Master Bruce
Legend of Zelda
- 3/4/17
- 1,060
- 477
kick ass 2 thấy cũng hay mà
chứ đoạn battle cuối kém hoành tráng quá
chứ đoạn battle cuối kém hoành tráng quáFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chứ đoạn battle cuối kém hoành tráng quávô lý gì ?Phim quá nhiều điểm vô lý -3
-Boss ngu học -1

dài vcĐiểm vô lý và boss ngu học:
-Thằng main 14 tuổi mà vẫn cố đi tìm mẹ và nghĩ mẹ nó yêu nó trong khi điều hiển nhiên là nó bị mẹ nó vứt bỏ (lạc ở hội chợ, gặp được cảnh sát, thông báo mà đ có ai đến nhận con). Nếu nó là đứa 3-4 tuổi thì còn bảo nó con nít đ biết gì, đằng này biết troll cả cảnh sát thì đừng bảo nó ngây thơ.
-Lão già toàn năng mà đ ngăn cản được 1 thằng người thường tay không tấc sắt lấy con mắt, chỉ biết đứng nhìn nó lải nhải xong vô tư lấy con mắt, chờ nó lấy xong mới bay vào xáp lá cà, cái quần què gì thế?
-Cướp được con mắt xong kệ mẹ lão già đ thèm giết (wat?). Cứ cho rằng muốn cướp sức mạnh của lão già đi nhưng đ thèm canh chừng (cử 1 con quỷ luân phiên đi canh là được), kệ mẹ cho lão tìm champion rồi xắn khoái lạc song châu lên chạy đi tìm.
-Thất đại tội tưởng bá thế nào mà làm nhân loại điêu đứng, tưởng nó sẽ gieo rắc mầm mống tội ác vào não người toàn thế giới, ai dè chỉ là một đám quái vật đánh vật lý.
-Siêu anh hùng mà đ thèm ẩn thân (nó biến hình không ai nhận ra mặt thì đ nói, nhưng thằng bạn lúc kè kè đi theo lúc nào cũng chìa mặt cho thiên hạ xem), đã vậy còn vào trường khoe khoang tao là bạn "thân" của siêu anh hùng (fuk). Tưởng cả nhà bị bắt làm con tin 1 lần là tởn rồi, cuối phim lại chường mặt ra (are you kidding me?). Cũng đừng bảo tại nó trẻ con không biết gì, đọc truyện siêu anh hùng nó đều nói làm siêu anh hùng phải ẩn danh tính và có không ít trường hợp gia đình bị liên lụy vì lộ danh tính, nên đây là điều cả trẻ con cũng phải biết.
-Thấy cái xe buýt sắp rớt xong chạy tới rồi đứng ngó cho nó rớt (?), trong khi với siêu tốc độ thì có thể chạy lên (hoặc xa quá thì trèo lên bằng chân cầu) kéo đít xe lên. Ok chấp nhận tại nó đang hoảng nên đ biết làm gì đi, lấy nệm ra đỡ coi như để gây hài cũng bỏ qua đi, nhưng mà ĐM đứng dưới hứng thì khác mẹ gì để xe cắm xuống đất? Vậy mà người trong xe đ sao, đất có lún hay không thì đ để ý.
-Lúc mấy con quỷ ở trong mắt thì cơ thể bất hoại? Thả ra thì trở thành người thường, bởi vậy bị ném cái bumerang thì xước đầu, OK, xong thu mấy con quỷ vào rồi vẫn bị đâm như thường (fuk the wat).
-Bị boss (kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt) rượt cái chạy vào "đám đông" để núp (very smartphone), boss tự nhiên cũng hiền khô, đ giết người mà chỉ đứng "hù dọa". Gặp tao tao búng tay chết mẹ nửa cái hội chợ rồi mới hù mày không ra tao búng nốt nửa đám còn lại.
-1 đám quái vật giữ 1 đám con nít mà đ ra hồn để nó thoát, lại tiếp tục nhân đạo, chỉ hù chứ đ giết, nếu là tao tao giết 2 đứa rồi mới dọa không truyền sức mạnh tao giết nốt 3 đứa kia.
-Thằng main phải mất thời gian để biết bay, trong khi thằng kia vừa được share sức mạnh là biết bay cmnl. Mà hình như share sức mạnh xong cả main lẩn boss (thả quỷ ra hết chỉ giữ 1 con trong người) đều không bị giảm sức mạnh? Bá thế ai chơi.
-Thất đại tội là 7 con quái vật? Bọn kia chỉ có 6 mạng, vậy mắc cái đ gì phải thả hết 6 con ra. 1 mình thằng main đấu 1 con còn đ xong, găp tao tao bẻ cổ đám kia trước tiên (chiến lược khi đánh số đông là con nào yếu nhất giết trước để chúng nó khỏi hội đồng minh).
Còn nữa nhưng chỉ nhớ nhiêu đó thôi.
-- biết troll cả cảnh sát là sau này cơ , nó vẫn giữ niềm tin mẹ nó yêu nó thì k có gì sai cả , niềm tin của một đứa trẻ mà - hợp lýThằng main 14 tuổi mà vẫn cố đi tìm mẹ và nghĩ mẹ nó yêu nó trong khi điều hiển nhiên là nó bị mẹ nó vứt bỏ (lạc ở hội chợ, gặp được cảnh sát, thông báo mà đ có ai đến nhận con). Nếu nó là đứa 3-4 tuổi thì còn bảo nó con nít đ biết gì, đằng này biết troll cả cảnh sát thì đừng bảo nó ngây thơ.
--Thaddeus muốn lấy sức mạnh Shazam chứ k muốn phá hủy nó nên k giết ông phù thủy-Cướp được con mắt xong kệ mẹ lão già đ thèm giết (wat?). Cứ cho rằng muốn cướp sức mạnh của lão già đi nhưng đ thèm canh chừng (cử 1 con quỷ luân phiên đi canh là được), kệ mẹ cho lão tìm champion rồi xắn khoái lạc song châu lên chạy đi tìm.
--chạy lên cầu hơi bị lâu , đứng dưới đất đón hứng thì chả có gì sai cảThấy cái xe buýt sắp rớt xong chạy tới rồi đứng ngó cho nó rớt (?), trong khi với siêu tốc độ thì có thể chạy lên (hoặc xa quá thì trèo lên bằng chân cầu) kéo đít xe lên. Ok chấp nhận tại nó đang hoảng nên đ biết làm gì đi, lấy nệm ra đỡ coi như để gây hài cũng bỏ qua đi, nhưng mà ĐM đứng dưới hứng thì khác mẹ gì để xe cắm xuống đất? Vậy mà người trong xe đ sao, đất có lún hay không thì đ để ý.
--k nhớ đoạn bị đâm như thườngLúc mấy con quỷ ở trong mắt thì cơ thể bất hoại? Thả ra thì trở thành người thường, bởi vậy bị ném cái bumerang thì xước đầu, OK, xong thu mấy con quỷ vào rồi vẫn bị đâm như thường (fuk the wat).
ta thấy ngay từ đầu phim khi chuyển giao sức mạnh ông da đen có nói, phải open your heart, hoàn toàn quy phục mở lòng để chuyển giao sức mạnh cho người kia ko chút gợn sóng thì mới trao đc. giết mấy thằng bạn main nó chả nổi điên lên chơi tới bến thì lấy gì quy phục.-1 đám quái vật giữ 1 đám con nít mà đ ra hồn để nó thoát, lại tiếp tục nhân đạo, chỉ hù chứ đ giết, nếu là tao tao giết 2 đứa rồi mới dọa không truyền sức mạnh tao giết nốt 3 đứa kia.
).
. Suy nghĩ kiểu ng lớn mà thua cả con nítCố gượng ép cho nó hợp lý thôi.dài vc
-- biết troll cả cảnh sát là sau này cơ , nó vẫn giữ niềm tin mẹ nó yêu nó thì k có gì sai cả , niềm tin của một đứa trẻ mà - hợp lý
--Thaddeus muốn lấy sức mạnh Shazam chứ k muốn phá hủy nó nên k giết ông phù thủy
--chạy lên cầu hơi bị lâu , đứng dưới đất đón hứng thì chả có gì sai cả
--k nhớ đoạn bị đâm như thường
ta thấy ngay từ đầu phim khi chuyển giao sức mạnh ông da đen có nói, phải open your heart, hoàn toàn quy phục mở lòng để chuyển giao sức mạnh cho người kia ko chút gợn sóng thì mới trao đc. giết mấy thằng bạn main nó chả nổi điên lên chơi tới bến thì lấy gì quy phục.
Đã nói nếu nó còn 3-4 tuổi thì còn niềm tin là bình thường, nhưng đến 14 tuổi vẫn còn tin thì đ hợp lý.






















Cố gượng ép cho nó hợp lý thôi.
-Đã nói nếu nó còn 3-4 tuổi thì còn niềm tin là bình thường, nhưng đến 14 tuổi vẫn còn tin thì đ hợp lý.
-Đã trả lời luôn rồi, chấp nhận việc muốn lấy sức mạnh (mặc dù có sức mạnh của thất đại tội cũng là quá đủ rồi), nhưng đ thèm canh chừng để đến lúc có champion đ biết nó là thằng nào, nếu ngay từ đầu lén canh chừng bắt nó khi nó còn chưa khám phá ra sức mạnh rồi đoạt lấy thì chẳng phải là quá dễ dàng sao.
-Đoạn đỡ chiếc xe theo logic thì lũ trong xe vẫn bị dập chết thôi (rơi tự do từ độ cao vài chục mét và dừng đột ngột), và nó có siêu tốc độ thì đừng nói chuyện nó chạy tới không kịp (xem từ chỗ nó đứng nó chạy đến chỗ cái xe mất có vài giây, và đứng ngó rồi làm trò hề mất vài phút).
-Đoạn bị dâm là ngay sau đó nó dùng chính cái bumerang để đâm.
-Bắt con tin cưỡng ép chuyển sức mạnh gì open cái gì?
Mà nếu vẫn dùng cái luận điểm suy nghĩ của đứa con nít 14 tuổi thì ok không bàn nữa.
Canh đến chừng nào chẳng được, đừng quên nó đã mất mấy chục năm để tìm ra lão già.-vẫn ok thôi , nó thương mẹ nó mà
-canh đến chừng nào , mấy chục năm à ?
- người trong xe vẫn sống theo vật lý vẫn là bt
-bắt con tin ít ra vẫn giúp shazam giữ bình tĩnh hơn giết vài đứa nhỏ , nó nổi điên lên thì lấy gì quy phục nữa


Suy nghĩ của 1 đứa cô nhi và 1 đứa sống với mẹ từ nhỏ đến lớn vốn đã khác nhau rồi. Mi sống với mẹ từ nhỏ đến lớn nên ko có ý thức dc sự khát khao có mẹ của 1 đứa cô nhi nó ra làm sao. Cái đấy nó chả liên quan gì với cả 14 tuôi ham quậy cảĐiểm vô lý và boss ngu học:
-Thằng main 14 tuổi mà vẫn cố đi tìm mẹ và nghĩ mẹ nó yêu nó trong khi điều hiển nhiên là nó bị mẹ nó vứt bỏ (lạc ở hội chợ, gặp được cảnh sát, thông báo mà đ có ai đến nhận con). Nếu nó là đứa 3-4 tuổi thì còn bảo nó con nít đ biết gì, đằng này biết troll cả cảnh sát thì đừng bảo nó ngây thơ.
-Lão già toàn năng mà đ ngăn cản được 1 thằng người thường tay không tấc sắt lấy con mắt, chỉ biết đứng nhìn nó lải nhải xong vô tư lấy con mắt, chờ nó lấy xong mới bay vào xáp lá cà, cái quần què gì thế?
-Cướp được con mắt xong kệ mẹ lão già đ thèm giết (wat?). Cứ cho rằng muốn cướp sức mạnh của lão già đi nhưng đ thèm canh chừng (cử 1 con quỷ luân phiên đi canh là được), kệ mẹ cho lão tìm champion rồi xắn khoái lạc song châu lên chạy đi tìm.
-Thất đại tội tưởng bá thế nào mà làm nhân loại điêu đứng, tưởng nó sẽ gieo rắc mầm mống tội ác vào não người toàn thế giới, ai dè chỉ là một đám quái vật đánh vật lý.
-Siêu anh hùng mà đ thèm ẩn thân (nó biến hình không ai nhận ra mặt thì đ nói, nhưng thằng bạn lúc kè kè đi theo lúc nào cũng chìa mặt cho thiên hạ xem), đã vậy còn vào trường khoe khoang tao là bạn "thân" của siêu anh hùng (fuk). Tưởng cả nhà bị bắt làm con tin 1 lần là tởn rồi, cuối phim lại chường mặt ra (are you kidding me?). Cũng đừng bảo tại nó trẻ con không biết gì, đọc truyện siêu anh hùng nó đều nói làm siêu anh hùng phải ẩn danh tính và có không ít trường hợp gia đình bị liên lụy vì lộ danh tính, nên đây là điều cả trẻ con cũng phải biết.
-Thấy cái xe buýt sắp rớt xong chạy tới rồi đứng ngó cho nó rớt (?), trong khi với siêu tốc độ thì có thể chạy lên (hoặc xa quá thì trèo lên bằng chân cầu) kéo đít xe lên. Ok chấp nhận tại nó đang hoảng nên đ biết làm gì đi, lấy nệm ra đỡ coi như để gây hài cũng bỏ qua đi, nhưng mà ĐM đứng dưới hứng thì khác mẹ gì để xe cắm xuống đất? Vậy mà người trong xe đ sao, đất có lún hay không thì đ để ý.
-Lúc mấy con quỷ ở trong mắt thì cơ thể bất hoại? Thả ra thì trở thành người thường, bởi vậy bị ném cái bumerang thì xước đầu, OK, xong thu mấy con quỷ vào rồi vẫn bị đâm như thường (fuk the wat).
-Bị boss (kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt) rượt cái chạy vào "đám đông" để núp (very smartphone), boss tự nhiên cũng hiền khô, đ giết người mà chỉ đứng "hù dọa". Gặp tao tao búng tay chết mẹ nửa cái hội chợ rồi mới hù mày không ra tao búng nốt nửa đám còn lại.
-1 đám quái vật giữ 1 đám con nít mà đ ra hồn để nó thoát, lại tiếp tục nhân đạo, chỉ hù chứ đ giết, nếu là tao tao giết 2 đứa rồi mới dọa không truyền sức mạnh tao giết nốt 3 đứa kia.
-Thằng main phải mất thời gian để biết bay, trong khi thằng kia vừa được share sức mạnh là biết bay cmnl. Mà hình như share sức mạnh xong cả main lẩn boss (thả quỷ ra hết chỉ giữ 1 con trong người) đều không bị giảm sức mạnh? Bá thế ai chơi.
-Thất đại tội là 7 con quái vật? Bọn kia chỉ có 6 mạng, vậy mắc cái đ gì phải thả hết 6 con ra. 1 mình thằng main đấu 1 con còn đ xong, găp tao tao bẻ cổ đám kia trước tiên (chiến lược khi đánh số đông là con nào yếu nhất giết trước để chúng nó khỏi hội đồng minh).
Còn nữa nhưng chỉ nhớ nhiêu đó thôi.
Thật sự thì từ mẫu giáo tôi đã sống với ông bà nội chứ không sống với cha mẹ, tới cấp 3 ông bà mất mới về sống với mẹ, cha thì đã ly dị, cũng chẳng thấy khát khao gì sất.Suy nghĩ của 1 đứa cô nhi và 1 đứa sống với mẹ từ nhỏ đến lớn vốn đã khác nhau rồi. Mi sống với mẹ từ nhỏ đến lớn nên ko có ý thức dc sự khát khao có mẹ của 1 đứa cô nhi nó ra làm sao. Cái đấy nó chả liên quan gì với cả 14 tuôi ham quậy cả

Tao cũng def nè thằng già ngu thượngPhim như con card mà thằng bat fake nó đèff khí thế