo” vào nghề.

Dàn diễn viên của bộ phim về cơ bản có diễn xuất tròn vai. Điều đáng tiếc là trong khi các nhân vật thứ chính như Nick Fury, Maria Rambeau, hay thậm chí phản diện Talos, đều thể hiện tốt nhân vật của mình, để lại ấn tượng nổi bật, thì nhân vật chính của bộ phim do nữ diễn viên Brie Larson thể hiện lại chưa gây tiếng vang như kỳ vọng.

Nhân vật Vers/Carol Danvers được xây dựng nhạt nhòa cả về hoàn cảnh lẫn tính cách. Từ đầu đến cuối, nhân vật của cô không có nhiều cơ hội để thể hiện cá tính và cảm xúc của bản thân, ngoại trừ phong cách có phần nổi loạn, bất cần, nhưng có phần gượng gạo.

Càng về sau, Vers/Carol Danvers càng được nâng tầm sức mạnh. Song, những thử thách mà cô phải vượt qua có phần quá sơ sài và dễ dàng. Do bản thân cô sở hữu “sức mạnh trời cho” quá vượt trội, nên nhân vật có khi chỉ cần “sức mạnh niềm tin” là đủ.

Kết quả cuối cùng mà cô đạt được cũng không thực sự rõ ràng, ngoại trừ siêu sức mạnh đơn thuần. Do đó, sự phát triển của nhân vật chính trong phim chưa đủ sâu sắc và thuyết phục người xem.

Bản thân Brie Larson cũng chưa thể hiện thành công nhân vật của mình. Từ đầu đến cuối, cô gần như chỉ duy trì một nét biểu cảm, với lối diễn xuất khô cứng. Đôi lúc, có cảm giác như Larson phải cố gồng mình để thể hiện sự cứng cỏi, nổi loạn và bất cần của nhân vật. So với các nhân vật thứ phụ khác trong phim, phần diễn xuất của cô rõ ràng kém đa dạng hơn hẳn.

Cũng bởi vậy, tinh thần cổ vũ nữ quyền và bình đẳng giới của bộ phim vô tình không đến từ nhân vật chính Vers/Carol Danvers, mà lại được thể hiện rõ rệt hơn thông qua người bạn của cô là nữ phi công da màu kiêm mẹ đơn thân Maria Rambeau.

Màn trình diễn đơn giản nhưng thuyết phục của cô bên cạnh cô con gái Monica (Akira Akbar), hay những câu thoại tương tác với Nick Fury mang tính khuyến khích và cổ vũ phái đẹp vươn lên làm chủ tương lai của chính mình, tỏ ra rất chân thành và hiệu quả hơn hẳn những chi tiết kêu gọi nữ quyền nửa vời mà nhân vật nữ chính thể hiện.

Hành động, kỹ xảo ở mức vừa phải

Captain Marvel có phần chất lượng sản xuất nằm ở mức khá. Thiết kế sản xuất không có điểm gì nổi bật, với bối cảnh Trái đất và ngoài không gian khá bình thường, đến mức có phần đơn điệu nếu so sánh với nhiều tác phẩm trước của MCU.

Âm nhạc trong phim đưa khán giả về thập niên 1990, nhưng không tạo ra ấn tượng nào nổi bật. Nhiều lúc, các giai điệu tỏ ra lộn xộn và lệch tông, khiến hiệu quả mang lại chưa đạt như kỳ vọng.

Phần kỹ xảo hình ảnh được thực hiện tốt, với phần hiệu ứng cháy nổ hay phô diễn siêu sức mạnh của nhân vật đẹp mắt và mãn nhãn. Tuy nhiên, thời lượng dành cho những trường đoạn này thực tế khá ngắn ngủi. Phần hành động của bộ phim cũng không quá nhiều, chủ yếu là các cảnh hành động ngắn và tập trung ở cuối phim.

Mảng hài hước tương đối duyên dáng, dù cho số lượng là không quá nhiều. Lần này, Nick Fury và chủ mèo Goose trở thành “cây hài” chính của cả tác phẩm với những màn pha trò tỉnh bơ nhưng hết sức hiệu quả.

Captain Marvel thực tế còn tồn tại nhiều điểm yếu đáng tiếc khiến chất lượng tổng thể của tác phẩm không thực sự xuất sắc. Sở hữu câu chuyện có điểm mới mẻ, thú vị, nhưng kịch bản triển khai sự kiện lại khá sơ sài, không đi sâu đầu tư vào các chi tiết cụ thể.

Điều đó khiến cho nhiều chi tiết trong phim không được giải thích kỹ và gây ra lỗ hổng về mặt logic. Đồng thời, các sự kiện trong phim diễn ra và trôi tuột một cách đơn điệu, ít có cao trào đáng kể.

Bộ đôi đạo diễn cũng chưa thành công trong việc kiểu soát tông phim. Captain Marvel thay đổi tông liên tục, từ chiến tranh không gian đến hành động, hài hước; rồi lại chuyển sang tâm lý, gia đình; và cuối cùng là phiêu lưu, hành động.

Vấn đề là không có một tông phim nào là điểm nhấn chủ đạo, được ưu tiên đào sâu xây dựng. Captain Marvel vì thế mà vô tình trở nên rời rạc, thiếu định hướng đối với người xem khó tính.

Bối cảnh phim không quá chi tiết, chẳng hạn như thế giới của các chủng tộc ngoài hành tinh như Kree, Skrull và cuộc chiến lâu dài giữa hai phe phái. Các nhân vật phụ như đội Starforce hay đội Đao phủ của Ronan chỉ mang tính chất làm nền, xuất hiện theo đúng kiểu “cho có”.

Một số nhân vật có thời lượng xuất hiện lớn với vai trò quan trọng như Yon-Rogg của Jude Law thực tế rất nhạt nhòa. Bản thân nhân vật chưa kịp thể hiện điều gì với khán giả về hoàn cảnh, mục tiêu ban đầu thì, đã bị ép phải biến hóa một cách vội vã, kém thuyết phục.

Nhìn chung, Captain Marvel là màn ra mắt chưa đủ ấn tượng của nữ hùng mạnh nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Sở hữu câu chuyện thú vị cùng nhiều tiềm năng để phát triển, nhưng bản thân tác phẩm còn tồn đọng nhiều hạn chế.

Sẽ không dễ để Captain Marvel trở thành trụ cột của MCU như Iron Man hay Captain America. Dẫu sao, đoạn after-credits đáng giá cũng sẽ thôi thúc khán giả hâm mộ MCU, khiến họ phải mong ngóng ngày gặp lại Captain Marvel trong Avengers: Endgame, để chứng kiến nữ siêu anh hùng này đối đầu với Thanos.

Một bình luận chi tiết khác về phía cạnh xây dựng nhân vật của Cáp Vếu mà mình rất đồng tình, đến từ 1 khán giả nữ để cho nó khách quan, khỏi lo là khán giả nam có thể không cảm nhận được phim như phái nữ cảm nhận. Đây chính là lí do mình đánh giá nhân vật chính của phim hời hợt và nhạt nhòa, dù chị mạnh vl nhưng chẳng có gì thú vị hay đáng nhớ cả (lưu ý có spoil nhẹ):
Nữ mà cũng có người phân tích sâu ghê, bấy lâu nay có hơi xem thường mấy bạn nữ, tưởng mấy bản chỉ biết Idol và ngôn tình:4cool_beauty:
 
Wow 7 trang, kéo một lượt chết hết =))
 
Nữ mà cũng có người phân tích sâu ghê, bấy lâu nay có hơi xem thường mấy bạn nữ, tưởng mấy bản chỉ biết Idol và ngôn tình:4cool_beauty:
Krad là film review có tiếng mà bạn :v trước có cái page krad world nổi lắm
 

tôi cũng suy nghĩ như vậy
CM bị tẩy não mà, có nhớ gì đâu mà có cảm giác sâu sắc dc
tình cảm nó phải gắn liền với thời gian, nếu mà ko nhớ gì dù cha mẹ ruột mình cũng ko xúc động dc đâu
 
Rồi các bạn thấy chưa? Phần origin thì dù tầm thường vl các bạn cũng cố tọng vào mồm đi nhé vì còn phải chừa đất cho phần sau...

Nhân vật nào mà ko rõ mình là ai thì cứ diễn mặt đơ vào nhé, đừng tỏ ra sầu đời buồn bã tự vấn bản thân như thằng Sịp kẻo lại bị chê mặt rặn ị đó...
 
Cinemascore mà bạn kia bảo là trang rác rưởi thì tôi cũng chịu luôn. Đó là trang phỏng vấn trực tiếp những người vừa coi phim xong mới từ rạp bước ra đó chứ không phải chỉ cần ngồi nhà vote bao nhiều lần cũng đc như các trang vote online khác đâu.
 
trang đó phỏng vấn tất cả các rạp trên thế giới luôn hả =)
 
Back
Top