- 26/1/08
- 6,245
- 3,497
Con rồng đúng là ấn tượng, mình cực thích những con boss dạng này. Có cái gì đó rất là linh thiêng và cực hùng vĩ ở trận này. Chiến trường rộng lớn cảm thấy mình nhỏ bé vãi, chạy hộc bơ.
Mẹ cha, thằng cha Sword Saint đúng là Kiếm Thánh, thân pháp chiêu thức các thứ kinh dị vcl, thôi nghỉ mai ráng đánh ổng đến phase 3. Sekiro toàn đặc sản mình thích, hơn cả thoả mãn.
Đúng thật càng chơi càng rút kinh nghiệm, đánh ko còn khó như ban đầu.
Mình cũng đang sml với Kiếm Thánh đây. Nhiều người chọn cách hit và run, nhưng block với đỡ đòn mới là đẳng cấp chứ. Xem ví dụ ở đây.
Đối với mấy chiêu sấm sét là mình phải nhảy lên rồi nhấn R1 phải không?
.
posture của nó cũng build up nhanh hơn các boss khác, kể cả Lady bướm (chắc do già
)
, để nó thấy mặt thì nó sẽ nói "ở dm mày đây rồi 
đánh Lady bướm lần đầu qua luôn, phê thật. Nhưng đến thằng fake monk thì thử 2 lần vẫn chưa đc, ức chế quá ra đọc xem các bác viết gì rồi vào chơi tiếp