Phải thẳng thắn với nhau thế này:
- Jordi Alba tự húc đầu vào bụng Ashley Young rồi lăn ra ăn vạ nhưng trình vẫn kém Suarez nhiều bậc.
- Messi như cảm tử quân tự đưa mặt vào cánh tay của Smalling để ngăn cản pha lao lên tấn công thần tốc thông minh tinh tế đẳng cấp của truyền nhân Maldini.
- Từ nửa cuối hiệp 1 đến nửa đầu hiệp 2, Smalling ở phần sân của Barca nhiều hơn Messi ở phần sân MU. Messi trận này xuất sắc bắt chết Smalling.
- MU dùng đội hình với 3/4 chỉ xứng đá chính ở League Cup mùa trước.
- Trận này Young, Rashford, Lukaku đá siêu tệ dù MU thích ép Barca lúc nào thì ép.
- Cả đời Busquets chưa bao giờ chạy nhiều, phạm lỗi nhiều, hoạt động nhiều gần vòng cấm đến thế. May cho anh trọng tài có họ hàng với anh thổi trận Bình Dương vs Viettel vừa rồi nên mới không bị đuổi.
- Phải thừa nhận thể lực các hậu vệ Barca tuyệt vời, hoạt động nhiều thế mà không kiệt sức.
- Barca trong một ngày đẹp trời thừa sức cầm hòa 0-0 để đi tiếp, với điều kiện Lukaku đá như trận vừa rồi.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2744329322251150&set=a.349995605017879&type=3&theater