- 7/7/05
- 16,169
- 11,910
Ashina là 1 tộc, do lão Isshin đứng đầu.
Lão sợ tộc bị thế lực bên ngoài tiêu diệt nên mới lập ra Monk để thực hiện tế thần xin sức mạnh (Shura), thằng đầu tiên bị tế là Genchino nhưng hình như thất bại và lão mới nhăm nhe thằng Kuro, sau này có máu của Kuro là lão thành Shura (1 kiểu như God of War) thật nhưng tiếc là gặp main nên dẹo sớm. Bọn Fountainhead cũng là 1 tộc Monk đạt nhiều thành tựu phép thuật này nọ cũng chỉ mong đạt tới cảnh giới God cơ mà nghiện quá cũng biến dạng thành mấy con như bạch tuộc (hình như cách lên God duy nhất là biến cá trước như thằng Pot), lên trên đỉnh Fountaint sẽ thấy cái xác con gái bị tế. nhưng lên gặp con rồng lộn thì thấy mấy con mụ già bị tế lên đó làm xtoy.
có 1 nhóm Monk chống lại cách hiến tế của Isshin nên bỏ đi chui vào cái động kế bên sảnh lớn và chết khô trong đó. nhưng trước khi chết đã kịp nghiên cứu ra cách cứu vật bị tế thần (cái cách khắm ko thể tả, đúng chất Japan), muốn lấy GoodEnd phải vô kiếm cái xác này.
thằng Owl cũng có liên hệ gì đó với Isshin và Kuro vì main xiên lão xong là cũng biến thành Shura
mình vừa chơi vừa thắc mắc thế lực nào mạnh tới nỗi làm cho cái đám nhà Ashina này cùng đường mà phải dùng tới Dragon blood nhỉ? Liệu có Sekiro 2?:)
.

