Vừa đi coi phim với vợ và vợ chồng thằng em về ở Galaxy Bến Tre, suất 19h45 (giờ này là ổn nhất, còn suất 20h30 thì về tới phòng khuya lắc)
Shazam 7/10. Mình thì chưa đọc comic nào về anh này.
Ưu điểm:
- Hài có duyên không nhây, không nhảm, không có gì khó hiểu. Cá nhân mình không thấy gượng ép hay lạm dụng gì. Hài nhất là đoạn ở cửa hàng, cả rạp cười rần rần, đoạn phá xe của 2 thằng kia cũng mắc cười ghê luôn! Đặc biệt là xây dựng hình ảnh cha già Nô-en, bạn nào nói phim này nên chiếu vào dịp Giáng sinh thì thôi luôn! ))))
-Xây dựng nhân vật rất tốt, cho nên phim này là
phim hài tình cảm gia đình pha yếu tố siêu anh hùng thì đúng hơn, đừng lấy phim SAH nào ra cân đo.. Phản diện rất đáng thương, lúc đầu bị khinh thường, sau thì bị lợi dụng và bị main khinh bỉ )) haha nhưng

Tội vl.
- Cốt truyện đủ tâm lý, cảm động, hành động. Nhịp phim nhanh và lôi cuốn nên phim hơn 2 tiếng mà không thấy dài. Đoạn gặp bà mẹ nghe hàng ghế sau lưng có ai thút thít.
-Phim truyền đạt rất nhiều ý nghĩ nhưng không giáo điều, rập khuôn. Đoạn gặp bà mẹ thì mình nghĩ khi đó main cũng đã nghiêng về nhà chung hơn là trở về bên mẹ + bản tính trẻ trâu nên dứt áo ra đi vội vàng (main cũng biết là mẹ bỏ rơi nhưng còn níu kéo hy vọng nhỏ bé). Đặc biệt có đoạn nhắc tới Rocky, cả rạp chắc có mình nhận ra, có lẽ ẩn dụ về sức mạnh để thay đổi (?)
-Không có vụ buff niềm tin. Tia sét đánh xuống khi biến hình có uy lực cực kỳ mạnh được thấy trong phim hoạt hình rồi.
-Đoạn gia đình biến hình toàn hot boy hot girl, đặc biệt là anh châu Á
Nhược điểm:
-Hành động chán, phép thuật vô địch chỉ bắn sét rồi nhào vô đấm nhau huỳnh huỵch.
-7 con sin thật sự quá lame, đánh với đám nhóc còn mém thua nữa, 7 sins éo khác gì 7 thằng cục súc không có năng lực gì đặc biệt. Đoạn đánh nhau giữa bầy nhóc và đám sins nhìn như cảnh mấy anh lính đằng xa xa đánh nhau trong phim Tàu (múa may, quơ quơ tay chân)...
-Main và phản diện nói chung chỉ giải quyết mâu thuẫn cá nhân, chưa ảnh hưởng tới nền hòa bình thế giới. Nếu lấy lý do kinh phí thấp thì không thỏa đáng, quan trọng là cái tâm của đạo diễn. Cái này chưa đọc comic nên chưa rõ là trong truyện Dr Sivana có khủng bố hay không