█ WINTER 2019 █ Go-Toubun no Hanayome - And then one ship remained

  • Thread starter Thread starter SlayerX
  • Ngày gửi Ngày gửi

Mời các team vote cho idol của team mình!

  • Chị cả Ichika

    Votes: 37 18.8%
  • Chị hai Nino

    Votes: 7 3.6%
  • Chị ba Miku

    Votes: 30 15.2%
  • Chị tư Yotsuba

    Votes: 116 58.9%
  • Em út Itsuki

    Votes: 7 3.6%

  • Total voters
    197
https://www.reddit.com/r/5ToubunNoHanayome/comments/baohcf/chapter_81_spoilers/

Không hiểu nổi ptr Ichika kiểu gì.
Từ best girl, big sister rồi sau một arc đc Yotsuba khuyên nhủ lại trở thành ích kỉ tranh giành mọi cách theo một cách chả hiểu nổi.
Đùa chứ nguỵ trang người khác để tỏ tình thì thể hiện đc điều gì.
Cảm giác như tác giả xài ông bô thành nhân vật " phản diện " tạo drama chán rồi chuyển qua Ichika.

Chờ xem bản dịch hoàn chỉnh ra sao; nếu na ná như Raw/ quick trans thì xin drop.
 
Phát triển Ichika chả theo logic đèo gì cả. Tính cách Ichika khi theo đuổi F phải là ở giữa Nino (trực tính thẳng thắn) và Itsuki (quan tâm chăm sóc) mới đúng.

Itsuki thì bẻ cua gượng bỏ mẹ lên được.

Chán.
 
Wut, con Ichika nó là dạng 2 mang chọt đít hint hơi bị nặng từ hồi pussyblock khoe điểm rồi chứ trực tính thẳng thắng quan tâm chăm sóc cái gì =))
Không phải tự dưng con ichika tạo hình nhân vật đúng gái mềnh thích mà trong này dek ngửi được mà phải nhảy sang Nino =))
 
Mình không muốn def cho Ichika nhiều vì tác giả bày trò vậy rồi thì phải chịu, nhưng cái ánh mắt sắc dao cạo đó mình có chia sẻ trong này trước rồi.
 
Ơ drama gay cấn mới mẻ thế mà các vị đều chê, đọc truyện này thì biết kiểu 5 cô yêu 1 anh kiểu gì cũng có drama, ichika chỉ là người đẩy nhanh nó lên thôi. Cũng ko đồng tình với cách của ichika nhưng trong tình yêu làm đíu có chuyện fair play, chậm chân mất chỗ, đây cũng là bài học cho miku, chap trc nino bảy tỏ tình cảm em nó nhát đến nỗi ko thể phản ứng.
 
Ngầu quá Nhất Hoa ơi em rạng ngời mà không chói loá :9cool_sweet_kiss::9cool_sweet_kiss::9cool_sweet_kiss:

upload_2019-4-8_14-45-11.png
 
tác giả mà đéo bẻ cua dc vụ Ichika cho ra hồn thì bộ này tụt nhanh xuống 5/10. Plot viết như cc
 
Vừa đọc full quick trans, thôi để xem chap sau Ichika nói cái gì.
Cảm giác giờ tình tiết thấy gượng ép kiểu gì.
 
Thấy hơi nhảm kặc rồi đấy, mới mấy chap trước main bảo ko phải Miku thích nó, giờ lại thành "tao biết lâu rồi"

Ichika chơi hèn thì cũng đc đi, nhưng sao ko chơi kiểu gì khôn khéo 1 tí, toàn ba cái kế hoạch ngu lol dễ lộ
 
vì ló là 1 con ranh mới 15 16t thôi :D
 
Vấn đề ở chỗ con ranh đó là chị cả, trưởng thành sớm nhất, va vấp nhiều? nhất...
 
Vấn đề ở chỗ con ranh đó là chị cả, trưởng thành sớm nhất, va vấp nhiều? nhất...
Ra sớm có vài ba phút không làm em nó trưởng thành sớm hơn mấy đứa còn lại đâu.
 
Ichika là người ra , xã hội sớm nhất trong khi 4 em kia đang đi học.
Làm việc vất vả đóng phim từ vai phụ để kiếm tiền, rồi xài tiền đó thể thuê nhà cho cả 4 chị em ; kể cả trong khi làm việc vẫn đạt đc số điểm cao hơn cả Miku.
Và rồi bùm phát từ một nhân vật đc xây dựng chín chắn, trưởng thành lại trở thành dở dở ương ương, vô cảm.
 
Vấn đề ở chỗ con ranh đó là chị cả, trưởng thành sớm nhất, va vấp nhiều? nhất...
vãi chị cả, bọn nó sinh trước nhau có vài giờ là cùng, và rõ ràng trong truyện là Ichika nó cố tỏ ra trưởng thành hơn bọn còn lại thôi, chính vì cố gượng ép thế nên chap pháo hoa Fuu nó chẳng nói cho là bớt diễn đi đấy, tính cả 5 con thì Nino mới là đứa lo cho cả bọn: nấu ăn cho, chap pháo hoa cũng là nó thu xếp book chỗ.

Ichika là người ra , xã hội sớm nhất trong khi 4 em kia đang đi học.
Làm việc vất vả đóng phim từ vai phụ để kiếm tiền, rồi xài tiền đó thể thuê nhà cho cả 4 chị em ; kể cả trong khi làm việc vẫn đạt đc số điểm cao hơn cả Miku.
Và rồi bùm phát từ một nhân vật đc xây dựng chín chắn, trưởng thành lại trở thành dở dở ương ương, vô cảm.
Lúc ra ở riêng thì Ichika chỉ quan trọng nhất trong tháng đầu thôi, sau đó cả lũ tự kiếm việc rồi, ko có Ichika cũng chẳng đến nỗi, chứ con Nino nó mà bỏ về 1 cái là cả lũ rã họng luôn, tính toán chi phí với nấu ăn nó lo hết đấy.

Truyện này nó xây dựng nhân vật kiểu tuỳ hứng từ lâu rồi, trừ con 3 tự kỉ ra thì có con nào phát triển đúng trope đâu, con 2 từ tsun nhảy 1 phát sang full công luôn, nên chuyện con 1 không phát triển theo trope one-san là bình thường thôi:)
 
Chỉnh sửa cuối:
vãi chị cả, bọn nó sinh trước nhau có vài giờ là cùng, và rõ ràng trong truyện là Ichika nó cố tỏ ra trưởng thành hơn bọn còn lại thôi, chính vì cố gượng ép thế nên chap pháo hoa Fuu nó chẳng nói cho là bớt diễn đi đấy, tính cả 5 con thì Nino mới là đứa lo cho cả bọn: nấu ăn cho, chap pháo hoa cũng là nó thu xếp book chỗ.


Lúc ra ở riêng thì Ichika chỉ quan trọng nhất trong tháng đầu thôi, sau đó cả lũ tự kiếm việc rồi, ko có Ichika cũng chẳng đến nỗi, chứ con Nino nó mà bỏ về 1 cái là cả lũ rã họng luôn, tính toán chi phí với nấu ăn nó lo hết đấy.

Ichika không phải là cố tỏ ra trưởng thành mà là tự ép buộc bản thân trưởng thành sớm.
Đâu phải chỉ riêng tiền thuê nhà, còn phải trả tiền đặt cọc thuê nhà ấy chứ. Không có $ thì chả có gì để mà tính chi phí với nấu ăn.
Nói là kiếm việc ngoài Nino cũng chỉ là nhân viên tạm thời cho đến Miku làm còn chả làm đc nổi cái bánh nào hay đến 2 em kia ? thì lấy đâu ra.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top