Goose The Cat : Captain Marvel [2019]

Thế định nghĩa phim siêu anh hùng của mi là gì:6cool_smile:
Chỉ đơn giản là nó mang lại cảm xúc hồi hộp, hành động mãn nhãn và thõa mãn nó bằng 1 cái kết chỉnh chu.
 
Mạnh về Ki và năng lượng so võ làm gì cho mất thời gian lol.
Thế Cap Vếu yếu khoảng solo 1-1 thì gặp Thốt Nốt từng gõ Hulk sun vòi, đái ra máu định thắng bằng skill kẹp lolz cho hửi ngu người à hay là đứng xa bắn beam để phần còn tank hộ cho ???
 
Đợi tháng 4 coi film mới biết nha cu.
 
Trong này vẫn còn nhiều người xem phim bằng spoil và review, sau đó chửi =))
 
Nếu nói người thường đấu với thần, ít ra anh lính này còn chiến đấu tới giây cuối cùng, đéo xin xỏ, trash talk :2cool_sad:

 
Nếu nói người thường đấu với thần, ít ra anh lính này còn chiến đấu tới giây cuối cùng, đéo xin xỏ, trash talk :2cool_sad:

tại vì ảnh là CON NGƯỜI.
 
Nếu nói người thường đấu với thần, ít ra anh lính này còn chiến đấu tới giây cuối cùng, đéo xin xỏ, trash talk :2cool_sad:

Nó lại bảo mình gây war bây giờ :))
 
Trong này vẫn còn nhiều người xem phim bằng spoil và review, sau đó chửi =))
Khi fen biết chắc được điều gì ở bộ film chắc chắn làm fen bực dọc khi xem thì fen không cần phải phí tiền đi xem để có thể chửi. Vì xem rồi cũng sẽ chửi thôi :7cool_feel_good::7cool_feel_good::7cool_feel_good:

Không đi xem, ngồi nhà chửi vừa không bực dọc, vừa thõa mãn, vừa không tốn tiền lợi bao nhiêu đường tất nhiên là phải hưởng chứ.

Hãy là thượng đế sáng suốt, thông minh và hiểu biết, my fen :4cool_baffle::4cool_baffle::4cool_baffle:
 
Nếu nói người thường đấu với thần, ít ra anh lính này còn chiến đấu tới giây cuối cùng, đéo xin xỏ, trash talk :2cool_sad:

Đoạn này hài vl, con nữ kia khỏe, vận tốc siêu thanh, đấm phát là người thường dẹo rồi vậy mà lúc cuối tự nhiên lôi con dao ra để làm gì không biết, làm màu không phải kiểu :))
 
Đoạn này hài vl, con nữ kia khỏe, vận tốc siêu thanh, đấm phát là người thường dẹo rồi vậy mà lúc cuối tự nhiên lôi con dao ra để làm gì không biết, làm màu không phải kiểu :))
Tôn trọng đối thủ thôi, kiểu thấy nó ngoan cường thì dùng full power đập nó để chết vinh quang xíu
 
Khi fen biết chắc được điều gì ở bộ film chắc chắn làm fen bực dọc khi xem thì fen không cần phải phí tiền đi xem để có thể chửi. Vì xem rồi cũng sẽ chửi thôi :7cool_feel_good::7cool_feel_good::7cool_feel_good:

Không đi xem, ngồi nhà chửi vừa không bực dọc, vừa thõa mãn, vừa không tốn tiền lợi bao nhiêu đường tất nhiên là phải hưởng chứ.

Hãy là thượng đế sáng suốt, thông minh và hiểu biết, my fen :4cool_baffle::4cool_baffle::4cool_baffle:
vậy đủ rồi!
 
Đoạn này hài vl, con nữ kia khỏe, vận tốc siêu thanh, đấm phát là người thường dẹo rồi vậy mà lúc cuối tự nhiên lôi con dao ra để làm gì không biết, làm màu không phải kiểu :))
Tỏ ra tôn trọng đối thủ thôi, cho dù có là con kiến cũng sẽ chơi nghiêm túc. Anh lính trong tình huống tuyệt vọng, đồng đội chết hết vẫn không tỏ ra sợ hãi hay bỏ chạy, kêu máy bay phóng tên lửa đến ngay vị trí của mình. Con Faora cũng là quân nhân nên thừa nhận lòng can đảm của đối phương.
 
Kiến với báo không hứng thú không coi, phim này chắc cũng vậy :-"
Thật chứ IW Tony chết thì sau này mình chắc chỉ cúng tiền thằng chuột phim nhện với strange
 
Review nhẹ cái phim này: Cho hẳn 5/10.

Đã set standard xuống thấp nhất để coi rồi mặc dù chả hề có hứng với cái phim này, nói thẳng đi xem vì thích mèo và hóng tình tiết Endgame. Mọi chuyện có vẻ vẫn ok với mình cho đến act 3, quá xàm. Chị Carol chấp nhận đã xấu, ngoại hình không hợp vai đã đành mà lại chả được cái story kéo nổi. World building, cao trào, action, nhạc nhẽo chán kinh khủng tởm. Đoạn combat với team Jude Law trên tàu lồng cái nhạc như đặc sản chả hợp con mẹ gì cả, quỳ. Đầu voi đuôi chuột đúng nghĩa éo khác gì, MCU chỉ tốt ở khoản liên kết tốt. Cảm giác xem xong nó y như cái hồi Thor 3, JL cũng tương tự nhưng không tệ như 2 cái phim này của M. Ant Man and the Wasp xem còn enjoy hơn cái phim này. Boss với chả twist xạo lìn kinh khủng, cả phim chả biết thằng nào phản diện chính cả lũ kéo nhau bị pussy out vì Cap M :)). Đến thằng đầu Dê của JL còn chả thảm đến mức này, Ronan lần nữa bị dìm mà cười vl =)), tiếc cho anh Lee. Điểm cộng với mình là hài nhảm đã được tiết chế lại. Sau cùng là xếp phim vào top 3 dở nhất MCU với mình là Thỏ 3, Cap M và BP. Không dám so với bên DC chứ kiểu này có khi đến Endgame xét về quy mô khéo còn chả được như Aquaman luôn.
Đi coi phim này đáng giá nhất là cái trailer Godzilla thưởng thức âm thanh Dolby tuyệt vời, sau đó là mèo Goose và anh Fury, mid credits đáng giá cực kì xem mà không thể đợi được Endgame.

Tôi viết theo cảm nhận cá nhân, công tâm hay chuyên nghiệp thì không nổi đâu vì mình chả phải critic. Bạn nào bảo tôi đã không ưa thì đừng xem thì tôi nói thẳng tôi có tiền tôi rảnh thì coi, coi xong mới biết nó dog shit rồi về góp ý. Rào trước luôn kẻo lắm kẻ trực chờ lấy lý do này cắn lắm =)).
 
Đoạn này hài vl, con nữ kia khỏe, vận tốc siêu thanh, đấm phát là người thường dẹo rồi vậy mà lúc cuối tự nhiên lôi con dao ra để làm gì không biết, làm màu không phải kiểu :))
Đối thủ đáng được tôn trọng nên mới vậy thôi.
 
53429828_439128710160189_1895936544573751296_n.jpg

=))
 
Dm các bạn fan thì đỉnh cow vkl rồi, mình thì film sah nào cũng ra rạp.
Có cái coi mừng thấy mụ nội rồi. Ở đó bươi móc nhà này nhà kia :))
Cảm thấy nó rẻ tiền quá thì mấy film sau next vậy.
Mà film này ai nói target tỷ đô thía...

Mà mình fan thể loại sah này thôi, chứ éo ngã về thằng nào cả. Nhưng cũng có ngoại lệ
M: éo bỏ tiền coi cái xmen qq
D: dm shazam :))
 
Thằng hồ bách thảo què óc chó mặt bò nào chế cái hình này, phá hỏng hình tượng nữ thần Wonder Woman của tao.
 
Dm các bạn fan thì đỉnh cow vkl rồi, mình thì film sah nào cũng ra rạp.
Có cái coi mừng thấy mụ nội rồi. Ở đó bươi móc nhà này nhà kia :))
Cảm thấy nó rẻ tiền quá thì mấy film sau next vậy.
Mà film này ai nói target tỷ đô thía...

Mà mình fan thể loại sah này thôi, chứ éo ngã về thằng nào cả. Nhưng cũng có ngoại lệ
M: éo bỏ tiền coi cái xmen qq
D: dm shazam :))
Chê dở, rẻ tiền, nhưng film cứ ra là xem
Chả hiểu được
(D: sẽ xem shazam nhưng tiếc tiền cái SS vkl)
 
Back
Top